1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chỗ mình nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt rõ là chói
    Thôi thế là sang một trang mới... Bây giờ là tập trung phấn đấu cho sự nghiệp.. bắt đầu bằng học tiếng anh các kiểu và search việc ngon khi đi làm về
    Chả có gì đáng buồn mà sao mình cứ não hết cả ruột thể không biết
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    ặ câng thưch hỏằc tiỏng anh à KuTỏằ> thưch mà ngỏĂi 'i mỏằTt mơnh. Còn 'i thêm mơnh nỏằa kiỏằfu gơ câng bỏằ hỏằc 'i chặĂi
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. tớ đâu muốn học đâu.. nhưng phải cố thôi. Mà nói vậy mà tới h đã đọc được tí tiếng anh nào đâu.. Thôi h chui xuống ăn cơm... tí nữa lên học tiếng anh..
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten ;
    lâu lắm chưa vô thăm nhà của bạn nì ....
    bạn nì vẫn viết đều đều đến là kinh ... nhà có mạng sướng ơi là sướng ... ghen tỵ quá ....
    chúc bạn nì 1 tuần mới với bất hạnh mới .. ý lộn ... với liềm vui mới ... he he ''''
    have fun nghen ....banana
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ấy còn viết đều hơn tớ.. mà bài nào của ấy cũng dài ơi là dài
    Thôi, không thèm học cái gì nữa.. quyết tâm nghỉ ngơi ăn chơi thôi
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tí nữa quên mất cái này
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết một ngày chủ nhật rùi. Mai lại bắt đầu một tuần mới. Lúc đi học thì chẳng cảm thấy gì đến giờ thì lại thấy thời gian trôi vùn vụt... chả biết rồi mình có làm được gì không nhỉ. Cứ sống kiểu này chẳng mấy chốc là mình push daisies up
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 17/09/2006
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi chat với một cụ 71... hic hic.. suốt ngày chơi với người có vợ con đề huề với các cụ thế này có chết ko chứ. Nhưng thôi xác định tìm hiểu xem tư duy các cụ hâm đến mức nào để sau này còn biết mà phòng hâm trước
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 17/09/2006
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên : - ?oTôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay " và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?? Anh hướng dẫn viên vội hỏi ?oXin ông cho biết tên của cái vịnh đó?. Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần ?oCam Dai Bay?.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đã nửa đêm, đôi trai gái nọ đưa nhau về đến cửa nhà cô gái. Vì ông bố cô gái nổi tiếng là khắt khe nên đôi trai gái hết sức thận trọng, tránh làm ồn ào lúc chia tay. Đột nhiên, đèn cổng chợt bật sáng và ông bố cô gái xuất hiện: - Này anh kia. Tôi có thể tha thứ cho anh về việc anh đưa con gái tôi về quá khuya cũng như việc anh hôn nó. Nhưng việc anh giúi lưng nó vào núm chuông ở cửa làm cả nhà tôi thức giấc vào lúc nửa đêm như thế này là chuyện không thể chấp nhận được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này