1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 3)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lém mới quay vào tâm sự, đã thấy cái này lên phần 3... Sao nhanh thế chị ơi ?? Mừh phần 3 này chất lượng quá hí hí!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở mắt ra đã 8h.. mặc dù tối hôm qua đã đi ngủ ngay sau khi post bài xong. May mà mình cũng không phải là người đến muộn nhất
    Trưa nay mọi người đi ăn cưới.. còn mình thì ở lại ăn... ăn xong ngồi bấm yahoo mess một lúc thế nào mà giờ chat hơi bị ổn luôn..
    Hí hí.. mọi người đi ăn cưới về rùi.. post bài này rùi ngồi đọc tin tức nào
    Trưa nay ăn no quá
    P/S: bình minh khen chị mấy câu làm chị sướng hết cả người.. hí hí
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kô ngờ N lại bằng tuổi mình, mà cái tuổi này thì hết cái tuổi như cái bon choai choai kia , nhưng sao bạn viết gì mà như viết nhật ký thế , thảo nào mà mọi người bảo nó kô hợp với cái box này cho lắm , thế kô biết kiện cáo đến đâu roài . Mà cái tuổi này mọi người đều kô ai còn có vẻ trẻ con như bạn , kể cũng lạ đấy .
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mo thật. Có ấy giọng văn như ông cụ thì có ýMà viết nhật ký thì mới hợp với cái box tâm sự này đấy. Ấy không thấy mọi người ở đây toàn viết hết nhật ký này đến nhật ký kia sao. Tớ ngày xưa.. lâu lắm rùi thì có khả năng viết dài viết tùm lum.. nhưng sau một thời gian thì chỉ còn năng lực spam... viết vài từ vài câu là hết cái để viết. Đến giờ thì cố gắng viết dài ra được độ chục câu để khỏi mang tiếng spam thui...
    Viết tiếp tâm sự ngày hôm nay vào luôn đây cho khỏi tốn đất :
    Tối qua hơi sốt mà mình lại đi lại hơi nhiều thành ra chân cẳng bắt đầu có hiện tượng đau nhức.. hic hic... Vừa đỡ được một tí thì tối nay lại lượn lờ shopping.. không biết cứ thế này thì bao h mới hết nhức chân. Từ giờ đến sáng mai mình sẽ cố gắng ngồi trên giường nhiều nhất có thể, ai bảo cũng không chịu rời khỏi giường lun
    Mà nghiệm ra cứ nói ở đây cái gì thì chỉ có không thực hiện được với làm ngược lại thôi.. đã thế viết linh tinh,, đằng nào thì cũng việc mình mình làm.. hí hí.
    Đợi mãi cái topic của mình vẫn chưa bị đẩy sang trang 2.. thôi thì cứ post lun. Đợi chả biết đến bao h... tranh thủ làm cái gì trước thì làm luôn
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao box mua bán cứ mãi lỗi thế này, chán quá đành phải vào đây sapm tý vậy , N thông cảm nhé.
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. thông cảm, thông cảm liền à
    Là chủ topic Siêu chất lượng thì tớ mới không spam chứ không thì....
    Tớ hồi trước cũng thích vào topic mua bán lắm... Topic cứ chạy lên chạy xuống ầm ầm, rõ là sôi động. Mỗi tội giờ thì chả muốn mua bán gì cả... đợi khi nào lương cao đã.. hí hí... Mà tự nhiên có nhu cầu muốn bán một thứ... chạy sang rao thử xem có ai mua không
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    bán cái gì đó , chào hàng đi bạn, nhỡ đâu tớ lại cần thì sao .
    Siêu chất lượng cơ à, chết cười mất, nhất là cái từ " hẹ hẹ ".
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. hôm nay lại tranh thủ để nhảy vào nuôi topic, lại thấy bạn Mo dễ thương lắm cơ... ngồi tưởng tượng ra bạn Mo là một chú chuột cống xinh xắn, đáng yêu quá trời... moa. Mà cũng lạ thật, sao vào trong topic này mình lại thấy buồn ngủ.. mỗi tội bụng hơi no nên thôi cố ngồi typing vài dòng cho bụng với bớt rùi ngủ vậy
    Hôm nay mình tranh thủ đi ra ngoài buổi sáng độ chừng 1h. Lúc về chả có việc gì làm định lôi sách e-book ra đọc. Đọc thấy cũng hay nhưng đọc trên máy tính mỏi mắt và cứ mệt mệt thế nào. Cuối cùng lại quay ra đọc báo, trắc nghiệm lung tung. Cuối cùng cùng thì ngồi xếp và cắt giấy.. he he... vô tích sự quá trời lun.
    Hôm nay ăn no, cười cũng thấy xóc bụng. Định vào YM nhưng thôi, có lẽ tranh thủ ngủ đi một tí cho khỏe. Dạo này bị bệnh suy nghĩ miên man... chả biết nghĩ cái gì nữa... chỉ được mỗi cái sáng dậy rõ là muộn..
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kô được ví tớ với chuột , mà tớ thì chả dễ thương tẹo nào đâu
    Mà sao lại ăn no vậy , mình dạo này bắt đầu lên cân nên kô dám ăn gì nhiều, mỗi bữa có 2 bát cơm , tuy đói nhưng cũng vẫn phải chịu khó 1 chút, kẻo béo quá nhìn ghê lắm . Mà N nặng bao cân vậy
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bữa ăn 1 bát cơm mà đói sao.. tớ một bữa ăn nửa bát cơm thôi nè.. hí hí..... nửa bát cơm nhưng 1 bát thức ăn.... Từ bé đến giờ chả ai kêu tớ béo bao h, hí hí... tớ rất tốt bụng nên cứ yên tâm ăn uống vô độ và vô tội vạ.. hí hí...
    Ôi, buồn ngủ quá....[​IMG]. Hôm qua nằm niếc thế nào mà mãi chả ngủ được gì cả, giờ ngáp liên tục như lên cơn nghiện
    Chán quá.. chả biết chơi cái gì cho đỡ chán nhỉ.............ah, ngồi đập gạch 1 lúc cho vui vậy.. Lâu lắm rùi mới có cảm giác thư thái như ngày hôm nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này