1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng 1h sáng thì mình bắt đầu reply bài này
    Sang trang mới.. tự nhiên cái cảm giác cũng đỡ tệ hơn một chút. Đến khổ với cái tính cách của mình.. cảm xúc cách nhau 5 phút có thể là một sự đối lập toàn diện.. hic hic.. Được cái mình cảm thấy rất vui.. hê hê...
    Thôi, mình sẽ đi ngủ. Dù sao thì mình vẫn còn phải cố gắng nhiều. Mình cảm thấy sợ cái cuộc sống của mình, tuy nhiên sợ thì cũng cố mà sống, không thì phí công bố mẹ nuôi mấy chục năm trời.. hí hí..Ah, ngồi nghe cái bài Chờ đợi quá khứ này lúc nữa cho phê phê đã.. chẳng hiểu sao nghe cái bài này bao nhiêu lần mình cũng vẫn thấy thiếu thiếu.. mặc dù mình chẳng bao h hiểu nó hát cái gì
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép viết 1 dòng vào topic bạn nhé!
    "Sẽ có lúc anh tin...trong phút giây này...chỉ riêng mình anh yêu em"
    Đây cũng là câu tớ thích nhất trong bài này!
    "Sẽ có lúc ... tin ...trong giây phút này"...
    Hì vẫn sẽ tin rằng "Chỉ riêng mình anh yêu em"
    Right here waiting for u!
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sau cỡ 5-6 lần gì đấy không làm được nhiệm vụ cấp 6 - mà toàn vì thiếu perfect mới đau - thế là mình , vừa vừa làm nhiệm vụ thì tự nhiên lại đạt. Sướng không chịu nổi. Thế là lên level 6. Làm nhiệm vụ xong, ngơ ngáo thì được mời vào nhảy đôi, chưa nhảy bao h nên đơ luôn.. hic hic.. rùi tự nhiên mạng bị đứt đến phựt (chính xác là cái modem đèn bỗng đen sì tắt ngúm) thế là bay ra ngoài. Lúc connect lại thì phát hiện ra số lần mình bấm vào biểu tượng au***ion còn nhiều hơn cả số lần bấm vào biểu tượng GB mất rùi.. hi hi.. Thôi, lại vào cấp gà nhảy tiếp. Dù hoàn thành nhiệm vụ rùi thì mình cũng vẫn là con gà mà thôi.. hu hu
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cứ tưởng au***ion với mấy trò game online bị tiêu hoá ra là bị lỗi proxy.. chắc là cái proxy đấy tèo.. he he... Thôi, nhảy au***ion nào
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ghê... hí hửng sign out khỏi YM để vào AU thế mà nó lại cập nhật dữ liệu gì gì ấy. Mà mạng thì chậm, update mãi không xong.. hic hic... 23 MB rùi... mệt quá..... tốc độ 15kbs.. hic hic.. Vào GB cũng update nốt... chán quá... sao cứ update suốt thế này hả giời
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.. mỏi hết cả mắt.. Thế là mình đã chính thức từ bỏ AU.. uninstall mất rùi.. Lúc tối quay lại bắn GB hình như toàn thua thì phải, nhưng mà nghe hai đứa đội bên kia vừa bắn vừa tán nhau cũng vui.. he he.. Dạo này phải công nhận mình khá lất phất và vớ vẩn --> mình không nên có bất cứ một quyết định này trong lúc này... dù gì cũng phải từ từ nghiên cứu mà làm mờ...
    Đang nghe Vũ điệu hoang dã.. hồi nhảy AU thì đây đúng là một bài điên, nhảy toàn miss, giờ nghe thì lại thấy bình thường.. khéo nhanh lên một tí còn hay hơn.. he he..
    Đêm nay là Noel. Đêm Noel vào chủ nhật mới hay.. Chúa giáng sinh vào ngày chúa nhật.. hí hí..
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe Quick n Snow và nghĩ lan man... Tại sao con người ta lại yêu nhau nhỉ Thật là khó lý giải
    <đúng là đầu óc đang nghĩ lan man thật, sau 1 h mà vẫn ko viết được thêm câu nào.. post bài lên vậy.. hihi>
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lại cái Quick & Snow trên trang Web, sau bài gì của Backstreet Boys, độ phút thứ 32... thằng Quick nó bảo nó tìm cho Snow một cái vòng - ko phải bằng vàng, bằng kim cương hay gì mà là bằng... thiếc.. he he... Chết cười
    Hôm nay ngày đẹp, làm cái 360 cho cái nick đầu tiên của mình.. hí hí.. tiện thể dọn dẹp nó lun. Ở cơ quan chắc mình sẽ dùng nick này thôi
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nghe Quick n Snow tự nhiên lại được nghe lại bài No one Else Comes Close .. Tự nhiên thích nghe nó đến kỳ lạ.. thứ nhất bởi nhạc của nó cũng nhẹ nhàng.. thứ 2 chắc vì cái câu vàng vàng.. hà hà.. biết việc ảo tưởng là không tốt nhưng mà nếu nó làm mình vui thì cũng đâu có sao. Mà hôm nay mình định làm hơi bị nhiều thứ. Khéo đến sáng vẫn không làm xong mất.. huhu.. Nhưng không sao, được cái không có cái gì gấp cả.. nên cứ từ từ mà làm... Giờ post cái lời bài hát này lên đã. Mình vẫn khoái cái topic này hơn là blog. Nghĩ đến việc phải log in vào cái 360 đã ngại rùi
    Artist: Backstreet Boys
    Song: Noone Else Comes Close
    .
    When we turn out the lights
    The two of us alone together
    Something''s just not right
    But girl you know that I would never
    Ever let another''s touch, come between
    the two of us
    ''Cause no one else will ever take your place
    CHORUS
    No one else comes close to you
    No one makes me feel the way you do
    You''re so special girl to me
    And you''ll always be eternally
    Every time I hold you near
    You always say the words I love to hear
    Girl with just a touch you can do so much
    No one else comes close
    And when I wake up to
    The touch of your head on my shoulder
    You''re my dream come true, oh yeah
    Girl you know I''ll always treasure
    Every kiss and everyday I''ll love you girl in
    every way
    And I always will, ''cause in my eyes
    CHORUS - repeat

  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều vừa mới đọc được cái spam quảng cáo trên TTVN này thì giờ vừa log in vô đã được đọc ngay một cái. Chán!!!
    Hôm nay yahoo bị die hay sao ấy... chẳng vào được gì cả... có lẽ mình chuyển sang dùng gmail mất.. hic hic.. mất yahoo chẳng có gì chơi.. thôi vào bắn GB vậy

Chia sẻ trang này