1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới dậy thì hơi bị mệt mỏi. Được cái sau khi loay hoay một lúc thì cũng thấy khoẻ ra
    Hôm qua lại quyết từ chối tiếp một người khác. Chẳng biết mình làm thế có đúng không nữa. Nhưng mình không thích bắt cá nhiều tay... khổ nhất là con cá chính thì cứ vật vờ mới cáu chứ. Đành dành thời gian cho việc khác để bù lại vậy
    Khổ thân mình. Giờ mỗi ngày đều phải gào lên cái câu: CỐ LÊN!!. Không cố cũng không được.. hix hix.
    Bắt đầu một ngày nào. Giờ thì cố lên.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nốt ngày hum nay hết tháng roài ...Mai là sang tháng mới roài
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, tuần sau mới đc lĩnh lương. Lâu vật
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thích thế còn gì.. tớ chả có lương mà lĩnh này
    Hy vọng tháng mới... tương lai mới sáng lạng
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cũng chả thích đâu, chẳng ai là bằng lòng với những điều hiện tại cả, có điều lâu lâu thấy quen và cứ chấp nhận và tự haì lòng thôi ấy ạ[​IMG]
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 31/08/2006
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nhìn quả răng của tớ khủng chưa
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trong như kiểu đánh cái răng ấy bằng close up ý nhỉ
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, hôm qua ăn cắp đc, nhìn thấy thích thế. Cất luôn làm của riêng. Ko biết còn cái nào khác ko? Bọn Y!M nó cũng lắm trò lắm kiểu nhìHôm nay 1/9 rồi ấy thấy vui ko. Tớ làm cật lực từ sáng đến xế chiều mới xong. Thấy nhẹ nhõm lắm. Tuần sau có thể yên tâm bắt tay vào việc mới rồiChúc mừng tớ đê
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chúc mừng NM NM nhá Cả tuần tớ mong hết ngày hôm nay nè... Thế là giờ có 3 ngày nghỉ ngơi để chơi bời vô độ trước mắt... Nhưng nghĩ đến việc cả tuần sau lại hùng hục mà chán quá đi mất.. ước gì cứ như ngày xưa
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 01/09/2006
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ hôm qua mấy giờ mình đi ngủ nữa... chắc 3-4h gì đó. Hôm nay ngủ nướng luôn đến tận h... thích thật. Lại có cảm giác nhàn rỗi.....
    Mấy hôm trước thấy ngày nào cũng rét.. hôm nay ở nhà chỉ không bật quạt mà thấy nóng ghê cơ.
    Hôm qua cái modem kia bị điên... thế là chuyển sang dùng cái modem này. Hôm nay lúc bật máy... theo thói quen cứ connect bình thường. Cứ thấy báo lỗi loạn cả lên... cứ tưởng có chuyện gì... hì hì... Cái trò connect sẵn cũng hay.. nhưng chă hiểu sao mình lại khoái cái trò phải ngồi connect
    Rảnh rỗi thế này vậy mà mình chả muốn ra khỏi nhà chút nào. Lúc nào ở nhà cũng thích nhất. Hôm nay mới phát hiện ra cái nhà bên cạnh nhà mình nó sơn lại. Mình thích màu trắng ngày xưa hơn là mầu vàng vàng ềnh ệch bây h của nó
    Hôm nay viết dài phết nhờ. Đúng là bài cuối cùng của trang có khác. Hôm nay chắc là mọi người nghỉ hết nên Tâm Sự đến tận 4h chiều mà topic vẫn chưa bị đẩy xuống trang 2
    Thôi, chán rên rỉ rùi... Kết thúc trang 10 nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này