1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 3)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 3) ?*** T TTTT Siêu Chất Lượng.. h

    Do chán cảnh kiện cáo cộng thêm hôm nay làm việc nhiệt tình nên hơi nhức đầu.. mình đã có quyết định trọng đại là làm luôn phần 3 của topic.

    Mở đầu cho một tương lai mới thì cũng phải nhắc đến quá khứ một tí

    Topic ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (tức phần 1) được lập vào 09:14 ngày 18/05/06 và kết thúc vào ngày 18/08/2006. Như vậy, topic phần 1 kéo dài trong tròn 3 tháng (quy ra là hơn 90 ngày)

    Topic ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 2) ?***~ Quyết Chiến - Quyết Thắng ~***? được lập vào 04:36, 18/08/06 và bị buộc kết thúc vào ngày 11/10/06 do bị khoá. Topic phần 2 mới chỉ đi được 1/4 quãng đường mà thôi. Topic phần 2 kéo dài có hơn 50 ngày

    Và tối hôm nay, phần 3 của topic đã ra đời với tiêu đề:

    ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 3) ?*** T TTTT Siêu Chất Lượng.. hẹ hẹ T TTTT***? ​

    Với tiêu chí chất lượng làm hàng đầu - được thể hiện ngay ở bài đầu tiên tương đối dài, hy vọng topic không bị khoá giữa chừng như topic phần 2 và cũng không phải mất công kiện cáo nhiều như phần 1.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Hà Nội cái bách khoa này bụi mù... đi trên đường mà cảm giác hàng tấn bụi bay khắp nơi...kinh khủng khiếp...
    Hôm nay định lên đây tâm sự cho topic nó đậm chất tâm sự... (tí nữa sẽ tìm cái bài post thế nào là spam lên đây để cho mọi người thấy rằng những bài post của mình ở topic kia không spam tí nào) loanh quanh thế nào mình lại vào YM... nhận được cái offline bọn nó nhắc nhau mai là Thứ 6 ngày 13.. hì hì... Đã biết rồi mà tí nữa thì mình cũng quên mất . Đối với mình con số 13 này rõ là may mắn.. Hy vọng mai cũng là ngày may mắn..
    Dạo này mình lười quá, chả có ý chí phấn đấu học hành gì cả. Nhưng mà cũng chả việc gì phải vội vàng cả... cứ nghỉ ngơi chơi bời chán đi đã... Thời gian còn dài... việc thì còn đầy... làm thì nhiều chơi thì mấy... mà trẻ khoẻ mới chơi được chứ già thì chơi với ai..
    Hôm nay tâm sự dài quá cơ, viết được những 4 paragraphs lận.. Khâm phục sự tiến bộ của bản thân quá
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 12/10/2006
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bài mang tính chất Spam

    Spam là gì: Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:- Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý, vote bác 5*?..hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.- Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoicon)- Nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu (kể cả trong trường hợp dùng nhiều nick để gửi và hình thức có thể thay đổi một chút cho khác, nhưng vẫn mang cùng một nội dung).- Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận (ví dụ đang nói đến học tập tự nhiên có người vào nói lạc sang hẳn chuyện tình yêu).- Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.- Những bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi trong 1 chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn).Ngoài ra, bài spam còn có những biến thể khác như trích dẫn lại bài của người khác và chỉ viết thêm vào một vài từ, viết xuống dòng liên tục những câu ngắn?v.v?
     
