1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đi làm chứ có phải lao động khổ sai đâu mà còn sức với kiệt sức
    Con gái nhiều người thích chơi điện tử lắm... mới chỉ trong topic của tớ đã có tớ với NM_NM rùi đấy
    PS trước tớ tòan chơi.. nhưng chỉ đua ô tô xe máy thôi, chả bao giờ đá bóng cả (khổ, nghiện ngập đua xe từ bé). Hồi bé tớ chơi bốn nút (tớ phá đảo mario, contra... mấy lần liền nhá.. chơi đến tận phần C)...rùi chuyển qua chơi sega 6 nút rồng đen đua xe... rồi chơi điện tử đĩa CD... Giờ già thì lại hay chơi mấy trò trẻ con trên web kiểu như yahoo games hay mấy cái game baby trong ngôisao.net. Tớ thích mấy cái game đấy vì nó đa dạng trò, chơi chán lại có ngay trò khác để chơi
    Thế monitor với NM_NM hay chơi trò gì thế
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn trưa xong... Hôm nay trời mưa.. không khí ngột ngạt.. Mình muốn ngủ một chút... nhưng chưa thích ngủ lắm...--> vào đây đá cái topic này lên cái cho nó vui
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tớ ngày sưa cũng hay chơi game lắm , hồi đầu chơi 4 nút, sau đó là sega , sau đó chơi tiếp cái loại máy mà cài trò chơi bằng đĩa mềm ấy, sau đó là chơi PL 1, ngày đấy hay chơi Bản năng sát thủ, ninja TenChu , TomB raider .Hết thời PL1 thì chơi sang PL2 , nhưng cái thời chơi PL2 thì cũng lớn quá roài, kô thể suốt ngày lân la ngoài hàng game được nên phải nhịn thoai, bây giờ thì chơi game trên máy tính, nhưng tốn kém quá, bao nhiêu tiền đầu tư cho máy tính cả roài nên dạo này hơi nghèo
    Nhưng lúc máy mà nó chạy như ngựa thì cũng thích lắm cơ, dạo này đi làm cũng máy tính, về nhà vừa buông bát đũa xuống là cũng sán ngay lại cái máy tính, nhưng chỉ ngồi đến 11h thôi , kô sao thức hơn được.Mà cậu biết chơi warcraft ( kô biết ghi đúng kô nữa) kô nhỉ
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ chơi game online chứ chả thích chơi game đĩa hay bấm bấm mấy cái trò 4 nút. Tớ biết chơi cả cờ tướng, còn cờ vua đang học. Toàn mượn điện thoại của sếp nghịch ngầm
    Nhưng mà giờ tớ chả có thời gian, cứ khi lào tớ online thì vào đây rồi, chán quá hết trò mới đá đưa tí ti thoai
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì lớn nên tớ ko chơi ở hàng và cũng lười update game --> tớ chả biết mấy trò bọn trẻ con bây h hay chơi trừ halflife. Đế chế và ngay cả GB tớ đã không chơi tí nào rùi. Chỉ hồi vừa rùi hứng chí lên chơi 1 tí võ lâm với hiệp khách cho biết thui - thế mà tí nữa thì nghiền lun Ngày xưa tớ còn hay tải game chơi free trail.. tớ cài 2 win nên hết trail ở win này thì tớ cài tiếp ở game kia.. nhưng rùi cũng chán ráo cả. Giờ chơi luôn web game cho tiện
    Monitor vừa đầu tư cho cái máy tính như nào thế Laptop àCái máy tính PC của tớ ngày xưa hơn chục triệu đấy... nhưng h cũng chạy tầm tầm thôi (mà mới chỉ 3 năm thôi đấy).. được cái cũng ko làm tớ phát cáu vì sự chậm chạp.. Tớ thì ko thích laptop - vì khuân vác mệt lắm...
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cờ tướng thì không ai dạy tớ chơi nên đến h vẫn ko biết chơi cờ tường. Cờ vua thì tớ cứ chơi là thua.. ko thắng được bao h (Hình như tớ ko có năng khiếu với mấy trò cờ quạt.. chỉ đập phá với đâm nhau thì chơi được thôi)
    Chơi trên điện thoại thì tớ toàn chơi tú... trong máy tớ có trò tú gì của người Đức ấy... tớ chơi trò này trên điện thoại nhiều phết nhá, còn nhiều hơn cả đua xe.. nhưng chơi điện tử trên điện thoại đau mắt lắm.. chỉ sợ chơi 1 thời gian sau này hai mắt tụ lại một điểm thì chít
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/10/2006
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. hôm qua ngủ rõ sớm nên hôm nay dậy cũng sớm hơn.. có thời gian lên mạng múa may quay cuồng được một lúc.. Giờ lại phải chuẩn bị đi làm.. Sáng nay chắc làm hết cái đống tối qua mấy bà chị đưa thì ăn trưa là vừa
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    máy tớ chỉ là PC thường thui , ngày trước toàn chơi Celeron, bây giờ chơi sang hơn 1 chút đổi sang pentium D dòng dual core , công nhận tiền nào của nấy chơi game thích hơn hẳn , mỗi tội chưa có tiền lấy VID ngon nên chơi chưa ưng ý lắm , nhưng bây giờ cũng sạch tiền roài nên muốn mua hàng toàn phải đi mượn tiền à.
    Dạo này chán quá , nhất là hôm qua toàn chuyện kô hay , nghĩ cũng buồn quá
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn gì thế?? Mà buồn mấy thì cũng qua thôi mà... Buồn có bằng tớ không này.. Suốt ngày phải sống với lũ người ghét tớ và tớ cũng chả ưa gì.. hì hì.. Trước mặt thì cười sau lưng thì lầm rầm chửi.. thế mới là cuộc sống.. quan trọng là mình không cảm thấy stress là được
    Mà người ta bảo là sống tiết kiệm bằng tiền của mình còn hơn là sống sung sướng và làm "con nợ" của người khác đấy.. cho nên bạn monitor nên cố đợi 1 thời gian nữa rùi hẵng nâng cấp máy.. hơn nữa, máy tính càng ngày càng xịn và rẻ nên chả việc gì phải vội cả
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    có mỗi con mèo mà tớ quý, bà nội tớ lại bán mất , buồn kô chịu được , mất mấy hôm roài, mọi hôm trước khi đi làm toàn xoa đầu nó, dạo này lại thiếu vắng nó, buồn ghê ghớm .Tớ ức lắm nhưng cũng đành phải chịu, giờ làm sao tìm được nó .
    Ngày trước tớ cũng sống tiết kiệm lắm cơ, nhưng bây giờ chả hiểu sao lại ra thế này , dạo này ngồi chơi điện tử chán quá , cậu có cái đĩa Call of duty kô , cho mình mượn, dạo này cứ làm thì thôi , kô làm là lại dính liền vào cái máy tinh, chả học nổi cái gì, toàn ngồi chơi điện tử
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này