1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xong rùi. Kiểm tra nốt xem chữ ký này quote đi quote lại có vấn đề gì không nữa là yên tâm tắt máy
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lại dây dưa vớ vẩn roài. Nguyên nhân là do cái VBD chết tiệt kia chậm quá trời. Mỗi lần đợi nó chuyển sang trang mới mất 10'' ạ. Được vài bữa khéo cổ mình dài như cổ đà điểu.. hic hic.. Lâu quá.. Lại chạy lung tung spam bài tí vậy
    Ặc ặc, kinh quá. Vừa xem giải điềm chiêm bao... cái giấc mơ của mình sáng nay... nó bảo là "chính người nằm chiêm bao sẽ chết". Mình sẽ chết thì chắc chắn là đúng rùi, nhưng sau bao lâu mới là vấn đề.. Hy vọng là sau khoảng 35 năm nữa.. nhưng kể coi bói điềm thế này thấy hơi bị ghê.. khéo không dám đi ngủ mất. Hay là chết trong game nhỉ.. Hôm nay bắn GB mình chả chết không biết bao nhiêu lần rùi Bay lên rùi lại bay xuống... mà mình mải chat thành ra nhiều lúc còn chả biết thằng nào vừa bắn chết mình nữa
    Thôi, bye bye cái máy tính.. Ngồi thêm lúc nữa chắc đến sáng luôn
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cáu thật. Ngồi làm cái hướng dẫn sử dụng Yahoo Mail cho mama mà yahoo lại down mới cay. Refresh kiểu gì cũng vẫn The page cannot be displayed. Tức không thèm làm nữa. Đi xem tivi thôi
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    toàm chơi đêm mới sợ chứ , chắc là ..................thui kô dám liên tưởng nữa, ghê quá
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chơi ngày đây này.
    Đang chơi lag. Mình tranh thủ ra đây up topic nhận mấy đồng gold về nhà an dưỡng.. hí hí.. Không biết bao giờ mới đủ 90.000 G để mua đồ mặc đây.. hixx hix...
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nè cho hỏi G cũng mua bán được à. vậy thế mua đồ bằng G ở đâu cho tớ hỏi , chỉ cho bạn đi nhé, cám ơn nhiều.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa quyết định chấm dứt GB, log out một cái thì trời mưa ào ào
    Cảm thấy trò này bắt đầu hơi nhàm... Không biết tối nay được bao nhiêu GP.. post xong chạy ra xem...
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trong Gun Bound cơ mà có phải ở TTVN này đâu. Gold trong TTVN ngoài để chơi game thì còn mua được Title chạy, nhảy múa có ảnh đấy... cứ tích trữ đi, ko đi đâu mà thiệt đâu
    Vừa ra xem lại, thấy sau 3tiếng mình lên có 63GB. Lên chậm dã man luôn, càng ngày lên càng chậm... kiểu này lại làm giảm sự hào hứng của mình roài
    Ngồi nhiều đau hết cả lưng... đi uống sữa rồi đi ngủ thôi.. 11h đến nơi rồi.. Trời đỡ mưa rùi.. mát phết.. hơi se lạnh.. bắt đầu mình có triệu chứng tịt mũi
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay chưa có hôm nào ngủ ngon như hôm nay. Hôm nay trời hơi lạnh... cũng hơi ngại phi ra đường nhưng chán ôm cái máy này lắm rồi. Tạm biệt tình yêu hôm nay và hy vọng nhiều ngày sau đó nữa
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quạt máy tính với quạt modem của mình lúc mới bật máy cứ thi nhau kêu. Hôm nay cũng phải đập cho cái modem mấy phát thì cái quạt modem mới hết kêu.. hic hic... Được một lúc thì lại êm.. chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa
    Trưa nay đi lấy vé ô tô bus, chưa bao giờ mình thấy khó chịu thế. Mua vé mà cứ như mình đi cầu cạnh nó cứu vớt linh hồn ấy. Nó đã làm nghề bán vé rồi mà còn lười không bán, lại còn kêu là hết vé chiều quay lại (mà lúc đó đến chiều thì còn mấy phút đâu). Mặt thì chẳng khác gì cái thớt. Lúc đó mà có con dao thì mình chắc mình cũng chém luôn cái thớt ấy một phát cho bõ ghét. Mất công không chịu được
    Sáng ra đường thì ăn mặc phong phanh, phóng xe thì ầm ầm... tí nữa chết rét..nhất là lúc phóng trên cao tốc với đoạn qua cầu Thăng Long... giờ về đến nhà mà người vẫn còn run.
    Hôm nay mình mua Chocopie về ăn. Ngồi xếp cái hộp lẽ hội gì ở Nga gần tèo. Bọn nó sản xuất ra cái này cho trẻ con mà mình người lớn ngồi loay hoay cũng mất phải nửa tiếng. Chắc trẻ con thì bọn nó loay hoay đến lớn là vừa.
    Hic, 2h chiều rồi. Chiều nay làm gì nhỉ Hay là lại GB

Chia sẻ trang này