1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến giao lưu giữa các SV trên thế giới. Một SV Nhật , một SV Nga và một SV VN ngồi nói chuyện với nhau về con gái nước họ... - SV Nhật : Con gái nước tớ có làn da trắng như tuyết trên núi Phú Sĩ. - SV Nga : Con gái nước tớ có đôi mắt xanh như dòng Vonga. - SV VN : Còn con gái nước tớ có mái tóc đen như dòng Tô Lịch
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, bùn ngủ rùi.. đi ngủ thôi
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi nhìn topic tụt xuống tận trang 2 nhưng ko có hứng để kéo lên... Giờ thì bay lên nào
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Gớm... Bay cao quá. Đang mệt mỏi rã rời, cả ngày có mỗi bát fở, chưa ăn tối... Chủ nhân topic đâu mang gì ra đãi khách nào
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếc quá tối hôm qua đi ngủ sớm.. Hôm nay mới bác ăn trưa nè.. tớ vừa ăn trưa xong.. nó quá.. tức hết cả bụng
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bùn.. mình đã chán cảnh chồng con h lại còn chứng kiến mấy cái cảnh lăng nhăng, đã thế lúc nãy lại còn đâm đầu vào cái topic viết cho nguời đã khuất đọc đúng cái đoạn một đôi chia tay rùi sau 8 tháng mỗi người có một người mới nữa chứ. Càng ngày càng thấy cái sự yêu đương thật là vớ vẩn.. chán quá
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lại tìm lại cái cảm giác thức khuya ngày xưa... hơi mệt một chút nhưng vẫn thích... Hôm nay lôi lại cái đĩa Lam Trường cũ ngồi nghe.. hì hì.. Cứ thế này chả biết hôm nay mấy h mới đi ngủ.. tí nữa chạy lên post tiếp.. đến khi đi ngủ thì thôi
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 1h đồng hồ mà topic của mình vẫn ở trên cùng của box Tâm Sự
    Hàng đầu chẳng biết đi đâu
    Hàng đầu ta vẫn ở hàng đầu chứ sao
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    No quá.. ăn cơm no quá... chết mất... khó thở....
    Dạo này hình như hơi stress nhưng mà vẫn cười được là được rồi Toshiba mọi thứ... Hôm qua thức khuya quá.. trưa nay mệt thế không biết... hừm.. ăn no xong chưa thèm nghỉ đã phi về... hơi xóc bụng.. hic hic
    Khéo phải ngồi chat một tí mới được
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay định chat thế mà mạng lởm cộng thêm mình chả có hứng chat nên cuối cùng lại ko chat. Giờ chui lên lại invisible. Chả hiểu sao mình dạo này ngoan thế không biết
    Thôi, h tập trung chuyên môn chat
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này