1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang trang 23. Lúc nãy có nhiều thứ để viết thì topic vẫn chưa tụt sang trang sau nên lại chẳng viết. Giờ thì chẳng có gì để viết. Tự nhiên AU bị lỗi không vào được phòng nhảy thến nên mình mới chui ra đây nghịch chút.
    Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta
    Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi
    ........
    Chán!!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đường Trường Chinh tắc khủng khiếp.. may mà phía bên mình không tắc lắm không thì đúng là hết đường về nhà. Trời cũng đã đỡ lạnh hơn hôm qua.. hy vọng trời nhanh ấm . Không hiểu sao dạo này mình chẳng thích dùng điện thoại tí nào.. toàn tắt máy.. hí hí.. Mấy hôm nữa chán AU thì đúng là cuộc đời chấm hết những đam mê
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    đúng là Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời - thật phí công giáo hoá.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Óe, ý monitor là thế nào đấy
    Bít chít lìn
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết có nên nhảy vào nhảy AU không nữa. Chuột của mình hôm nay làm sao mà điều chỉnh khó không thể chịu được. Chẳng hiểu sao mình rất dị ứng với người ngoại quốc. Hôm nay trời vẫn lạnh cóng hết cả tay.. mẹ đang nói chuyện điện thoại ngay cạnh mình. Thôi mình đi sấy đầu rùi vào nhảy AU vậy. hic hic.. cuộc đời thật là nhàm chán
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Con người quá chán ấy mà, đừng trách cuộc đời, tội cho nó quá.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng, tự tớ làm cho cuộc sống của tớ thật là nhàm chán.. nhưng mà tớ lại thích sự nhàm chán đó với đau. Đây gọi là gì nhỉ.. Hạnh phúc trong sự nhàm chán.. Hạnh phúc/Sung sướng trong sự đau đớn/đau khổ/khổ nhục..
    Có thể nói rằng từ tháng 1 năm 2006 đến giờ là một chuỗi ngày cực kỳ buồn tẻ. Năm 2006 là một năm buồn tẻ.. ặc ặc..
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao lạ vậy nhỉ , có tâm sự riêng à, suốt ngày chơi AU, người ta cười cho , có phải trẻ con đâu.Bắt đầu làm 1 cái gì mới đi , lãng phí thời gian thế chưa đủ sao.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ có năng lực lãng phí thời gian hay sao ấy.. tới tận giờ tớ vẫn thấy thích thú với mấy trò lãng phí thời gian này mới chết chứ. Hôm trước chat với một đứa con trai, nó hơn mình có 2 tuổi mà nó đã tính đến chuyện lấy vợ rùi.. choáng váng.. Cho tớ lựa chọn giữa lấy chồng và chơi điện tử thì tớ chọn chơi điện tử luôn.. he he.. Khi nào cả nhà giục lấy chồng thì gật đại 1 phát thế là xong béng.. lấy chồng xong lại chơi điện tử tiếp.. ha ha...
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    AU bị lỗi thế nên mình mới có mặt ở đây. Hoá ra topic của mình đã ở gần cuối trang rùi cơ đấy
    Thôi, lại chạy vào nhảy tiếp

Chia sẻ trang này