1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ-hiện tại trong Tình yêu của chàng và nàng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienthuong81, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ-hiện tại trong Tình yêu của chàng và nàng ?

    Tâm và Linh quen nhau qua mạng Internet.Tâm đang là Sinh viên năm 2,còn Linh lớn hơn Tâm 1 tuổi.Tình bạn của họ rất nhẹ nhàng thoáng qua .Một tình bạn bắt đầu nãy sinh từ những dòng chat với nhau .Từ những bài reply trong các 4rum mà họ cùng nhau tham gia.Họ gắn kết lại với nhau từ Internet đến ngàoi đời khi họ gặp được nhau thì những tình bạn đẹp ấy vẫn được nuôi dưỡng lớn lên rất đẹp từng ngày

    Tâm vốn là một con người sống nội tâm và khá chân thật,rất ư là mơ mộng,thường tin tưởng khá sâu sắc vào tình yêu và thường yêu hết mình.Mà cũng vì lẽ đó trời trêu mà tình yêu đến với Tâm thường là những chuyện tình tan vỡ.Họ quen nhau rồi chia tay.Với Tâm bởi vì là một con người quá nhạy cảm và yêu rất sâu sắc chân thành,nên anh rơi vào những nỗi buồn và tuyệt vọng rất nhiều vì những chuyện tình tan vỡ ấy.Nhưng những lúc ấy đây thì Linh là người xuất hiện,Linh đã giúp Tâm đứng lên sau những lần vấp ngã ấy ,cho Tâm tin vào cuộc sống ,gượng Tầm dậy hướng Tâm tới những chuyện tình sau này sẽ tốt đẹp hơn ....1 lần,2 lần,3 lần... Linh đều ở cạnh Tâm dìu dắt anh
    Tâm vốn là một người ít nói,nhưng với Linh anh không thể dấu một điều gì,hình ảnh Linh luôn là điểm sẽ chia tư vấn việc tình cảm cho Tâm khi Tâm quen những người sau.

    Nếu câu chuyện của Tâm và Linh chỉ dừng lại ở đây thì bản thân tôi cũng đâu kể bạn nghe để làm gì.Thời gian trôi qua dần họ bên nhau mồi lúc một thân hơn và đến một hôm....tình yêu xuất hiện rất giản đơn thoáng qua giữa 2 người,không ai hiểu nó bắt đầu lúc nào nhưng nó đã xen vào tình cảm của Tâm và Linh dần dần.Thời gian sau điều ắt tớ cũng đã tới,Linh và Tâm không còn đơn thuần là những người bạn nữa họ trở thành người yêu của nhau.Tình yêu đc vun đắp bằng tin bạn ,từ những lần tâm sự với nhau về những chuyện vui buồn,họ hiểu nhau mà đến với nhua.Có lẽ thời gian qua,sau những lần tâm sự với Tâm,hiểu rõ đc con người anh,suy nghĩ anh trong chuyện tình cảm,Linh đã nhận lời mở lòng để Tâm bước vào cuộc sốngcủa cô .

    Thế rồi, một năm hơn trôi qua,từ mùa thu năm trước họ còn là những người lạ lẵm với nhau,để rồi giờ đây họ sống bên nhau thật hạnh phúc.Bản thân Tâm cũng vui vì điều ấy,chưa có người con gái nào quan tâm anh đến mức thế.Họ quen nhau,bắt đầu nắm tay,ôm nhau,và kể cả trao những nụ hôn nồng cháy.Nếu như những chuyện tình Hàn Quốc dịu dàng thì lần này Tâm với Linh lại tiến đến với nhau quá nhanh và quá dễ dàng.Tâm cũng không thể tin đc vào bản thân mình Tâm và Linh lại có thể thân nhau đến mức thế rất nhanh,nhanh ở đây tôi kể là theo nghĩa đen của nó.Trong một thời gian ngắn từ tình bạn bước sang,họ đã tiến rất xa với nhau,dù rằng cảm giác của con trai nói với Tâm sau ngày trở thành tình nhân Linh rất ít dành suy nghĩ của mình để cảm nhận Tâm đang nghĩ gì,nhưng Tâm ko wan tâm nhìu Tâm vẫn lo cho Linh hết lòng . "Chắc Linh bận học nên mới thế" - Tâm nghĩ .Lúc đầu Tâm rất vui, vui vì Linh rất thương Tâm nên mới đồng ý, những vẫn thoáng một chút lo sợ mọi chuyện sao lại dễ dàng như thế không khó khăn lắm cho Tâm để chinh phục cô một chút gì (?!)

    Tâm rất trân trọng tình yêu 2 người,Tâm dành rất nhìu thơi gian để lo lắng cho Linh,bên Linh,vun đắp cho tình cảm của 2 người rất nhìu.Bỡi lẽ một người đã chịu đựng quá nhìu đau khổ trong tình yêu như Tâm,thì lần này đây đc bên Linh ( người đã dìu Tâm trong thời gian qua ) Tâm mún dành trọn hết tình cảm của mình để gìn giữ một tình yêu,một tình yêu tuyệt vời tưởng chừng như không bao giờ Tâm không bao giờ có thể đi tiếp đc nữa nếu Tâm lại mất Linh.Để rồi ....

