1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình già nên đâm ra thích những thứ trẻ con baby vớ vẩn ghê cơ. Mà chả hiểu sao cứ chui vào cái topic này một lúc, rùi lượn lung tung trong TTVN này, đọc được vài bài chuối chuối là y rằng thấy phê phê cười hê hê...
    Lúc nãy ngồi đọc topic Chuyện của chị và tôi thấy hay phết. Có cái gì đó thật thật vui vui. Có lẽ chú này cũng có sao Thiên hỷ chiếu mệnh.
    Định viết nhưng tự nhiên thấy sếp kankuli lù lù.. Thôi, chả viết nữa. Chào mod.. sao tự nhiên mod lượn toàn vào topic niced4ys vào thế
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong topic Nhật ký những ngày tội lỗi của intercops. Định post bài vào đấy những vì mình chỉ tòan đọc bài của intercop, giờ post vào khéo lại trùng với bài người khác nên thôi lựa chọn việc vote cho topic topic 5* vậy. Định vote cho cả chủ topic nhưng phát hiện ra TTVNOL lại lỗi mất cái này rùi còn đâu
    Xem nào.. tóm gọn lại nội dung thì là anh intercops yêu vợ của anh kết nghĩa. Trong một hôm say rượu trót ngủ với cô này. Sau này anh ta hối hận, tử hủy hoại bản thân bằng nhậu nhẹt, rượu chè.. lìa bỏ SG để đến Phan Thiết làm việc. Rùi cô vợ anh trai kết nghĩa chửa, may mà cuối cùng thì dường như không phải con của intercops. Cô em họ của vợ anh trai kết nghĩa intercops thích intercops và intercops cũng muốn dùng cô em họ này để quên đi cô vợ anh trai kết nghĩa... Tình cảm giữa intercops và cô em họ nảy sinh đến một ngày intercops hối hận quá xá và khai thật mọi chuyệnv ới cô em họ. Thế là cô em họ quyết định chấm dứt rùi đi du học. Sau intercops lại biết em trai kết nghĩa của mình cũng biết 1 phần câu chuyện. Rùi em trai kết nghĩa với cô em họ dụ intercops lên post bài... tèn tèn tèn... Hè hè..
    Nói chung những câu chuyện có thực thì không nên post lên trên mạng khi có từ 1 người trở lên biết ngoài chính chủ. Cái mạng này chỉ phù hợp với những người không biết nhau là ai mà thôi
    Mà đọc topic này thấy hóa ra người Việt Nam nhà mình truyền thống và cổ hủ ra phết Thi nhau xông vào mắng nhiếc khổ chủ
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Định ngồi đọc tiếp topic của male heart winner.. nhưng đúng là tâm trạng của mình hiện giờ chả hứng thú gì với mấy cảm nhận tình yêu thê lương ấy cả. Với mình phải vui vui một tí, chuối chuối 1 tí thì càng tốt. Buồn cười nhất là đọc hết trang thứ 1 của topic, sang đến mấy bài của trang thứ 2 mới thấy quen quen... hóa ra mình đã từng đọc topic ấy vài trang đầu rồi. Thế mà đọc hết trang một vẫn say sưa như lần đầu
    Còn topic của đồng chí Quỳnh Nguyễn gì đó nữa. Xem chừng cũng tình yêu gì đó... Nhưng đi ngủ thôi, muộn rùi... Đằng nào không đọc bi giờ thì topic đấy vẫn còn nguyên chứ có biến mất đi đâu mà lo
    Ngồi lâu, đau hết cả lưng. Nguyên nhân chính là do nhật ký những ngày tội lỗi.. hí hí.. thế là mình cũng có thêm một ngày tội lỗi và hành hạ cái lưng của mình thêm một tí.. hí hí.. anyway cảm thấy vui thế là đủ.. Đời được mấy lúc như ngày hôm nay
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc Chắc là vì anh yêu em của QuynhNguyen. Hôm qua đọc Nhật ký những ngày tội lỗi thì nghe được mấy bài cũ cũ.. vừa xem thì đó là Riêng một góc trời, Bản tình cuối và Khúc Thuỳ Du. Chỉ RMGT là okie. Bản tình cuối có lời không hay bằng bản không lời ngày xưa mình nghe. Còn khi đọc topic của QuynhNguyen thì mình mò lại được bài We love to love.. Nhớ lại ngày xưa.. cái hồi mình nhỏ xíu.. mình toàn nghe những thể loại kiểu như thế này.... . Hơn lúc nào hết, lúc này mình mong đưọc trở lại ngày bé bé ngày xưa.. nhớ ngồi nhà tầng 3 tập thể cũ... nhớ những đứa bạn ngày xưa.. Tất cả giờ chỉ là quá khứ.. nhớ cả cái căn phòng nhỏ ngoài ban công nữa.. cái giường lồi lõm nhưng mình thích thế vì nó cho mình cảm giác tự do... Có lẽ phải cảm ơn bác QuynhNguyen với 5* vì đã làm mình nghe lại bài We love to love này... Nó mang lại cho mình những cảm giác về ngày thơ bé... ngày mà mình thường xuyên được nghe những giai điệu kiểu này qua băng catset... Mình vẫn nhớ là nó nằm trong cái băng We are the world... có lẽ giờ cái băng đó vẫn ở trong phòng mình.. nhưng đài của mình hỏng mất rùi.. Mà thôi, nghe we love to love cũng đủ với mình rùi.. nghe nhiều, nghe tùm lum rùi loàng toẹt ra mất.. hí hí.. ah, mình đã tự hứa với mình sẽ không dùng những động từ mạnh nữa.. hì hì.. Suýt nữa lại mất mất bài post này.. thôi post nhanh kiểu chân tay lung tung lại mất thì phí
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của QuynhNguyen đến trang thứ 13 rùi, đọc trên nền nhạc We love to love.. hi hi... Chỉ đọc những gì khổ chủ viết.. các bài còn lại đọc cho relax mắt tí chút còn đa phần và hầu hết là không đọc
    Thôi, xuống nhà ăn cơm.. hi hi..
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ ngó nghía topic của chú tuananh83 một tí... h lại quay về với cái máng lợn... hẹ hẹ.. thú thật mình không biết ý mình dùng hình ảnh máng lợn để chỉ cái topic iu dấu của mình hay topic của QuynhNguyen nữa. Lúc nãy xem ca nhạc với kịch cùng mama.. buồn ngủ gần chết. Được cái có thằng Dương Triệu Vũ đẹp trai phết, nhờ nó mà mình cố xem được đến hết mặc dù thi thoảng phải ra giường nằm tí cho đỡ nhớ.. hơ hơ.. Thôi post bài này, bài dưới sẽ post lời We love to love.. Dạo này nghe mấy bài tình yêu kiểu này toàn cười một mình với phê phê mới chết chứ..
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    We Love To Love Lyrics By Sampson P M And Double Key
    Hey, Tracey, I got somethin'' to tell you...
    Hey, listen!
    Since you''ve been gone
    I''ve been feelin'' sad and blue
    Just watching video
    And dreaming ''bout you
    By the telephone, all alone
    Thinking ''bout the hours and days
    Before you come home
    I''m a part of you,
    You''re a part of me,
    That''s not fiction, that''s reality
    Without you in my life, it''s not complete
    You''re my water and the air that I breathe
    Lonely nights, lonely days,
    I need you in my life each and every way
    Minus you I''m half,
    Plus you I''m whole
    You''re the something in my body and soul,
    My love!
    I love to love
    I love the way you love me
    We love to love
    We love to love each other
    I love to love
    I love the way you love me now,
    Love the way you love me now

