1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemngu

    iemngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột là lòng lại như lửa đốt, tớ lại là xăng để đổ thêm dầu vào lửa bi h
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    cám ơn iemngu và tipimg nha.. thoắt cái làm topic của tớ sang trang mới lun.. tớ vẫn chưa nghĩ ra chữ ký mới.. giờ ngồi nghĩ chữ ký vậy
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ Tết rùi, hôm nay ngủ nướng mà chưa đến 12h trưa đã dậy rùi.. hic hic... Đi làm mong ngày hôm nay, mà ngày hôm nay thì lại ngủ như một quỹ đạo ấy Giá cứ được chui tọt vào chăn ngũ mãi thì thích bít mấy
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong mù loà
    Bao ngày qua không có anh kề bên em có buồn không em?
    Cuộc tình đôi chúng ta giờ chìm dưới đại dương.
    Không cần em hỏi han bận tâm em hãy về đi em.
    Ánh sáng sẽ đưa ta về với thiêng đàng.
    Hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì hỏi vì sao trái tim em không ở đâỵ
    Trong lúc bối rối biết đâu là ngày mai vì sao vì sao giọt nước mắt đã khiến tôi mù lòa
    Có lẽ anh và em chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy
    Có lẽ anh và em chia tay mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhaụ
    Có lẽ trong thời gian hôm qua chỉ là vui thoáng qua bên đường
    Có lẽ trong thời gian hôm nay anh phải quen cuộc sống một mình thôi
    Thôi quay về đây tìm lại một tia sáng hờ hững hôm nàọ
    Sao không thấy em ra chào nhưng thật ra em đang kề bên
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    THE CLICK FIVE LYRICS
    "Time Machine"
    Oh what mess
    you''ve got the best of my heart
    It broke and now it''s just a joke
    Cause you''re moving right along
    I''m still here and you''re gone
    Oh what shame
    You know I didnt mean for the winds to change
    Won''t ever be the same
    Cause the kisses that you blew
    Could never ever move
    I think I need some time by myself
    Without anybody else
    I just need to unwind
    In my time machine
    I need to go far away
    A few years back would be ok
    I just need to unwind
    In my time machine
    Hey you
    Ya i''m talking to you
    You lost the love in bed
    And now it''s just dead
    Cause it didn''t mean a thing
    Waiting for a ring
    Hey it''s a game
    And ain''t it a shame that it''s just a show
    I thought that this was love
    But I can''t be fooled again
    I''m cryin'' out
    But I can''t give in
    I think you need some time by yourself
    Without anybody else
    You just need to unwind
    In your time machine
    You need to go far away
    A few years back would be ok
    You just need to unwind
    In your time machine
    All the things that we could change
    (things that we could change)
    Now we''ll never be the same
    I think I need some time by myself
    Without anybody else
    I just need to unwind
    In my time machine
    I need to go far away
    A few years back would be ok
    I just need to unwind
    In my time machine
    By Myself
    I don''t need anybody else
    I just need to unwind
    In my time machine
    In my time machine
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    "Mộ là giai đọan đem chôn vùi, đòi hỏi một sự xung phá thì uất kết của chôn vùi mới vỡ bung ra để chuyển thành một sự nghiệp mới." (Trích sách Tử Vi đẩu số toàn thư của Vũ Tài Lục trang 266)
    Nếu bạn tin vào thuyết "Nhân Qủa" thì người tuổi Tí có sao Thiên-Tài ở Mệnh: Nên trao dồi nhân đức, khả năng mới có thể gặt hái được những kết quả mong muốn (trích TỬ VI CHỈ NAM của Song-An Đỗ-văn-Lưu, Cam-Vũ trang 286).
    Các nhân đức (các tính tốt).
    Có 2 thứ nhân đức:
    (1) nhân đức tự nhiên: là những thói quen tốt, do tập luyện mà có được, giúp tôi làm điều lành, tránh điều dữ một cách dễ dàng, như tính ngay thẳng, sự thật thà, liêm chính..
    (2) nhân đức siêu nhiên.Có hai thứ:
    (2a) nhân đức đối thần, đó là Tin, Cậy, Mến
    (2b) nhân đức luân lý, có 4 nhân đức căn bản: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm (can đảm) và tiết độ (chừng mực, có độ lượng).
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    HỈU CHÍT LÌN
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, hôm nay là thứ hai... ôi zời ơi.. còn thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7.. ặc ặc.. 5 ngày nữa mới hết tuần.. trời ơi, sao mà dài thế.. ngày nào cũng như hôm nay chắc chết quaaaaaaaaaaaaaaaáa...
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới thức khuya như hôm nay Phải oánh dấu lại thời điểm nì mới được
  10. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, ko biết em đã có chồng hay chưa???

Chia sẻ trang này