1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 3)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang trang 4
    Trưa nay mình không muốn ngủ. Thích có một ngày xả hơi, không phải bận tâm chuyện gì. Hy vọng chiều nay mình có thể được về sớm. Dạo này rảnh rang quá, chả biết làm gì
    Định vào YM nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thực ra mình đã chẳng còn thích chat chit nữa rồi.
    Ngồi nhìn máy tính trong lúc đèn tắt thế này chắc là hại mắt lắm đây. Nhưng chả sao, cảm thấy thoải mái là được... mặc dù không khoái tối thế này cho lắm
    Hôm nay là thứ 5 rùi. Mai là thứ 6. Có lẽ thứ 7 này mình sẽ đi ép tóc... Chả hiểu sao thời gian này mình lại cảm giác sống vui hơn. Có lẽ khi sắp chấm dứt một cái gì đó đã làm mình nhàm chán thì cuộc sống lại trở nên có ý nghĩa hơn
    Không biết chiều nay mình có nên đi mua thuốc ép tóc luôn không nữa.. có lẽ nên đi luôn. Cái gì làm trước được thì cứ làm luôn cho thoải mái. Không lại mắc bệnh sợ deadline thì chết
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Định mua thuốc ép tóc nhưng lúc về bị tắc đường, mệt hết cả người chả có hứng thú mua sắm gì nữa. Hôm nay là một ngày vô tích sự chả làm được việc gì ra hồn, cứ loanh quanh lăng quăng hoài. Hy vọng ngày mai đỡ tệ hại hơn.
    Có lẽ mình phải cải tổ luôn nhạc nhẽo của mình. Sao mình toàn nghe những thứ rác rưởi thế không biết. Có lẽ mình cần làm thêm một việc nữa là ko nghe nhạc. Việc này chắc chả làm được nên cứ tạm gác lại đã
    Càng ngày càng chả biết viết cái gì vào cái topic này nữa. Mình bắt đầu chán nó đến tận cổ rồi đấy
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ép tóc... từ 10h30 đến 13-30''... 3 tiếng lận, ngồi đau hết cả lưng... đầu bị bọn nó kéo lúc là đau phát tê. Có lẽ cái đầu này là cái đầu ép xong thấy đẹp nhất của mình từ trước đến nay và giá cũng đắt nhất. hic hic...
    Về đến nhà, mình xơi tái luôn cả bát dưa vàng, chả muốn ăn cơm... chỉ muốn vồ ngay cái máy tính để viết lăng nhăng tí... <và chạy vào vồ ngay thật>. Mình đã định bỏ quên cái topic này nhưng rùi hôm nay nhu cầu tâm sự lên cao thế là lại kéo nó lên. Tình hình này thì e là để đến được phần 4 ngôi nhà hạnh phúc thì còn lâu lắm
    Ah, thử ra ngó xem topic này đang ở trang thứ mấy. Dự đoán là ở trang 4
    Hí hí, mở trang 4 không thấy đâu... hoá ra topic mới bị ở trang 3. Có vẻ mọi thứ không tệ như mình tưởng
    Dạo này mình lại thích nghe Minh Tuyết. Mấy hôm nay thích nghe bài Nụ Hồng Mong Manh. Giờ không muốn cái gì ồn ã.. chỉ thích thật êm, thật mềm, thật nhẹ nhàng..
    Thôi, chạy xuống nhà mang cơm lên ăn cho đỡ đói. Hí hí... cảm giác an nhàn phết....
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.. chả hiểu sao lúc nãy lẩm bẩm hát bài Đừng giận anh em nhé. Tự nhiên nhớ nhớ và muốn nghe lại bài đấy thế. Từ ngày cái lại máy, một đống bài hát của mình hy sinh hết sạch. Giờ phải nghe tạm bài cơ chế nghe thử trong hoaphuongnam.. hic hic.. được cái nó cho nghe thử cũng dài chứ ko đến mức 1 phút cụt lụt như bình thuờng nên cũng tạm thỏa mãn.. hí hí..
    Làm cái lyric tí:
    Đừng Giận Anh Em Nhé
    Tác Giả: Lư Anh
    Đêm qua đi sầu úa trên mi, một mình em buồn vây kín tâm hồn. Anh yêu ơi giờ đã xa rồi nỡ vội quên ngày tháng gần nhau. Ngày giận nhau em khóc nhiều trách sao người yêu đành quên mình cùng nhau sánh đôi.
    Mặn đắng nước mắt trống vắng cơn mơ ngày nào sánh vai bên nhau hỡi người. Để mình em bơ vơ trong nhớ thương giờ đây đã qua hết rồi. Mãi trong em cơn mơ còn đây vẫn không mờ tháng năm. Còn yêu em, và yêu em, dù cách xa người ơi.
    Người ơi tình yêu vẫn không phai khi đời em mãi có anh. Tình yêu này đâu dễ chóng phai, đã qua hãy quên lỗi lầm. Đừng giận nữa người hỡi ta sẽ chung đường bước đi chung. Tình yêu mãi bên nhau người ơi.
    Em yêu ơi đùng khóc nhé em đừng giận anh làm anh sẽ đau lòng. Xin quên đi ngày tháng ta xa nhau, hãy nhìn anh và đến gần anh. Ngày giận nhau anh cũng buồn trách sao ngày qua. Để em một mình bao đắng cay.
    Đọc: Anh yêu ơi, giờ này anh nơi đâu, có biết em vẫn mong chờ anh từng đêm. Và mong anh quay lại dù trong mỗi chúng ta vẫn có những sai lầm. Nhưng em tin chúng mình mãi yêu nhau phải không anh.
