1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi,cứ đợi đi,không đc thì thôi,tư vấn nhiệt tình đến thế rồi cơ mà
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    => Ngượng Chết Đi Được-> Đỏ Mặt
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui... sanu đối mặt với tình yêu thì mới thế thử đối mặt với kẻ thù xem ngượng đỏ mặt nó lại... ấy ấy chứ
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có mỗi câu tư vấn chuối mà lại còn đem lên đây để khoe
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cái chữ ký này của ấy thì làm tớ liên tưởng đến bài Người nhớ không người của Cẩm Ly <có câu là: người nhớ không người, ngày chia tay em khóc thật nhiều... người nhớ không người, ngày chia tay quán vắng tịch liêu...>
    Nếu bận không lên thủ đô học được thì ấy ở nhà mua sách mà đọc vẫn okie mà. Đọc sách vào lâu thì ra cũng lâu.. chứ có người nói thì vào nhanh ra cũng nhanh luôn.. hi hi
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào Ku nhà mình thấy nóng ruột ,,,,
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghe bài đấy là Minh Tuyết hát cơ, tớ cũng chả thuộc, chỉ bít mỗi câu này, mà nó giờ lại hạp với tớ
    Thích học đấy nhưng mà ngại đi học, mới lại giờ chưa có điều kiện mấy. Công việc bộn bề lém. Còn đọc sách thì tớ lại ngại, có cuốn tiểu thuyết hay mà gặm mãi đã xong đâu. Tớ ngại đọc lắm cơ
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lười đọc lắm.. hôm nay định chạy lên đọc nhưng cuối cùng lại ngồi chat lung lung nè. Đối với tớ tốt nhất là không làm gì cả... thế là vui.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do Yesterday_Today_Tomorrow nhớ đấy.. tớ không liên quan nhá
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối cùng của trang 6 nè. Thường bài cuối cùng là bài chất lượng nhất trong trang và mang tính chất tâm sự nhất Ngồi nghĩ xem xem có tâm sự gì nào
    Vừa ăn xong 1 quả cam không có hột. 1 quả thì vắt uống nước. Mai chắc mình xử lý nốt, thế là hết cân cam
    Thường những bài nhạc có giai điệu giống nhau chỉ khác lời thì bao giờ bài đầu tiên nghe cũng thấy hay nhất và hợp tai nhất. Các bài sau cũng hay nhưng không hay bằng. Con người thường thích những người thuộc về một gu giống giống nhau.. chính vì thế những người đến sau thường không bằng người đến đầu tiên... chắc vì thế nên mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Hôm nay quyết tâm thức để tối mai ngủ đúng giờ. Mình sợ cảnh dậy muộn lắm rồi mặc dù ngủ buổi sáng vẫn ngon nhưng điều tệ hại là buổi tối mắt không thể ngủ được... nằm thao thức rất khó chịu... thà thức trắng đêm thế này còn hơn
    Mình ghét viết lảm nhảm thế này... mình chỉ thích mỗi bài viết 1 câu thôi chứ dài như này đọc mệt lắm.. hết cả relax
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này