1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trang topic "Người đi người ở"
    Nguồn: http://www5.ttvnol.com/lovekingdom/406394.ttvn
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 23/08/2006
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở gió thì phải... Tự nhiên thấy gió thổi hun hút khi mình mở hai cửa thông, may mình chưa bị thổi tung ra ngoài cửa sổ.
    Tự nhiên lại nóng hết cả người khi nghe cái bài Love to be loved... Không biết nóng do nghe nó hay nóng vì vừa ăn cơm xong
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đi về tự nhiên cảm thấy mình cần phải học kế toán khẩn cấp. Bạn mình đứa nào cũng IELTS với TOEFL với du học cao học... mình chả biết mình thế nào nữa... Có lẽ đi làm vài năm rùi xin học bổng chăng.. dạng như mình chắc xin học bổng cũng khó mà lại sang đấy đọc một đống sách... mình chả thích... cứ cố gắng công việc tốt trong nước thôi vậy... Mỗi người có một con đường... con đường của mình có lẽ là sống tốt ở Việt Nam mà thôi
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn Nai đây xì, thay đổi mốt miếc liên tọc làm tớ hoa hết cả mắt, choáng hết cả con ngươi. Avatar gì mà dài thuỗn ra đến là dễ thương cơ
    Tớ thì đang muốn đi học kiến trúc, học vẽ 3D tập làm Kiếm Trác Sư mà quê nhà tớ khó quá Lên thủ đô đú thì lại bỏ dở công việc làm ăn cơm áo gạo tiền...đến khổ ấy ạ
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà post xong mới để ý đến quả chữ kí xanh lè, khác màu xanh của tớ. Cái gì Ngóng Trông, Ngóng Trông cái gì
    Tớ ngẫm mà chả hiểu gì cả, vì đơn giản nó hơi giống tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này