1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 3)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận túi bụi, chả có thời gian mà cuồng chân cuồng tay như mọi hôm... Làm hùng hục, mờ hết cả mắt... có lẽ nếu ở lại làm tiếp chắc mình sẽ phát điên lên mất. Thế là đi về....... hê hê.. cứ về đến nhà là mình thấy mọi thứ sáng sủa tươi đẹp ngay lập tức. Bình thường chả có việc gì làm cũng buồn.. nhưng bận túi bụi thế này cũng chả khoái.. --> chả biết mình thích cái gì nữa
    Nghĩ đến việc mai phải đến làm cũng ngán phết... Chả hiểu mình có làm xong để về đúng giờ không nữa. Anyway đó là việc của ngày mai, giờ có băn khoăn thì cũng giải quyết được cái gì đâu
    Nhìn lại ngày hôm nay... một ngày thứ 6 ngày 13 vẫn chả có gì khác so với mọi ngày... Hôm nay đi trên đường, cảm thấy cuộc sống đều đều như thế này đến già cũng chán thật. Nhưng đều đều còn hơn là bị xới tung xới mù lên rùi chả biết được nào mà lần.. Thôi, mình cứ an phận một tí cho sướng
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ được nghỉ chiều nay rùi nhưng do mình hăng hái học cái mới thành ra chiều lại phải làm. Thấy mình ngu thật. Chết khổ vì cái tội ham hiểu biết thôi . Từ nay chừa lun
    Ngồi nhà lúc này, nghĩ đến tí nữa phải đi làm thấy ngại quá.. nhà mình thì đến chỗ làm thì xa ơi là xa..... Mình muốn đi làm gần thôi... trời ơi, giá mình biết bay thì tốt
    Tối qua ngồi load được cái đĩa nhạc từ phim I am sorry I love you. Phim thì chưa xem nhưng nhạc thì rất okie... nghe thích phết. Hôm qua nghe thấy bài 1 hay... trưa nay về thấy thêm bài 06 hay.. khéo mấy hôm nữa thấy bài nào cũng hay. Mỗi tội nghe nhạc thì không ngủ được trưa.. nhưng không sao nghe thế này thích.... mai ngủ trưa bù cũng có sao đâu
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm đến 8h10 mới về đến nhà. Mai lại phải đến ngó nghía rùi làm nốt... Nhìn màn hình đau hết cả mắt. Chả hiểu sao ngồi trước cái máy tính của mình dù có vẻ không xịn bằng cái máy ở cơ quan nhưng chả bao giờ mình cảm thấy mỏi mắt hay nhức mắt... hay là do ở nhà có cái màn chắn nhỉ... ui, tóm lại là bi h nhức mắt.. .. nhức mắt thì lại buồn ngủ...
    Tự nhiên thấy mình hết lòng vì công việc phết... dại thật... từ sau không thế nữa
    Hí hí, vừa nghe cái đống Xin lỗi anh yêu em.. lại thấy bài số 04 có vẻ được được.. tuy hơi ngắn.. Ui, bài số 5 cũng okie.. hé hé.. đúng là h bài nào với mình cũng hay hết rùi
    Giờ là 8.36CH và mình đang nghe bài số 06
    Mà kỳ lạ thật, cảm thấy đỡ nhức mắt thì lại nhức đầu thêm 1 tí.. không biết thế nào nữa
    Hôm nay là thứ 7 nì.. đi trên đường thấy nhiều đôi đi phết... mình chả có cảm giác gì... nghe cái đống xin lỗi anh yêu em này còn vui hơn là chạy ra đường
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi nghe nhạc ầm ầm
    Đang nghe Pretty Boy...
    Giọng của hai nàng trong M2M hay thật
    Buồn ngủ
    Mệt mỏi
    Nhưng...
    Mình muốn nghe nhạc
    Ko muốn đi ngủ....
    Giờ là đến The day you went away...
    Đêm nay đặc chủng m2m
    Giờ chuyển qua Mỹ Linh... Trưa Vắng... dạo này có lẽ mình nên đi đổi giới tính suốt ngày xem ảnh nữ diễn viên với người mẫu... đêm về thì nghe nữ ca sĩ hát... chẹp chẹp.. tệ hại quá...
    Giờ lại đến Ngọc Linh.. lựa chọn một vì sao.. Thôi, đúng là bệnh nặng quá rùi... khó có thể chữa nổi
    Trùi ui, buồn ngủ quá... ngáp liên tục rùi...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hé hé... may quá.. giờ có anh gì đó đang hát....
