1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký cũ của ấy ấn tượng lắm nhá... Đọc cái tên topic của ấy là tớ phải click vào ngó nghía luôn đấy Đừng vứt nó bỏ chợ.. phí lắm
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 hôm bức xúc vì cứ phải vươn cổ ra nghe cái bài hát của thằng hàng xóm - mà nó lại bật có 1 lúc thôi rùi lại tắt mới cú chứ - thì hôm nay mình đã khuân vác được cái bài nó bật về nghe. Giờ thì cho repeat đến chán thì thôi
    Đấy là bài Phía sau ánh mắt buồn Link nghe nè http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=37471&iType=20
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa tạnh mưa xong. Sáng nắng chiều mưa. Mình có một ngày đầu tuần cực kỳ vô tích sự... Cả ngày làm được một việc duy nhất là nghe cái bài hát kia. Ah, còn làm được việc nữa là chụp ảnh . Bây giờ thì chấm dứt sự vô tích sự trước cái máy tính này thôi..
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... chữ ký chạy mới ấn tượng...
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật.. ăn đủ, ngủ đủ vậy mà vẫn không muốn làm cái gì hết.. ah, tại đang khát nước
    Dạo này topic trong tâm sự lên như ngủ gật.. sau gần 20 tiếng mà vẫn không đẩy nổi cái topic của mình sang trang sau
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lại làm avatar và chữ ký mới. Kỳ cục thật, sao không bao giờ mình cảm thấy cái avatar hay chữ ký nào phù hợp với mình một chút để mình có thể khuân vác nó suốt đời nhỉ
    Hic hic, viết xong ngồi đọc làm tóc Hàn Quốc quên cả post bài
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đang nằm thì phải bò dậy ... thấy đứa con gái không biết ở đâu gọi cửa nhà bên kia lấy xe máy phóng đi. Cứ tưởng đêm khuya khoắt hoá ra đã 5h sáng... Sao cái gì mình cũng thấy ì ạch trong khi thời gian lại trôi qua quá nhanh như vậy chứ
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị 1 buổi sáng vui vẻ, tốt lành... happy day :x
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nha Cũng chúc em một ngày mới an lành... ngủ cũng ngon lun
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian qua, rất nhiều nhân viên đã sử dụng thời gian làm việc để ngồi trong nhà vệ sinh. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chỉ có thể ở trong đó 3 phút. Quá thời gian trên, giấy vệ sinh sẽ tự động thụt vào tường, chuông sẽ reo, cửa tự động mở và máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh kẻ lười biếng. Nếu bị bắt gặp lần thứ 2, ảnh kẻ vi phạm sẽ bị đăng tải trên trang web của công ty, trong mục ?oTái phạm nhiều lần?. Những nhân viên cười trong ảnh sẽ bị buộc nghỉ việc ngay.
    Đọc một thứ đấy tính chất nghiêm túc thế này mà tại sao lại thấy buồn cười nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này