1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, nắng chiếu vô tận lưng. Ngồi dưới nắng nóng hết cả người. Hy vọng trời hôm nay mát mát một tí vậy mà tình hình là nóng mất rùi.. hu hu... Sáng ra đã khóc rùi.. Hy vọng tí nữa tha hồ nhe nhởn cười
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Phù...vừa ngủ dậy mò sang chợ mua cái gì đó về nấu ăn. Nóng vật vã !Thực ra ngày nghỉ ko có mẹ ở nhà mà phải đi chợ chả khoái giề. Mai lại đi làm roài, đỡ phải nấu cơm
    Lười nhề ! Chỉ thích ăn sẵn là sướng
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao NhuMay_NhuMua phải đi làm sớm vậy? Tưởng phải được nghỉ bù đến thứ 3 mới bắt đầu phải đi làm chứ[​IMG]
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cơ quan tớ vưỡn làm thứ 7 ấy ạ. Thế cho nên ko bù biếc gì cả. Mới lại nghỉ thế thôi, nghỉ nhiều làm gì, ở nhà chán oải ra
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. còn chỗ nào phải làm nửa thứ 7 thì vẫn được nghỉ đến thứ 3 nhưng thứ 7 tiếp lại phải đi làm cả ngày để bù nửa ngày thứ bảy được nghỉ
    Tớ thì thích ở nhà lắm... ở nhà mãi cũng vẫn không chán và không bao giờ thấy đủ. Có lẽ tớ bị bệnh NGHIỆN NHÀ
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lúc 3 tuổi, sự thành công là... không đái dầm. Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè. Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe. Đến 20 tuổi, thành công là... được make love. Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Ngược lại nhé: đến 50, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Tới tuổi 65, thành công là vẫn... được make love. Tới 75 tuổi, thành công là vẫn... lái xe được. Tới 85, thành công là vẫn... còn có bạn. Tới 90, thành công là không... đái dầm
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giải tỏa được một số vấn đề. Hết bức xúc và có thể tập trung vào cuộc sống trong tuần tới.
    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống nhiều khi không phải là mình muốn gì mà lại là mình có thể làm được những gì. Mục tiêu đặt ra đôi khi cũng chỉ là cái làm cho con người ta phát điên và bất hạnh.
    Khi không ngửng đầu lên để sống được thì hãy nhìn sang ngang hoặc nhìn xuống chân mình để tiếp tục sống... sống cho tới khi có thể ngửng cao đầu
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    8000 ngày tuổi Tất cả mới bắt đầu
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà đến nông nỗi này thế hả trời, thật là của đáng tội .
    Thành viên này bị khóa đến 13:48, 07/09/06 vì: Dùng từ thiếu văn hóa (vyhuynh treo)
    kô ngờ lại là người thiếu văn hoá.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chết rồi, thằng nào nó treo cổ bạn tớ lên cột điện thế này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này