1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Post nốt cái biển. Mình thích cái biển này
    [​IMG]
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vãi lều nhà bạn nì, chăm quá ta
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi đọc gần chục trang cái topic của MaleHeartWinner. Bản chất sốt ruột trỗi dậy thế là kéo vút xuống trang 40... Hơi thất vọng và tiếc cho cô nàng...Yêu nhau là vậy mà kết cục vẫn là.. tan!
    Mình có cảm giác những tình cảm yêu đương viết ra trên mạng rồi thì thường tan... Chả biết cảm giác này có đúng không nữa, nhưng vì thế tốt nhất không buôn chuyện tình yêu tình báo trên mạng làm gì.. hì hì.. Việc mình làm mình tính toán thì cứ để ráo ở trong đầu... Viết những thứ vớ vẩn, tùm lum, loạn xa, lăng nhăng lên đây cho relax. Quá khứ là thứ cần và nên quên đi để hiện tại còn có chỗ mà đứng ngẩng cao đầu.
    Hôm nay mình để dành được mấy cái sandwich để ăn đêm... Lúc nãy thấy mẹ ninh đỗ đen.. tí nữa đêm xào đỗ 1 tí là có chè ăn. Viết vài dòng lăng nhăng để đá cái topic lên trang một
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chăm xì pam thôi... còn viết bài chất lượng nuôi topic thì vẫn phải chạy theo NhuMay_NhuMua học dài à
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đang có một đống dự định trong đầu thế mà giờ quên gần hết mất rùi Lần sau phải ghi lun vào sổ rùi cất dưới gối....
    Cảm giác thời gian trôi thật là nhanh... Ước gì mình cứ thế này mãi thì thích nhỉ
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, thế là đi tong thêm một... topic nữa...
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác không ổn khi nghe lời của bài hát này. Nhưng mình không còn muốn nhức đầu vì những thứ không rõ ràng nữa rồi... Cái gì đến sẽ phải đến, đừng chết shock hay đứt mạch máu não vì bất kỳ một thứ gì cho dù nó có tệ hại hay tuyệt vời đến đâu... Thế là đủ. Cuộc đời có bao nhiêu mà băn khoăn..
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ơ, phải ăn mừng vì lại có thêm một topic được chăm sóc chu đáo chứ
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật.. Mấy hôm nay nằm chẳng ngủ được... Quyết tâm hôm nay không thèm ngủ nữa... Thức đến đúng 12h đêm nay rùi ngủ cả thể. Thể nào hôm nay cũng dễ cáu cho mà xem
    Vừa đổi avatar và chữ ký.. hì hì.. chuẩn bị làm việc thôi
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng topic mới , cô bạn nhỏ , sắp tới có dự định gì cho tương lai kô, tớ thấy cậu viết toàn những cái gì, kô thấy nói gì đến cuộc sông thực tại cả, có thể người mơ mộng quá chăng.
    dù sao cũng xin chúc mừng, con người này kiên trì thật , tớ cũng sẽ cố học được cái tính của cậu , nhưng để làm việc khác cơ nhé, chứ kô ngồi như cậu đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này