1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] mệt quá.. Mấy hôm nay quen thức khuya lộn xộn. Giờ nằm muốn ngủ mà mắt sáng như sao băng. Thôi, hôm nay không ngủ nữa. Cố gắng vật vờ một hôm cho đỡ điên vậy. Lúc nãy bật máy, chả hiểu sao cái đầu đĩa kêu ù ù. Hay là do nó dị ứng với DVD nhỉ... bình thường mình vứt cái đĩa Toeic trong đó có làm sao đâu
    Bắt đầu thấy cái TTVNOL này nhàm roài. Giờ cố mỗi ngày một tí mấy cái kia thôi. Thi thoảng vô đây up topic phát. Mục đích của mình chắc hết hôm nay là đạt được. Hờ hờ...
    (hihí, tí thì mất.. may mà trước lúc post lại copy lại.. TVNOL chuối quá)
    (hic hic... đổi server mấy lần rùi.. hy vọng lần này post được bài này.. phát bực rùi đấy.. hix)
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, được rùi.. mất thêm mấy dòng ngoặc đơn ngoặc kép mới post được
    Hí hí.. bài này chị nghe rùi.. giọng của Thùy Chi nghe hay nhỉ.. ngọt ngào như vòng tay âu yếm.. mặt mũi thì buồn buồn, hiền hiền...
  3. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    cái trác nghiệm này hay phết! cool
    Được mr.owl sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 04/11/2006
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy cái trắc nghiệm này nó có phần đúng... mỗi tội không biết cái phần cần đúng thì nó có đúng không.. hic hic..
    Mà đọc chữ ký của bạn "The grand Essentials to Happiness in this Life are Something to Do, Someone to Love,
    and Something to Hope for"
    thì khéo ai cũng hạnh phúc hết. Tớ thì kể cả khi không có đủ 3 thứ ấy tớ vẫn phê như thường... Chỉ cần biết thế nào là đau khổ thì sẽ biết thế nào là hạnh phúc thôi.. hehe
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Xem lại ngày hôm nay.. 5h sáng dậy sau khi nằm nhắm mắt được độ chục phút. Dậy bật ti vi rùi chui vào chăn nằm rùi ngủ lơ mơ đến độ 10-11h gì đó thì xem Quyền Linh dẫn chương trình Tam Sao thất bản <khiếp, nghĩ mãi mới ra.. chả hiểu sao lại nhớ mỗi TSTB.. không nhớ được tên đầy đủ là gì>. Rồi ăn cơm, rồi lên mạng.. Thấy cũng vô vị phết nhỉ. Được cái đôi lúc nghe We love to love lại thấy lơ mơ phết. Chính ra mình rất có năng lực nghiện ngập vì mình rất thích cảm giác khi xài những thứ đồ kích thích.. hí hí.. biết thế nên không dính vô bao h... Dính vào rùi dứt không ra thì tèo.. I love to love.. I love the way we love to love......
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ lại ngày xưa... Cái hồi lovemail vẫn còn đăng ký miễn phí. Đã lâu rồi mình chả vào trang đó nữa... Vẫn nhớ những cảm giác lạ trước máy vi tính và mạng...Tự nhiên nhớ đến cái hàng net ngày xưa ở đường Trần Huy Liệu. Hồi cấp 3 mình có phải vào đó vài lần thôi.. chả hiểu sao lại có ấn tượng về nó đến tận giờ - mặc dù chả có ấn tượng gì về nó cả... (hơ hơ, nghe rõ là bất logic)
    Nhìn lại quá khứ thấy mình đúng là chậm lớn thật.. hì hì.. cũng nhờ cái mạng này mà mình đã lớn lên khá nhiều. Tư duy linh hoạt lên một tí và hơi quái đản đi một tí
    Nhìn về tương lai một tí.. Không biết mình còn sống thế này bao lâu nữa nhỉ.. 2 năm nữa mình nghĩ thế và thích thế...
    Ôi trời ơi.. nghe cái bài We love to love gây nhiều cảm xúc quá.. phát điên lên mất
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ về ngày xưa... Những ngày chạy chơi trên những đống sỏi và đá vụn cao ơi là cao... Nhớ cái công trường.. nhớ những buổi trưa đi chơi khắp nơi... nhớ cả trò dùng đất sét nặn pháo.. rồi nặn quả đọ bằng xi măng... đối với mình lúc đó sao thế giới thật là rộng lớn.. Rồi nhớ cả buổi chiều đi trên bờ tường cao 2 mét.. trèo trên côngtenơ.. đào hố cát và cắm chông ở dưói để bẫy... hi hi.. nhớ mấy bạn và cả mấy anh cùng khu nữa..
