1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lĩnh lương.. giờ mình mới thấy thế nào là nghèo đói.. mình bận đến mức không có thời gian tiêu tiền... mình chán cái lương của mình đến mức mình không muốn mua sắm gì cả.. mình.. mình... mình... mình... mình... mình... muốn tăng lương
    Tết năm nay chết nhục với cái lương này ..
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Nếu kô dùng đến thì cho bạn mượn đê
    Nói chung có nhiều thì dùng nhiều , có ít thì dùng ít, khéo ăn thì no , khéo co thì ấm , với cả bạn có đi làm cả đời cũng chả bao giờ giàu đâu,nếu chỉ làm công sở kô thui.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về từ 5h40'' thế mà bị tắc đường đến 7h mới về đến nhà. Chán quá... giờ người cứ oải oải chẳng biết nguyên nhân là vì đâu nữa. Mình vẫn còn 3 part tiếng Anh chưa làm mà mai thì đi học rùi. Hi vọng mai không tắc đường
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi cậu ạ. Nhiều loại công sở lắm. Tớ chắc không giàu đâu... cố gắng phấn đấu vài năm nữa xem thế nào
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ngủ. Đến giờ mà topic của mình vẫn chưa chui xuống trang 2. Hôm này mình là xong bài tập từ 9h.. nhưng sau đấy toàn ngồi chơi chứ chẳng chịu học hành jì.. công nhận già rùi năng lực phấn đấu kém thật .. nghe nhạc AU mà còn thấy đau đầu.. hic hic.. già thật rồi.. thui đi ngủ.. hic hic..
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mua thẻ thấy bọn nó tính rõ là gian... được nghỉ chục ngày tết mà vẫn bắt mua thẻ cả tháng ko thiếu ngày nào. Đã vậy mình học buổi
    Hôm nay mình mua 2 cái bánh mì ăn thấy ngon quá cơ.. mình ăn hết phần còn lại của hộp sữa đặc mất rồi. Mình đúng là cần phải thay đổi không mình sẽ chết vì nhàm chán mất.. hí hí..
    Về nhà ăn bánh mỳ, ngồi chơi và nghe nhạc 1 lúc thấy đỡ nhức đầu hẳn
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ăn no quá , chẳng muốn làm gì nữa.. dạo này mọi người blog bliếc ác chiến quá vậy mà mình vẫn chẳng thích xoay vào cái vòng xoáy đấy tí nào.. Thôi, cứ quẩn quanh với cái máng heo ở Tâm Sự này vậy. Từ bỏ game tự nhiên thấy đời cũng bùn đi mấy phần. Bỏ nốt cả cái Tâm sự này thì coi như là thế giới của mình chấm hết, chẳng còn gì.
    Hôm nay phát hiện ra một điều là mình đi chậm hơn khối người. Ngày xưa đi nhanh là thế thế mà ra trường được 8 tháng con người đã trở nên trì trệ đến đi cũng chậm hẳn lại..
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều cái trì trệ nữa cơ, nếu chưa biết
  9. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    là lá la...tự nhiên thấy yêu đời...có người cùng cảnh ngộ
    Năm nay chắc chết thật
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không chui lại vào cái topic này.. ơ mà sơ sơ nhẩm tính lại mới được gần tháng rưỡi... thế mà cứ tưởng đến cả năm ấy
    Dạo này mình mải mê với món AU quá chừng. Cứ mở máy tính là nhảy vào AU lun.. hôm nay tự nhiên nó bị sao nên không vào được, giờ lại vật vờ ở đây.
    Nhìn lại thấy mọi thứ đều đã qua... đúng là rồi mọi thứ đều qua đi.. giờ thì mình cũng kết thúc cái trang 25 này và từ mai sẽ bước sang một trang mới
    @monitor_vn_2005: đến giờ tớ vẫn tiếp tục trì trệ nữa nè.. không hiểu bao giờ mới đạt tới cực điểm đây
    @funkylifehn: sang năm mới đã có gì thay đổi chưa đến giờ tớ vẫn chưa có gì thay đổi cả.. số mình không khá lên được roài

Chia sẻ trang này