    Sóng gió ập đến,để rồi một ngày nọ,Linh thú nhận với Tâm rằng.Thuở cấp 3 của mình,vì còn nhỏ suy nghĩ chưa nhiều,Linh đã đồng ý chấp nhận cho một người con trai khác "xâm phạm" cơ thể.Theo lời Linh nói,những đêm ấy mọi chuyện chưa có "đi quá xa",nhưng tiếp diễn nhìu đêm liền,rồi sau đó Linh mới nhận ra và ngăn cản mọi chuyện tiếp diễn.

    ......

    Tâm gục ngã.Tư tưởng tình cảm tràn về suy nghĩ chiếm ngập khắp cả đầu Tâm.Tâm yêu Linh đến thế,Tâm lo cho Linh đến thế.Tâm tức, tức lắm nếu như Linh nói với Tâm rằng lúc ấy Linh ko biết không thể phản kháng lại đc chuyện đó,Linh bị ép buộc thì Tâm sẽ hiểu mà Tâm sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của Linh,và tâm sẽ tha thứ ngay vì đó là chuyện quá khứ và Linh cũng ko thể làm gì khác hơn.Nhưng ở đây,Linh lại là người đồng ý cho chuyện đó diễn ra.Người Tâm yêu, thiên thần ấy,tôi cũng hiểu Tâm khó chấp nhận đc sự thật này lắm

    ...Tâm bùn rất nhìu suy nghĩ rất nhiều về con người Linh,một hình ảnh thiên thần trong mắt Tâm vụt tan biến thay vào đó là những chuồi suy nghĩ lo sợ về chuyện 2 đứa .Linh thương Tâm thật hay là qua chuyện "từng trãi" như thế Linh đồng ý tiến vào cuộc sống của Tâm và biến mọi chuyện từ nắm tay đến hôn môi nhau tiến nhanh và dễ dàng đến thế (....! ) Vì sao Linh lại quen Tâm ?Tâm sẽ là cái bóng thay thế ư.Tâm sợ dù rằng Linh nói là mọi vấn đề đêm ấy "chưa đi quá xa" nhưng sự thật đằng sau đó Linh vẫn mún dấu Tâm chưa cho Tâm biết hết vì sợ Tâm sẽ bỏ rơi Linh nếu biết chuyện đó ?Những đêm không ngủ sau khi biết đc chuyện ấy Tâm tự giam mình tự đau khổ và lo lắng chuyện tương lai hai người sẽ đi về đâu nếu Linh suy nghĩ mọi việc như thế.Hốt hoãng nửa buồn vì chuyện quá khứ của Linh vì tính ích kỷ của con trai trong tình iu nhất là những việc này,không phải dễ để chấp nhận đc sự thật ; nữa lo lắng về việc Linh chấp nhận chuyển từ bạn thân sang tình yêu phải chăng sau đó là một lý do nào khác Tâm không kịp nhận ra,mọi chuyện dễ dàng quá đã làm Tâm vui hạnh phúc nhưng giờ đây nó lại trở thành sức ép gánh nặng trong Tâm về những gì 2 đứa đã trải qua

    Với Linh, Tâm vẫn cười.Nhưng trong lòng Tâm,Tâm vẫn rối bời ko thể suy nghĩ được gì bế tắc tư tưởng hoàn toàn ....




