1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sang trang thứ 20 nào.... Viết cái gì bây giờ nhỉ... Cảm thấy hơi nhức mắt này... Muốn nghe một thể loại nhạc nào đó hợp tai hơn cái bài đang nghe...
    Thế là đã chuyển bài khác... giờ lại thấy hơi nhức đầu.. buồn thật... mình lại nghe những bài ỉ ôi thế này chắc chết mất thôi.......
    Ôi, mình vừa làm cái gì không biết mà mạng tịt mất rùi kìa.. may mà cuối cùng vẫn down được bài kìa về.. bài này cũng rên rỉ.. chẹp chẹp.. chán ghê. Không thèm down nhạc nữa... lấy đĩa CD ra nghe thui
    Ui, đúng là mình thấy trò viết lách tâm sự này chả hợp với mình chút nào... mình không thích kêu than thế này tẹo nào... ngồi kêu ca thì thà đi ngủ còn hơn
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, ngủ sớm là đến sáng mai lại nằm thao thức ko ngủ được cho mà xem...
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chắc do mới đi làm, thay đổi cách sinh hoạt thường ngày nên như thế ấy mà, 1 thời gian nữa sẽ quen thui
    chúc cậu công việc tốt lành .
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu để quen thì chỉ cần độ một tuần là có thể quen được rùi... Cần gì nhiều thời gian thế. Mấy hôm nay tớ lại bắt đầu quay trở lại cái chu trình thức khuya dậy muộn này
  5. nhungcoi

    nhungcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày Ốc sẽ nhận ra
    Tình yêu mà Em dành cho Anh là duy nhất!
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thế à, đành vậy nhỉ , biết làm sao được , có thể đấy là thói quen khó bỏ , nhưng nếu bỏ được sẽ tốt hơn đấy. Tớ dạo này lại cũng có thói quen ngồi chơi game đến muộn , sáng dậy buồn ngủ kô chịu được, biết làm sao được, ngồi chơi thì thích thật nhưng sáng dậy sớm chả thích tẹo nào .
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mai là chủ nhật rùi... tối nay tha hồ thức khuya nè
    Chơi game thì tớ hay chơi buổi trưa, tại trưa tớ chả bao h ngủ nên tranh thủ chơi mấy cái game trẻ con tạm. Chính ra sống mà chỉ có đi làm với lại chơi game thôi thích nhỉ.. tớ sống thế mãi được đấy
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc cái topic về lương... bức xúc ra phết...uh thì phấn đấu nhưng rùi sẽ như thế nào nhỉ.. mình chưa hình dung ra mình phải làm gì.. thật đáng ghét ở chỗ là mình đang hài lòng với hiện tại. mình sẽ làm cho mình phải phấn đấu và không hài lòng nữa
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.. làm cái chữ ký với avatar mới thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này