    As I look to the stars
    In the heavens above,
    You''re the only one
    That I''m really thinking of
    You''re the only one for me,
    Don''t you see?
    Without you in my life
    It''s just so empty!
    You''re my fantasy, my ecstasy
    You''re my Tracey, my epidemy!
    I love to love
    I love the way you love me
    We love to love
    We love to love each other
    I love to love
    I love the way you love me now,
    Love the way you love me now

    (spoken)Well, Tracey? Hey yeah...
    I know it is so far away
    you''re in New York, I''m in California...
    Yeah, I''m missing ya... Yeah, I know, we love to love...
    That''s what''s so special about it...
    Hey, I''ll call you tommorow, OK?
    Yeah,bye!
    I love to love...
    As I look to the stars
    In the heavens above
    You''re the only one
    That I''m really thinking of
    The way you make me feel is unbelievable
    Our love is strong, indestructable
    Say it''s the proof
    Say it''s the fact
    We love to love, let''s never turn back
    Minus you I''m half,
    Plus you I''m whole
    You''re the something in my body and soul,
    My love!
    I love to love
    I love the way you love me
    We love to love
    We love to love each other
    I love to love
    I love the way you love me now,
    Love the way you love me now

    Giờ những bài kiểu này với mình đúng là no comment
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, vừa nấu xong mỳ, cho vào bát khiêng lên... Ăn đêm, gió thổi vào mình + bát mỳ thích thật. Tự nhiên nhớ ra cả ngày hôm nay không bấm vào biểu tượng YM lần nào. Ta phục ta quá. Dường như TTVNOL này đang chiếm toàn bộ thời gian online của mình
    Vừa phải để bát mỳ sang một bên để đánh bài này. Giờ thì post bài để tiếp tục chiến đấu không mỳ nguội mất thì mất ngon.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã ăn xong bát mì. Cũng lưng dạ.. hì hì.. Truyện chị em của của tuananh83 đã kết thúc. Nói chung cũng chả có gì.. hì hì.. Hôm nay đọc topic của QuynhNguyen thì hoá ra đến trang 17 đã hết chuyện.. xem thử mấy trang sau thấy toàn comment với reply nhau nên không đọc nữa... Nhìn lại mấy topic đã đọc thì thấy mình đúng là đứa không phù hợp với việc đọc truyện và tiểu thuyết. Mới đọc xong mà đã muốn quên luôn rùi.. he he..
    Buổi đêm, thi thoảng cứ có làm nhó nhẹ mát rươi thổi vào thích thật. Tự nhiên người mình lại nóng ran lên như kiểu phản ứng với cái se lạnh.. hì hì..
    Cả ngày hôm nay phần lớn thời gian toàn nghe We love to love.. đêm nghe cái nhạc này cứ có cảm giác như đứng trên bờ biển nghe sóng vỗ rì rào vậy.. Lại một cảm giác thật yên bình... Muốn ra biển nhưng xa quá... Thôi ở nhà tưởng tượng vậy
    Chết rùi.. ho vì lạnh rùi.. Thôi đi ngủ... dạo này thức khuya quá.. nhìn lại thấy đúng là một quãng thời gian bê trễ đây.. Xem xem còn bôi bác được đến thế nào nữa.. hé hé.. Đi ngủ
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cả ngày em nghe " Giấc mơ trưa " của Thùy Chi, hay lắm, chị nghe thử đi

Chia sẻ trang này