1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nhìn thấy gần cuối trang, chưa đầy vài phút sau quay lại cái topic của mình đã sang đầu trang thứ hai. Y như cái kiểu topic của mình vừa mới sang trang 13 sáng chủ nhật, giờ đã sang trang thứ 14 ấy
    Hôm nay được đến Sheraton. Mình tưởng tượng ra nó đẹp hơn nhiều. Mà thực ra không phải mình tưởng tượng mà vị cái hình trên website của nó rất hoành tráng... đúng là cảnh đẹp trong tranh. Được cái có mấy cái thảm cỏ xanh với đường lên xuống lượn lờ ngộ ngộ còn cổng vào thì mình thấy hơi hẹp và hơi chật chật so với quy mô. Tuy nhiên vẫn còn đỡ hơn Daewoo (chả biết viết đúng hay sai), từ chỗ gửi xe đi bộ què cả chân mới đến được nơi cần đến. Mình còn què thì không hiểu các cụ già thì thế nào. Đáng nhẽ bọn nó phải mở dịch vụ xe đạp dành cho những người không thích đi bộ mới phải.
    Hôm qua bỏ xem phim rồi. Không biết hôm nay mình có bỏ xem phim không nữa. Thôi, post bài nào Welcome trang thứ 14. Ah, hôm nay mình nhận được vé xe số 113
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa đá. Có những hột đá nhỏ nhỏ, trắng trắng hẳn hoi. Đá rơi đầy sân chỗ tum.. thích phết
    Lúc mưa đá, tiếng đá rơi vào mái tôn nhức hết cả đầu. Bịt tai vào rồi mà vẫn thấy oang oang. Giờ mưa đang hất thẳng vào cửa kính phòng mình. Đóng cửa mà mưa tát vào kính thấy ghê ghê
    Chẳng hiểu bọn VNPT nó làm ăn cái kiểu gì mà điện thoại mình tịt ngóm, chẳng có tín hiệu gì cả. Gọi từ di động đến thì báo "connection error", thế mà adsl thì vẫn có cho mình vào mạng ầm ầm. Chết cười.
    Thôi chết, nước mưa từ cái lỗ vòi nước của điều hoà chảy thẳng vào chỗ mình ngồi mới cay chứ Làm sao bi h
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ghê.. chơi game thì toàn thua. Lên mạng thì gặp toàn đứa dở hơi. Nói ba câu đã làm mình thấy bực mình roài. Nhảy vào nghe nhạc thì vừa bấm cái vào cái link ngóm lun.. cú cẩm. Thôi, nhảy ra chơi game cho lành vậy
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày game, chat đê.
    Ym : monitor_vn_2005
    kô chat tớ ra ngoài chơi game đây.
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kêu ca chơi kém thì có vẻ chơi khá khẩm lên. Tuy nhiên toàn trò chán.. hic hic.. biết làm gì cho đỡ nhàm bây giờ
    Mà có lẽ phải đi kiếm cái gì ăn mới được
    Vừa mở cửa sổ ra. Trời hết mưa từ bao h rồi. Mỗi tội hơi lạnh..
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sorry cậu nhưng lúc cậu post bài tớ đã out ra mất rồi. Giờ mới nhìn thấy, tớ sẽ add cậu vào và hy vọng được chat với cậu trong một ngày gần đây
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế là sau một hồi mò mẫm, mình đã thoát khỏi tình trạng một đống file update@#$@#$.exe trong task manager lúc khởi động rùi.. Mừng quá. Tuy nhiên vẫn còn 1 file là spool gì đó và wu gì gì nữa... đang nghi lũ đó cũng là virus nốt. Nhưng chưa biết xử lý 2 files khả nghi kia bằng cách nào. Tuy nhiên chỉ cần thoát được đống update kia là mừng rồi. Ai đời xài mạng theo MB mà cứ 1 phút nó tăng cho 2MB thì làm sao còn ai dám vào mạng nữa chứ. Nếu không xử lý nhanh được chắc mình chỉ có nước đổi sang dùng trọn gói hoặc đi cài lại win thôi
    Vừa mới ngồi ngắm lại cái system32, thấy bị tăng lên 3 file và khoảng 1 triệu byte nữa.. nhưng hôm qua vừa cài một đống game mới nên thôi chắc cũng không có vấn đề gì. Tạm yên tâm rùi
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm mấy trò điên điên, vui phết.
    Sao hôm nay topic trong Tâm Sự lên ầm ầm... mới có một lúc mà topic của mình đã chui xuống giữa trang rồi
    Cái modem của mình thật đáng ghét. Tự nhiên tịt ngóm, mất hết tín hiệu, đèn đóm đen sì. Chẳng nhẽ nó có nhu cầu về nghỉ hưu. Mà kể cũng kỳ lạ, các đồ mình dùng cứ nhè lúc hết bảo hành mới điên điên khùng khùng...
    Yahoo của mình hy sinh rồi. Cứ open thì nó lại Yahoo! Messenger has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.. Thế là sao nhỉ
    Mà Unikey làm sao thế này, cứ đánh chữ Yahoo thì chỉ đánh được thành Yahô rồi nhất quyết không hiện thành 2 chữ o như bình thường. Sao mọi thứ cứ điên điên khùng khùng hết lên thế này
    Ah, khéo mình phải khởi động lại máy rồi tải Yahoo mới về xài thử cho thích. Chỉ ngại cái chẳng may lại không multi nick được thì chán. Mà ngại nhất là bi h phải ngồi lưu lại mấy cái mess achieve.. hic hic..
    Ah, hôm qua mình ngủ thẳng cánh, chẳng nhớ ra có phim để xem nữa. Đúng là nhiệt tình không còn đủ để thức nữa rồi.
    Hôm nay mình lảm nhảm nhiều paragraphs phết nhờ. Dạo này có vẻ mình hết bị bệnh xì pam rồi thì phải. Bài viết rõ là dài. Được mỗi một điểm là mình viết xong chán luôn chẳng buồn và chẳng còn sức mà đọc lại
    Thôi, post bài này, lưu mess achieve rùi tải yahoo mới (đánh cái chữ yahoo này vất vả quá xá-unikey điên rùi) về dùng cho nó update
    Hic, viết dài quá, giờ muốn post bài lại phải log in lại
  9. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo diễn đàn chỉ toàn chuyện nhảm nhí sao em thấy diễn đàn này vui vẻ wa'', mà em thành viên mới, chẳng theo kịp được tiến độ post bài của các bác, thấy lạ lẫm wa'', rất mong được nâng đỡ. nick: locchoc17@yahoo.com
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vô cùng bực bội với cái yahoo mess 8.1 - vừa không multi nick được? tiếng mess thì cứ pực pực, bé tí.. có người mới nhảy vào mà tiếng bé tí thế thì làm sao nghe thấy cái gì. cuối cùng mình cũng đã giải quyết được vấn đề.. hí hí.. Giờ thì multi nick và có tiếng ?oê? rất hay khi chat.. he he.. Nhưng cũng kỳ, khi khôgn multi được thì cảm thấy rất bức xúc, còn khi multi nick được rồi thì lại chẳng có nhu cầu multi.. toàn chat một nick he he

Chia sẻ trang này