1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Thế chơi mãi mà kô thấy chán sao, ngày trước tớ cũng vậy chơi kinh lắm, nhưng rồi 1 lúc nào đó nhận ra rằng, chơi mãi thì phí thời gian quá, thay vào đó học 1 cái gì , hoặc đọc 1 cái gì đó, đôi khi lại có ích hơn là cắm đầu vào mấy cái trò vô bổ đó. Tớ rất thich chơi Tomb_raider , nhưng chơi đến lúc kết thúc thì thôi, như 1 cái gì đó có hậu vậy, còn ngược lại, online thì cứ chơi mãi, chơi mãi.................nếu 1 lúc nào đó nghĩ ra thì mới thấy sợ bạn ạ.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ công nhận là cực kỳ vô bổ. Tớ sẽ uninstall nó đây, quyết tâm không cài lại nữa... Tớ cũng sẽ xoá cả mấy bộ cài game nữa.. xoá hết
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Xì pam thêm bài nữa rồi đi ngủ
    Mình đã xoá hết sạch game rùi.. giải phóng được cỡ 2-3GB mà có lẽ là 4GB ấy chứ. Giờ máy tính của mình chẳng còn cái gì cả. Lôi Vic Chou ra nghe vậy. Thấy anh này đẹp trai mủm mỉm tủm tỉm như thằng dở hơi, hát thì tiếng Trung mình chẳng hiểu j nghe cứ như là con gì nó đang làm gì ấy
    Cố gắng nhạt nhẽo đến hết tuần này vậy. Mai chắc chắn là một ngày nhạt nhẽo ngáp dài cho coi. Mình lại còn phải dậy sớm để ăn bánh mỳ sữa nữa chứ.. chẹp chẹp..
    Tự chúc mình ngủ ngon nào
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Con người mình thật kỳ lạ.. cứ khi mình đạt được cái jì dù chỉ là 1 chút thì mình lại cảm thấy chán ngán nó ngay lập tức. Mình sẽ cố gắng kiên nhẫn một chút đến khi đạt được 1 cái jì chắc chắn hơn thì mình mới linh tinh. Không thể mắc lại sai làm một lần nữa.
    Máy tính giờ không có jì chơi cũng buồn thật.
    Thôi xuống ăn cơm
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    .
    Sao phaỉ xoá hết game hả bạn, máy tính là công cụ giải trí, cũng như học tập , thư giãn thôi mà, miễn đừng lạm dụng nó. Tớ ngày chỉ đi làm có 2h, còn đâu ngồi máy tính nốt thời gian còn lại, học tập, làm việc, vui chơi giải trí cũng toàn trên máy cả.
    Đừng có xoá đi rồi lại cài lại nhiều, về sau hdd bị bad là khó bán lắm đấy. Mà sao bạn vào YM rồi mà chẳng add nick mình nhỉ.
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ xóa hết cả rùi mà vẫn không làm được cái j` có ích khi ngồi bên cái máy tình này cả nè. Không chơi game thì lại ngồi chat hoặc lướt TTVNOL.. bó tay với chính mình lun.. hic hicc...
    Hình như nick ấy tớ add lâu lắm rùi mà.
    Còn đợi đến khi cái HDD của tớ bị hỏng thì chắc là tớ thay máy tính khác rùi.. he he..
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tìm lại được hai cục pin xạc rùi nhưng mà tai nghe thì chẳng thấy đâu. Đeo cái to bự kia thì hầm hố quá ngượng nóng hết cả tai. Hôm nay mình ngủ đến 10h mới dậy, đi ra đường đi khắp nơi rùi mà về nhà vẫn thấy người bay bay như mới ngủ dậy. Mình cũng chuyển qua dùng cái túi khác rùi. Mình còn phải dọn quần áo nữa.. không biết có làm được không vừa làm vừa chat vậy
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chat nick nào vậy
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ăn mặc phong phanh thì phải, về lạnh gần chết lun. Hôm nay mình đi học tiếng anh trở lại. Mấy hôm nữa mình sẽ mua thẻ tháng
    Lâu rùi không vào website của vinaphone.. hôm nay vào.. thử bấm vào xem lịch sử cuộc gọi, một chức năng hồi trước cứ thông báo tạm ngừng để sửa chữa, thì xem được bình thường như hồi trước. Chưa kịp hí hửng vì xem được lịch sử cuộc gọi của mình thì giật bắn mình vì máy tự nhien rung trong khi mình vừa mới nhắn tin xong. Đang hâm mộ vì tên kia reply nhanh quá hoá ra là tin nhắn từ 333 thông báo mình vừa xem lịch sử cuộc gọi. Chán!! Cuối cùng vinaphone lại giống như mobiphone. Chắc tại để tránh trường hợp các ông chồng bị vợ kiểm soát qua website, xem các số điện thoại chồng liên lạc mà không biết. Tuy nhiên nếu tự mình xem mà bị nhận tin nhắn kiểu này thì thật là ác mộng.. cứ như mình vừa xem trộm cái jì bị bắt quả tang ấy
    To monitor: Nick của tớ là quy_monitor_vn_2005_lam_co
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại lúc nãy post bài hoá ra hôm nay mình mới ngồi trước máy tính từ lúc 9h tối. Nãy giờ mới ngồi được 2h30 phút thui à.. có vẻ ít hơn bình thường ấy nhảy. Hôm nay mình loay hoay làm mấy bài tập vớ vẩn mà mệt quá. 5 phần mà làm mãi mới hết 1 phần lại còn 1 phần ngắn tũn nữa chứ. Mình gà quá. Mai đi làm lại phải ngồi làm cả chục cái form điên khùng.. đi ngủ vậy.. giờ mình có cái đài trong giường rùi.. hí hí.. nghe nhạc một lúc rùi đi ngủ.. hihí
    Mà sau 2h30 phút thế mà topic của mình vẫn đang nghênh ngang ở giữa trang đầu.. hôm nay mọi người đi đâu hết ấy nhỉ
    Ah, xem nhịp sinh học phát.. sao mắy hôm nay mình thấy okie thía không bít.. hé hé.. intellectual của mình những 98% kiểu gì hôm nay học hành hăng hái hưng phấn thía không bít
    Thôi, đi ngủ.. ah quên, nằm nghe nhạc

Chia sẻ trang này