1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vụ này buồn cười lắm. Niced4ys nó nhận xét vớ vẩn chỉ hơi động chạm đến con gái một tí thế là mụ Vyhuynh mù chữ nhảy vào delete với treo nick. Đúng là loại gái Việt ở Mỹ chả biết cái quái gì cả
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ
  3. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là mod, tớ xoá cái topic này đi từ lâu rồi, toàn spam, mà một topic mở ra lại phải mất công điều hành, đầy bộ nhớ mạng, vô nghĩa, nông cạn là những gì tớ cảm nhận ở đây
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tư duy thế này chắc ba đời nữa daihaithuy82 vẫn ko làm được mod
    Bạn cảm nhận topic tớ như thế nào tớ cũng ủng hộ bạn chỉ cần cái topic này nó có nghĩa và nó thoả mãn sở thích của tớ là được. Cám ơn bạn đã bỏ công ngồi đọc và up topic tớ lên nha
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Kệ nó đi, ko chấp loại "ăn cơm mèo nói leo các kụ"Lên mod cứ phải fấn đấu dài dàiChúng ta cứ thế nì là vui rồi. Sung sướng gì cái kiêủ nay kiện, mai kiện
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài. Sống là phải vui vẻ thỏai mái.. hi hi...
    Cho cái mess này đổi không khí tí
    Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn: - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !"
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái nữa
    Đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên phương trượng khóc lớn. Các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi: - Vì sao thầy khóc? - Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà ? chưa biết? đàn bà là gì. Các đệ tử ồ lên: - Ôi xời ... tưởng chuyện gì....chuyện nhỏ! Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ nên đã xuống núi bắt 1 em cv lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà. Sáng hôm sau, phương trượng lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi: - Vì sao thầy lại khóc nữa??? Trụ trì mếu máo trả lời: - Huhu ... ta cứ tưởng đàn bà là thế nào ... hóa ra giống hết các ni cô trong chùa
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao nicedays lại có chuyện này, ko sợ đăng thế này người ta cười cho à, cái vụ vô văn hoá kia vẫn chưa chừa à nhóc
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Như nào gọi là vô văn hoá nhỉ
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của nicedays có phần hơi bậy bạ 1 chút, còn thì rõ ràng tớ thấy cậu ấy bị khoá nick vì ........ thì tớ chỉ hỏi lại thui mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này