1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi8435

    hi8435 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sang một trang mới, cái cảm giác bắt đầu lại từ đầu, một cảm giác rống tuếch nhạt hoách.
    Có những lúc ước mình được tẩy não hay biến mất được khỏi trái đất này, đi đến một nơi thật là xa, chẳng biết ai, chẳng có ai xung quanh, sống cô độc trên đảo hoang, muốn làm gì thì làm... thật dễ chịu biết bao...
    Rồi lại ước gì mình chưa được sinh ra, để khỏi phải sống, khỏi phải mệt mỏi vì những suy nghĩ cho mình và cho người khác... có lẽ mình sinh ra không phải cho cuộc sống này...
    Ơ, nhưng mà còn khối người còn tệ hơn mình mà vẫn yêu cuộc sống, sống nốt xem xem dòng đời còn xô đẩy được mình tới đâu
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/01/05F6204A/
    Giọt Nước Tràn Ly
    Nhạc sĩ: Nguyễn Hoài Anh
    Thể hiện: Đăng Khôi
    Album: Thiên Đường Vắng Em
    Thể loại: Nhạc nhẹ
    Anh không cần em quan tâm đến anh nữa đâu.
    Anh không cần em lo lắng cho anh nữa đâu.
    Điều mình không muốn hãy thôi xin đừng lo.
    Em không thật lòng với chính anh.
    Làm sao anh có thể tin được chi em?
    Đừng gian dối nữa mà làm gì chỉ khiến cho cả hai đều đau.
    Bao nhiêu ngày qua anh đã sống trong nỗi đau.
    Bao nhiêu ngày qua vì anh không muốn nói ra
    Mà nào có nghĩa anh không hiểu lòng em.
    Trong em giờ đây đang có ai.
    Trong em giờ đây đang ôm ấp bóng hình ai.
    Đừng bên anh nữa mà làm gì khi đã không không còn yêu anh.
    Không yêu không đau sao lòng ta luôn thơ ngây
    Để ngày xưa trót yêu dại khờ
    Thôi xin xa nhau xin từ đây ta chia ly
    Để niềm đau sẽ dành cho người khác như anh đã từng đau.
    Giờ đây anh sẽ có những gì thời gian sẽ trả lời.
    Em sẽ hiểu được những nỗi đau em gây ra.
    Hãy thử một lần nếm trái đắng trong tình yêu
    Để rồi đừng bao giờ yêu gian dối
    Đời ai không có những nỗi buồn không có phút yếu lòng.
    Anh luôn khuyên mình không nên sống trong niềm đau.
    Anh biết tình mình phải kết thúc thôi em ơi.
    Đời còn gì để mà ta tiếc nuối phải không hỡi người?
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... hôm nay mình đã làm một tài năng sửa chữa bàn phím... mình đã tháo tung cái bàn phím của mình ra, xì nước, rùi lắp lại.. và vẫn chạy được mặc dù tạm thời nút a và nút s hơi hơi có vấn đề.. có lẽ do cái cao su ở dưới nút này hơi kém.. cơ mà thế là đã giỏi quá rùi.. lúc mình tháo dở cái bàn phím ra chỉ lo lúc lắp lại nó không dùng được nữa thôi.. lại còn xác định có j` mai ra chen chân mua bàn phím + chuột quang giá 100K nữa chứ .. Có lẽ không cần rùi.. hí hí... nhưng có lẽ phải xem lại các nút một chút...
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sửa xong rùi... bây giờ chữ A và chữ S lại đánh nhậy như bình thường.. nguyên nhân đúng là do cái cao su thật.. đổi cao su từ nút khác sang là ngon lành luôn ^^
    Hôm nay nhìn lại nick của mình... phát hiện ra mình không vào nó từ 31/12/2006... tự nhiên sis nhắc tới làm mình chạy vô box xem sao ^^.. thấy mọi thứ đổi khác nhiều... vô lại nick YM cũ thấy cả offline từ 23/12/06.. kể ra mình cũng có năng lực chôn vùi một thứ gì đó.. mình cũng chôn luôn cả AU rùi... vẫn định moi lên nhưng không biết là bao h... thôi để thời gian làm việc khác, không chơi bời vớ vấn nữa.. ai cũng choáng vì lần này mình quyết cái rùi bỏ luôn, chẳng cần nói câu nào nhiều... trong khi mấy lần trước mình hô bỏ rõ to rùi chẳng chịu bỏ gì hết.. .. bỏ AU xong rảnh rỗi hẳn, ngày nào cũng lượn TTVN mấy topic liền.. he he..