    Nhớ về những ngày cách đây cả chục năm mà sao cứ như gần lắm.. nhớ cả cái sân ở dưới nhà... những buổi trưa ném lon và lia ảnh.. quả thật cuộc sống nên có ai đó để chơi cùng. Cuộc sống bây giờ của mình có cái mạng này đâm ra đúng là mình đang bỏ lại cả cuộc sống vận động đằng sau lưng...
    Thôi phê nốt hôm nay ngày mai, sau đó mình sẽ lại quay trở lại với cuộc sống.. chán cảnh cô đơn ngồi nhà ôm máy tính này rồi. Nhưng mà dạo này tâm lý không cảm thấy thoải mái khi đi chơi lắm.. Thôi, cứ ở nhà ôm máy tính đã. Tập trung làm việc và nghiên cứu, khi nào tương lai tươi sáng và cảm thấy chán nghiên cứu + làm việc thì đi chơi.. he he..
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Điều nuối tiếc nhất của tuổi già
    Cuộc khảo sát do UKTV Gold thực hiện trên 1.500 người 65 tuổi và 1.500 người tuổi từ 20 đến 30, từ đầu tháng 10.
    Hầu hết những người nghỉ hưu ở Anh đều tiếc rằng mình đã không làm "chuyện ấy" nhiều hơn từ khi còn trẻ trung. Nếu được quay ngược lại thời gian, 70% số người 65 tuổi cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn để ân ái. Tiếp đến, 57% mong muốn được đi du lịch thế giới nhiều hơn và 43% tiếc rằng mình đã không đổi nghề.
    Những điều mà người già nuối tiếc chưa làm được còn bao gồm dành dụm tiền cho tuổi già (40%), dũng cảm đương đầu với sếp (33%), cưới một ai đó khác (21%), mạnh dạn chi tiêu cho những thứ xa xỉ (19%) và làm ăn riêng (16%).
    Các nhà nghiên cứu cũng hỏi những thanh niên tuổi từ 20 đến 30 xem họ có mong muốn thay đổi điều gì từ những năm tháng trước đó. Kết quả cho thấy những người ngoài 20 tuổi này khá già dặn, trong đó tài chính và chính trị là nỗi băn khoăn hàng đầu, không có mấy dấu hiệu của ***.
    Đứng đầu điều nuối tiếc của giới trẻ là nỗi lo về của cải, 77% ước họ đã tích luỹ tài sản sớm hơn. Tiếp đến hơn một nửa tiếc rằng mình đã lãng phí tiền bạc (56%) và 45% ước rằng mình đã bầu khác đi trong cuộc bỏ phiếu lần trước.
    Những người khác tiếc rằng mình chưa được nổi tiếng (44%), chưa được đi nhiều nơi (34%), sai lầm trong lần đầu nếm "trái cấm" (32%), không học tập chăm chỉ (30%) và nhậu nhẹt quá nhiều (29%).
  9. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ....thì hạnh phúc vốn là sự đơn giản mà, nói thề thôi không phải lúc nào ai cũng có đủ cả ba cái thứ đơn giản đó đâu, cứ nghĩ mà xem, còn nếu có đủ cả ba điều đó rồi thì hãy thưởng thức cuộc sống đi nhé.
    @ àh còn điều này, cái mà làm cho cô em "phê" được thì không nhất thiết phải đủ cả 3 thứ đó, chỉ cần 1 cái thôi...1 cái thôi...hiểu không?
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem một bộ phim Pháp gì đó. Câu kết luận của bộ phim là "Ai cũng có sức hấp dẫn riêng của mình".. hic hic.... mỗi tội sức hấp dẫn ở mỗi người khác nhau là khác nhau.. hô hô.. Nghiệm ra những thằng dẻo mồm toàn những thằng xyz hết cả roài.. Thằng kia không biết có phải là đứa dẻo mồm hay không nhỉ.. hừm hừm.. tự nhiên lại nghĩ linh tinh roài....
    Mà hôm nay là tối thứ 7.. thể nào lại có một lũ invisible cho coi.. Mình nên làm gì trong ngày hôm nay nhỉ.. dạo này bắt đầu thích xem ti vi hơn một chút, có lẽ mình sẽ chuyển sang xem tivi

Chia sẻ trang này