    Đây là một câu chuyện có thật của một người bạn rất thân của tôi.Cậu ấy đã khóc,khóc rất nhiều.Người làm bạn như tôi ko thể giúp gì nhiều cho cậu ấy .Tôi cho viết câu chuyện này và cố phần nào chuyển tải những gì mình cảm đc vào đây,chỉ mong những người đọc có thể phần nào hiểu được suy nghĩ của cậu con trai tên Tâm trong câu chuyện và hãy cho cậu ấy một lời khuyên.Đấy là những gì anh có thể làm cho em, "Tâm" ạ
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cái chú Tâm này quá ích kỷ, thôi thì khuyên chú ấy làm gì được thì làm rồi cuốn gói thôi, cũng là một cái tác hại của tình yêu xuất phát từ internet.
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thực ra con gái mới lớn ai chẳng từng bị kích thích, nhất là khi đó chưa hiểu biết gì, cơ thể mình lại phát triển, hoóc môn nữ phát triển, mà khổ, VN làm gì có cái giáo dục giới tính nào tử tế ra hồn, bố mẹ cũng giấu nhẹm con cái về chuyện đó. Quá khứ của Linh như vậy cũng hoàn toàn có thể thông cảm đc. Chỉ là bồng bột trẻ con thôi, chắc cũng chẳng có tình cảm gì đâu. Bỏ qua thôi.
    Nếu cần đọc thêm truyện Làm Đĩ của Vũ Trọng Phụng để biết thế nào là tâm lý con gái mới trưởng thành nhé .
    Được charon sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 06/08/2007
  4. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Shock chỉ là phản ứng tức thời với 1 sự việc
    Qúa khứ của Linh nếu đúng như vậy thì càng đáng thương hơn chứ sao! Bây giờ mới cần 1 đôi tay rắn chắc làm chổ nương tựa chứ...
    Định tìm thằng đó xử hả? rồi có tốt hơn ko? gấp sách lại, mở những trang sách mới
    Thú nhận đã là một nổ lực dằn vặt lắm rồi
    Hãy để qk ngủ yên khi qk ko đáng để nhớ
    Chúc ngày nắng lại về
  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cậu này cũng ích kỷ thật đấy. Tại sao phải đi ghen với quá khứ của người kia trong khi đó chỉ là mối tình trẻ con chưa đủ sự hiểu biết
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ các vị.
    Hoà gia mới công cán ở Phủ Sài gòn về, thấy vụ này hay hay nên vào xem, kể ra cũng dài dòng văn tự, nào là Tâm với Linh, tựu chung là chuyện về Tâm Linh.
    Mà đã là chuyện tâm linh thì rất khó nói. Hoà gia đọc mãi mới phát hiện ra à là Linh là con gái. Chuyện kể mà cứ như là chuyện tâm linh vậy, mờ mờ ảo ảo.
    Hoà gia chỉ chuyện đi ném đá topic nên thấy có đoạn vô lý quá nên trích lại cho các vị xem, có thể các vị không thấy gì, còn Hoà mỗ thấy nó vô lý, nếu nhân vật Linh là con trai, e còn dễ hiểu, Linh mà là con gái thì bótay.com
    Xin trích đăng lại:" ...Thuở cấp 3 của mình,vì còn nhỏ suy nghĩ chưa nhiều,Linh đã đồng ý chấp nhận cho một người con trai khác "xâm phạm" cơ thể.Theo lời Linh nói,những đêm ấy mọi chuyện chưa có "đi quá xa",nhưng tiếp diễn nhìu đêm liền,rồi sau đó Linh mới nhận ra và ngăn cản mọi chuyện tiếp diễn...".
    Quý vị có ý kiến thế nào về đoạn này, diễn biến tâm lý nhân vật không có thật, Hoà gia xin mạn phép phân tích cho các vị xem.
    Cấp 3, tức là trên 16 tuổi, có suy nghĩ. Nếu cấp 3 ngày xưa còn nói là thiếu suy nghĩ nhưng ngày nay thì không. Chuyện Trai gái là biết hết có gì mà mù mờ đâu.
    2 khả năng:
    Từ trước 2000, chưa suy nghĩ thì lại bị gia đình quản lý kha khá.
    Sau 2000: có thể thoáng hơn nhưng lại có suy nghĩ.
    Có thể Hoà gia nói chưa đủ để các vị hiểu hết, nên cứ tạm coi thế đã.
    Tiếp theo." Theo lời Linh nói,những đêm ấy mọi chuyện chưa có "đi quá xa", Một học sinh cấp 3 mà qua đêm ở đâu đó mà gia đình không biết, có thể chia làm trường hợp sau:
    - Quan hệ trẻ vị thành niên là đi tù.
    - Học sinh cấp 3 qua đêm nhiều lần với bạn trai mà gia đình không biết tức là , Linh là loại không ra gì ăn chơi tác táng, hai là loại gia đình bỏ bê=> cũng loại chẳng ra gì.
    - Nếu có gia đình đàng hoàng => thông tin này là phỏng đoán vớ vẩn, không tin được. Bịa đặt.
    Khả năng thức 3 cao hơn thứ 1, 2 với tỷ lệ 40% cho PA3, 60% còn lại chia đều cho 2PA còn lại.
    Việc diễn ra nhiều đêm liền mà lại không có gì, lại có 2 khả năng:
    - Thằng bạn trai có vấn đề về ********, bất lực hoặc dị tật bẩm sinh về sinh dục.
    - Chuyện bịa nghe cho vui.
    Khả năng thức 2 cao hơn thứ nhất với tỷ lệ 90% cho PA 2
    Do vậy, theo Hoà gia, chuyện này bịa đến 80% ở chi tiết mà Hoà gia nói.
    Các vị cứ xem thì thấy.
  7. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Uhm thì có shock thật đấy, nhưng với tình cảm như vậy nếu là mình thì mình sau 1 thời gian bình tĩnh sẽ chấp nhận Linh thui. Quan niệm của mình là thà ăn chơi từ nhỏ sẽ gây ra hậu quả it` hơn là sau này càng lớn thì luôn luôn tỉ lệ thuận với cái hậu quả gây ra. Theo mình thì câu truyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể bác Hoà đã xa rời tuổi teen quá lâu nên hem hiểu hết được (có thể thông cảm).
    Theo mình thì tương lai mới là quan trọng, còn quá khứ nếu như o ảnh hưởng đến tương lai mình sẽ cho qua đi (tất nhiênh là cũng có chút suy nghĩ rùi).

Chia sẻ trang này