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chết cười N à , ko phải cười cái topic cũ của cậu bị khoá , mà là cười cái mới và thấy cậu cứ thắc mắc về việc topic bị khoá , tớ kô có ý gì, nhưng lần sau đừng viết TA thế,mình kô dịch được .
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành viên niced4ys chú ý:
    - Bạn không nên than phiền nhiều về việc topic của bạn bị lock, đội ngũ MOD không có nhiều thời gian để ngồi quyết định sẽ lock hay không lock một topic. Chúng tôi căn cứ trên số lượng thành viên than phiền và chất lượng của một topic để làm điều đó. MOD không có trách nhiệm phải thông báo cho bạn biết những ai đã than phiền và than phiền với lý do gì.
    - Bài viết và topic của bạn chủ yếu bị than phiền không phải vì là spam mà theo nhiều thành viên là có chất lượng vô bổ, thậm chí lập ra chỉ để tranh đua một điều gì đó, không có chiều sâu, làm phí tài nguyên của diễn đàn.v.v... Đấy là một số lý do chính, vì vậy bạn đừng trích dẫn SPAM là gì... hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ điều đó.
    - Nếu bạn không thích cách giải quyết của chúng tôi, vui lòng gửi thắc mắc lên Admin quản lý, chúng tôi không có gì phải cảm thấy áy náy về những điều đã làm.
    Mong bạn hiểu và thông cảm để Box Tâm sự mãi là ngôi nhà yên bình của các thành viên chúng ta.
    Thân. !
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Và Mod có quyền nhận định chủ quan về những bài viết mang tính chất câu kéo, không rõ ràng... Topic này sẽ lại bị khóa nếu vẫn đi theo lối mòn như 2 topic cũ cộng thêm 1 hình phạt nữa là bạn sẽ bị cấm post bài trong box Tâm Sự 1 tháng dưới bất kỳ nick nào.
    u?c kankuli s?a vo 10:25 ngy 13/10/2006
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    To monitor_vn_2005: Tớ dùng từ tiếng anh thôi mà, cậu ngồi tra từ điển 2 từ ấy là hiểu luôn... có gì đâu mà kêu không dịch được.. Khiêm tốn quá "Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đấy"
    To 2 mods: Rất cám ơn vì các bạn đã quan tâm tới việc topic tớ bị khóa và trả lời hẳn vào topic mới này chứ không phải là topic mà tớ mở ra để hỏi. Tớ nghĩ là mods thì các bạn nên công bằng một chút. Bạn nên nhìn nhận thực tế là có những topic chất lượng khéo còn tệ hơn topic của tớ nhưng vẫn ko bị khóa vì... nó không bị kéo lên thường xuyên như topic của tớ mà thôi. Tớ biết là topic của tớ không vi phạm đến mức bị khóa hay gì gì đấy.. nếu tớ đi kiện lên trên thì tớ lại tiếp tục thắng kiện như ở phần 1 thôi. Dạo này tớ chán "bon chen" rùi nên tớ mới không kiện cáo và lập một topic tương đối tử tế hơn mức bình thường. Còn công việc của mod như thế nào thì tớ hòan toàn hiểu vì tớ.. cũng là mod ở một box khác trong TTVNOL. Thế ha
    P/S: Tớ tiến bộ reply mọi người vào chung 1 post cho bài post cho giảm tính spam đấy.. he he
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Ở topic lần 1 đó tớ cũng không muốn làm căng mọi chuyện khi tay Admin độc lập chẳng biết cái gì về tình hình box TS xông vào xử lý bừa thôi. Bạn có quyền kiện nếu cảm thấy không hợp lý.
    Vấn đề các topic khác mà bạn gọi là tệ hơn topic của bạn xin mời bạn dùng chức năng than phiền để thông báo. Các Mod không phải lúc nào cũng có thể đọc hết 100% các bài viết được
    Thực tế chỉ thấy các Topic của bạn bị nhiều người than phiền nhất mà thôi và qua kiểm tra thực tế Mod cũng đánh giá như vậy.
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    chị N nhà mình đúng là có bản lĩnh hơn người....
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    yesterday_today_tomorrow không nói kháy tớ nhá.. tớ ăn vạ đắy.. he he
    Tớ nghĩ cái chuyện topic của tớ ngừng ở đây được rồi. Đằng nào tớ cũng đã lập topic mới rùi, sang năm mới nhắc chuyện cũ tí thôi còn chủ yếu vẫn phải hướng tới tương lai <mình nói câu này nghe sáo rỗng quá>.
    Ngồi post tí truyện cười cho đổi không khí tí
    1/ Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa: "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có hơn người!"
    2/ Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng: - Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì rất dở! - Xin cô an tâm! Thấy cô thay xong tôi mới vào đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này