1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao bà bạn lại bán mèo thế.. Tớ cũng thích mèo.. mà đã nuôi rùi bán làm gì cơ chứ
    Mà tớ chả hiểu đĩa Call of Duty là cái gì Chưa nghe bao h.. mà học hành để làm gì thế Tớ chán học lắm rùi.. không học hành gì nữa này..
    Thôi xuống nhà ăn cơm... tí nữa lên chơi tiếp
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mình trống rỗng, phân tâm, chả nghĩ được cái gì cả.
    Sao mình vẫn có thể nhe nhởn cười lúc mình không cảm thấy vui nhỉ.. chả hiểu nổi mình nữa...
    Vẫn chưa định post bài nhưng topic trong tâm sự lên kinh quá nên post để kéo topic lên cái nào
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    call of duty là đĩa game ấy mà.
    ở nhà chán thế cơ à
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chưa có nghe qua tên cái game đó bao giờ
    Ở nhà có gì chán đâu Tớ thích ở nhà nhất trên đời. Chỉ nghĩ đến việc đi ra ngòai đường hít bụi với khói xăng là đã muốn xỉu luôn à.. hic hic.. thế mà ngày nào cũng phải hít lên hít xuống 2 lần liền.. tay và mặt đen sì vì nắng.. huhu
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một anh gửi thiệp cưới mời cô bạn thân. Để trêu chọc bạn, anh viết lên tấm thiệp: "Đi là tham ăn, không đi là khinh tôi".
    Sau tiệc, khi kiểm tra tiền mừng, đến phong bì của cô bạn ấy, anh chỉ thấy tờ 500 đồng và dòng chữ: "Nếu nhận là tham tiền, không nhận là khinh tôi".
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bùn bùn lại nhảy vô topic chơi... Vô tích sự ngồi viết linh tinh.. he he...
    Ah, đang nghe Một lời cho anh... nghe mùi mẫn ra phết....Định ngồi chép những câu nghe được ra nhưng mùi mẫm thế này mọi ngưoiừ đọc lại hiểu nhầm thì chít... Hôm nay lười nhác... tòan ngồi chơi... Kệ xác...đến đâu thì đến. dạo này chả có động cơ phấn đấu gì cả... suốt ngày lửng dửng, xấu tính ghê cơ
    Dẹp.. dẹp... dẹp... mình muốn de le te mọi thứ khỏi đầu mình... hì hì... có lẽ phải thay chữ ký cho hoành tráng
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    uh, giống y hệt tớ, ở nhà đầy đủ nè, thoải mái nữa, nếu kô phải đi làm thì chắc suốt ngày mình ở nhà mất , đi nắng thì mặc áo chống nắng vào , đeo khẩu trang vào nhé, dù gì vẫn hơn kô có gì, chỉ mỗi tội là như thế thì bọn tớ kô ngắm được thoai
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trung thu nhưng người thì chả muốn làm gì ngoài nằm trên giường . Mình không thích cái chỗ để máy tính hiện tại của mình chút nào... có lẽ mình sẽ thực hiện một vài sự di chuyển về máy tính hôm nay
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi bịt kín thế rùi mà vẫn cứ đen sì.. hic hic.. Nhiều khi chỉ mong ước được đi thật gần.. thế mà quãng đường nó cứ dài mà xa tít tắp...
    Nhưng mà đi xa được cái tha hồ nghĩ lung tung trên đường đi. Mà khi nào nghĩ lung tung thì thể nào cũng thấy vèo cái đến nơi cần đến.. Đúng là chả có gì là sướng hay khổ tuyệt đối nhỉ
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa chuyển cái máy tính ra gần giường... giờ mình đang ngồi trên giường để gõ những dòng này
    Dạo này mắt mũi toét xừ nó rùi.. muốn nhìn thấy chữ mình phải ngồi dậy.. nằm cách 1m là chả nhìn thấy trên màn hình có chữ gì nữa... Mình ghét cái thời đại làm việc bằng máy tính thế... giá máy tính ở cơ quan cũng như máy tính ở nhà mình thì chắc chả bao h mình phải kêu than thế này
    Dạo này, chính xác là trưa nay... mình đã phát hiện ra một trò chơi mới.. hi hi... Giờ post xong bài này mình sẽ chơi trò đấy
    Công nhận ngồi trên giường sướng hơn hẳn ngồi vẹo vọ trên cái ghế của mình lúc nãy.. íi ra thì đệm giường cũng êm hơn cái đệm ghế.. công nhận gày khổ phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này