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic của cô nàng yêu anh già hơn 11 tuổi.. hihi.. tịt hết cả mũi.. phải há miệng ra để đọc.. hê hê.. Đọc xong thấy đã hơn 12 rưỡi... hic hic.. chết thật, đi ngủ gấp... lại một buổi tối ko làm được việc j`.. à ko, được 2 việc: 1 là tháo cái bàn phím ra (2 lần liền --- ui mình thật là pro) còn việc 2 là đá topic của mình ở cuối trang lên trên... ka ka
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Èo.. đợi cả buổi sáng cái topic mới bị đẩy sang trang sau để giờ mới up được
    Sáng vừa ra thì đã phát hiện ra topic bị đứa nào vote cho 1*.. chuối thía.. dù sao cũng cảm ơn vì đã vote nhá... hay lấy nick khác vote nữa đi.. topic của tớ 1 lần 1* hơi ít... cho chục cái 1* đê
    [​IMG]
    tiện thể post lun cái ảnh lúc topic được 119.999 lần đọc... trông đẹp ghê
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bỏ được 2 tuần rùi, hôm nay lại down bản cập nhật tháng 11 về để vô nghe nhạc cho đỡ bùn... vào bấm gà ơi là gà.. hic hic... nói chung cũng chẳng còn mấy ham mê nữa rồi... hình như bi h mình chẳng còn hứng thú làm j nữa rồi... thôi đi ngủ vậy
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ngồi từ sáng đến giờ mà mới có 1h.. hu hu... biết bao h cho hết 8h đây .. đi làm thứ 7 nhục thật
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được cái này thấy cũng đúng đúng thì phải
    "Bí kíp" để có được trái tim một người!
    TT - Để giành được trái tim người bạn yêu, bạn cần hiểu cơ bản những nguyên tắc dưới đây về mẹo tác động đến trái tim người ấy. Nếu áp dụng những nguyên tắc này, bạn sẽ gặt hái được phần thưởng cho những nỗ lực của mình.
    1. Yêu là một dạng phụ thuộc. Nếu bạn muốn ai đó yêu bạn, bạn phải đáp ứng những nhu cầu cảm xúc của họ để họ trở nên phụ thuộc vào bạn. Quá trình này bao gồm hàng trăm giờ đồng hồ im lặng lắng nghe một cách chăm chú khi họ trò chuyện với bạn!
    2. Người ta dễ bị hấp dẫn bởi sự độc lập và chán ngán với những người có xu hướng "đeo bám". Vì vậy, bạn phải cố tình tách xa người ấy trong khi đang tương kế tựu kế giành được họ. Tất nhiên, điều này có thể gây ngạc nhiên cho người bạn yêu. Nhưng đó là điều cần thiết phải làm trong giai đoạn đầu của quá trình "cưa cẩm".
    3. Ai cũng muốn những thứ mình không có. Vì vậy bạn phải kiềm chế việc trao tặng cho người ấy tất cả những điều bạn muốn. Điều này có thể ví von như việc thay vì cho luôn chú cún cưng toàn bộ miếng bít tết, hãy cho chú mỗi lần một miếng nhỏ trong một khoảng thời gian kéo dài.
    4. Hãy là chính bạn, chính điều này mới tạo sự thu hút ở bạn. Vì vậy đừng quá bận tâm về những điều người ấy muốn có hoặc muốn bạn làm. Bạn cứ làm theo những nguyên tắc của mình. Cuối cùng thì người ta cũng nhận ra điều họ thật sự muốn chính là bạn.
    5. Người ta bị thu hút nhiều nhất bởi những người có một hình ảnh bản thân tích cực và tự tin. Nên tránh để lộ cảm giác hoài nghi bản thân. Không có gì đáng chán hơn là một người cứ phàn nàn bản thân và tự phá hủy hình ảnh của mình.
    6. Tỏ thái độ rõ ràng về mối quan hệ của hai người. Bạn muốn người ấy là người yêu của bạn chứ không phải là cái gì đấy lập lờ giữa tình bạn và tình yêu. Tất nhiên điều này cần thời gian, tuyệt đối không nóng vội.
    7. Mối quan hệ càng lâu dài thì càng vững bền. Nếu bỗng dưng hai bạn mâu thuẫn, hãy tin tưởng rằng ngày mai là một ngày tốt đẹp hơn cho mối quan hệ của hai bạn và nhớ rằng hai bạn đã bên nhau dài lâu. Hãy cho người ấy biết niềm tin đó của bạn. Chính điều này sẽ làm tăng những cảm xúc của người ấy với bạn về lâu dài.
    Hờ hờ, sắp được về rùi
  10. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    u know.... Hom truoc lai mơ về anh. Thật gần thật rõ. Chả hiểu tại sao nữa? Đã lau lắm rồi để anh trong kí ức. Để anh như viên đá pha lê, để viên pha lê tuột khỏi tay để lãng quên. Thế mà lại gặp lại trong giấc mơ....Rồi sẽ lại quên phải không anh? Trái tim sẽ không đập nhanh nữa mà.....Từ hôm đó đến giờ em suy nghĩ nhiều quá. Không còn vui như lúc trước. Nhiều chuyện xảy ra với gia đình nữa. Em mệt mỏi lắm. Nhưng vẫn phải bước tiếp....Phải không anh?

Chia sẻ trang này