    Mặn đắng nước mắt trống vắng cơn mơ ngày nào sánh vai bên nhau hỡi người. Để mình em bơ vơ trong nhớ thương giờ đây đã qua hết rồi. Mãi trong em cơn mơ còn đây vẫn không mờ tháng năm. Còn yêu em, và yêu em, dù cách xa người ơi.
    Người ơi tình yêu vẫn không phai khi đời em mãi có anh. Tình yêu này đâu dễ chóng phai, đã qua hãy quên lỗi lầm. Đừng giận nữa người hỡi ta sẽ chung đường bước đi chung. Tình yêu mãi bên nhau người ơi.
    Nghe bài này yêu quá cơ
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chui vào Tâm sự, thấy topic ở cuối trang 1.. hì hì.. có vể hôm qua đến sáng nay topic trong box lên hơi bị chậm. Mình nhớ tối hôm qua.. sau khi post bài một lúc là topic của mình bị đẩy ngay xuống thứ 4 hay 5 rồi. Giờ thấy vẫn ở trang một quả thật thấy hạnh phúc lắm thay
    Vẫn đang nghe bài đừng giận anh nhé em...
    Hôm nay mình ngủ nướng đến 9h mới dậy. Xem nào.. chui xuống xem tivi được một lúc thì thằng Bi nó vác sữa với chipchip lên chơi.. thế là ăn luôn 3 gói của nó và cho nó 3 miếng.. hí hí...
    Hôm nay mình làm món nem, pha nước chấm theo đúng cơ chế nghiện ngọt của mình.. hí hí.. ăn no quá trời lun.. giờ phải ngồi gõ tâm sự trong lúc chờ tiêu nem.. Đã thế lại còn tích cực ăn bánh mì kẹp patê... tóm lại là no quá...
    Lúc ăn no thấy buồn ngủ ghê... Giờ cũng vừa ngáp lun.. post bài thui.. nằm nghe nhạc cũng relax lắm.. hí hí..
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chuyển chỗ để máy tính lại. Giờ không phải vươn cổ và gù lưng như trước nữa. Tay chân để đàng hoàng trên bàn.. mắt nhìn thẳng.. hí hí..
    Cảm giác như xương sống và xương sườn cũng thẳng ra đáng kể. Đúng là giường chỉ để nằm mà thôi... hì hì..
    Mà nãy giờ sao cái topc của mình vẫn không bị đẩy sang trang 2 thế không biết...
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị quá giấc mất rồi. Lúc nãy chạy xuống bắc trứng và uống sữa nóng. Ăn xong nóng hết cả người. Mình lại còn làm cho thằng Bi thức vì bật đèn
    Nóng quá đi mất.. ngồi ngay trước cái quạt mà vẫn nóng. Đúng là lúc uống sữa thì thích nhưng uống xong thì cứ bị nóng mất một lúc.. ah, như vậy khi nào bị cảm phải tích cực uống sữa đặc nóng. Thực ra mình thích nhất là uống sữa đặc trộn với đá vụn. Nhưng uống nhiều thể nào cũng ho, giọng thì khản...
    Hôm nay được gửi cho 2 bài nghe ổn phết. Đang nghe.. hí hí.. Mình cũng câu được trên mạng 1 bài dance cũng rất okie. Tóm lại là hài lòng
    Thôi, không buồn ngủ cũng phải cố mà ngủ. Lúc nãy mình thiếp đi được một tí thì phải... thế là giờ lại càng tình.
    Quyết tâm ngủ nào
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Paste cái mess cho vui.. Đang nghe nhạc au***ion Jambo Mambo... rất hay
    Một hành khách VN trẻ nhập cảnh vào Mỹ, điền vào cột " ***" của Tờ Khai Nhập Cảnh , như sau : ?o Twice a week ?o Viên chức cục nhập cảnh trố mắt nhìn và cố giảI thích: - no , no , Male or Female, please ! Anh chàng thản nhiên trả lờI - It doesn?Tt matter
    Đàn ông khác đàn bà
    Đàn ông luôn trả 2 USD cho cái vật cần mua đúng giá chỉ 1 USD.
    Đàn bà luôn trả 1 USD cho cái vật không cần mua được đặt giá 2 USD.
    - Trước lúc lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai.
    Đàn ông không phải lo tương lai cho tới lúc cưới vợ.
    - Người đàn ông thành đạt kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta tiêu.
    Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết tìm ra người chồng kiểu đó.
    - Để có hạnh phúc trong hôn nhân với một người đàn ông, cần hiểu anh ta nhiều nhưng lại ít yêu anh ta.
    Để có hạnh phúc trong hôn nhân với người phụ nữ, cần yêu chị ta nhiều chứ không cần hiểu
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao daọ này suy giảm tốc độ spam hay sao vậy
    post ít thế , vào mà đọc chưa thấy có gì mới.
    Chắc dạo này bạn mệt hay có mục tiêu mới vậy
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hình như đúng là những người chui vào cái mạng này toàn những người không có hoặc có ít việc để làm. Nói như đồng chí gì thì là "toàn kẻ rỗi hơi" . Nghiệm từ bản thân ra thì thấy cũng đúng phết. Công nhận cái mạng này đốt của mình tương đối thời gian sống đấy. Có lẽ cần phải có những cải tổ nhất định trong cuộc sống của mình. Mình làm được thôi vì mình đâu có nhu cầu tâm sự cho người khác đọc đâu. Càng ngày càng cảm thấy tiếc thời gian.. Có lẽ phải tiết kiệm ngay từ bây giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này