    Thôi, mình viết tùm lum lung tung quá trời.... Post bài này lên xong... đọc lại khéo tưởng đứa bệnh nhân tâm thần vừa mới ra khỏi bệnh viện
    Mà hình như hôm nay mình tự rủa xả mình hơi nhiều... hết ngu, dại h lại tâm thần.. Đúng là điên thật.. hicchicc
    Giờ quay qua nhạc vàng,,
    Thôi, tống cái đống này đi thôi... Dạo này mình xả rác gom hết vào một chỗ rùi vứt đi.. quá giỏi quy trình quản lý rác đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là có một buổi chiều và tối để nghỉ ngơi yên ổn rùi.. hì hì.. Sáng nay 9h mới dậy.. đêm thì bật nhạc suốt đêm.. kệ... mình thích thế mặc dù biết là như thế ngủ sẽ không ngon.. sáng dậy và cả bây h vẫn cảm thấy vẫn hơi hơi thiếu ngủ... nhưng thôi, để đến tối nay ngủ một thể... tối nay mình sẽ đi ngủ và không bật đài... và để như vậy thì từ h đến chiều mình phải nghe cái đống nhạc nhẽo này cho đến chán thì thôi
    Lúc nãy vừa ngồi ngó nghiêng thấy các nàng toàn ngồi tâm sự về các chàng... còn các chàng thì hiếm khi tâm sự trên này... he he.. Mình vẫn đang trong giai đoạn thích ở nhà.. ở nhà thì ngoài cái máy tính ra chả có cái gì để nghịch.. mà máy tính thì chỉ có vào mạng... mình dạo này ngán cái YM đến tận cổ... không biết có phải do quen làm việc có mạng vẫn ko vào YM ở cơ quan không nữa... Nhưng cũng tốt... có thời gian để .. chẳng nghĩ gì cả.. he he.. Mình cũng thấy buồn cười... rõ ràng mình thích đầu óc không bị ì nhưng mà mình lại cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi làm một công việc không phải nghĩ ngợi nhiều lắm... Và khi ở nhà.. chả phải nghĩ gì cả... có lẽ ở nhà mình chỉ có mỗi cái việc là nuôi cái topic này thôi..
    Sáng nay đi làm.. đến bấm bấm vài cái cho vui.. hí hí.. rồi đi về... chả cảm giác mình vừa đi làm... mà lúc nào cũng thế... chả bao h mình có cảm giác mình đi làm... đi làm mà cứ như đi chơi... ở cơ quan thì nó mang việc đến cho mình thì mình kêu như vạc chết đến nơi.. hí hí.. không biết có phải mình thích ứng quá nhanh không nữa
    Lúc nãy vừa viết tâm sự vừa nghe the day u went away mà mình lại cười hí hí mới chết chứ... Chán ghê... 23 tuổi rồi... già quá... mà thấy mình đâu khác gì hồi 16 tuổi đâu. Ngày xưa bé thấy người ta bảo 20 tuổi mình thấy khiếp chết luôn.. thế mà giờ mình còn nhiều hơn thế rùi
    Mình viết được nhiều phết rùi đấy nhỉ... Dạo này ngồi luyện typing tí cho vui Không luyện bằng chat thì luyện bằng post bài trong forum... đúng là định luật bảo toàn gõ tiếng việt
    Mà cũng lạ... cứ khi nào mình chạy vô cái topic này là mình cảm thấy rất dễ chịu. Có thể đang buồn hay cáu cái gì đó, nhưng vào đây gõ lung tung là lại nhe nhởn cười.. hí hí.. ... nếu lên đến phần 4 mình sẽ đặt tên topic là Ngôi nhà hạnh phúc... Có lẽ phải tích cực xây nhà Siêu chất lượng này hơn để còn xây tiếp Ngôi nhà hạnh phúc,, hí hí...
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    hình như bài có vẻ chất lượng hơn roài đó , đọc hết cái trang 1 mình tưởng N sắp quy ẩn giang hồ kô ngờ lại thấy có tiếp trang 2 , và cứ thế đọc thôi . hi hi hi
    Mà quên , tưởng N ít tuổi hoá ra lại cũng bằng tuổi , ngộ thật
    Được monitor_vn_2005 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 15/10/2006
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều nay bị tịt mũi.. nhức hết cả đầu.. không hiểu tại sao nữa.. hay là mình bắt đầu dị ứng với không khí phòng mình nhỉ.. chả nhẽ phải phi ra đường hóng gió để đỡ tịt mũi
    Mình nghĩ là mình bị cảm rùi. Thôi phi ra đường mua thuốc về uống ko lại cảm nặng thì tèo
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cứ nghĩ Mo phải cỡ 7x già khú lọ mọ cơ Ai dè cũng là đồ chuột nhắt
    Mà chả hiểu mọi người thích chất lượng thế nào chứ cái kiểu dài ngoẵng kéo mãi không hết trang làm tớ scroll chuột mỏi hết cả tay, mà chuột của tớ lại chất lượng kém... thi thoảng phải đập cho vài cái mới chạy được tốt tí
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về, uống 3 viên thuốc cảm gì đó.. trông nguồn gốc chả đảm bảo gì cả. nhưng lười đổi, cứ uống đại chạy đi chạy lại nhiều đau chân thì còn tệ hơn.. Mà mình chỉ cần hết chảy nước mũi thui.. hic hic.. Nãy giờ tiêu thụ hết một gói giấy rùi. Chả hiểu sao cảm mà mình cứ chạy lung tung như bình thường... giờ già rùi phải giữ sức khoẻ thôi. Mai cố gắng dậy sớm sớm tập thể dục... Hôm nay 10h30 đi ngủ... mai 7h dậy rùi 8h kém đi làm cho sớm sủa.. hí hí...
    Mà vừa kêu ca chuột dở hơi, nó dở hơi luôn... bực thiệt
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong phim Valentine kinh hoàng ở VTV1... khiếp phết.. tim thon thót. Buồn cười nhất là thằng giết người giết tất cả mọi người trừ người yêu nó.. Nói chung phim này tương đối okie
    Lên viết vài dòng cảm nhận về bộ phim hay ho.. hí hí... phim này làm mình đi ngủ muộn hơn dự định rùi... Thôi, đi ngủ thôi... Kết thúc một tuần bận bịu.. Mai là bắt đầu một tuần mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này