1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vinagame sập rùi..
    Vào HS không được
    Trang chủ sập lun
    Dân tình ngồi cười
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mình cảm thấy thất bại về nhiều mặt...
    1 ngày mình lại thấy "sự cô độc thật an toàn" - Cô độc và ích kỷ khiển con người ta không bị tổn thương.. càng chơi nhiều càng cảm thấy mình thật phụ thuộc và yếu đuối
    Mình muốn xa rời mọi thứ quanh mình.. mình đâu cần chúng đâu.. không có chúng có lẽ mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.. có lẽ một mình sống ở Nam cực mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    quá khứ vui vẻ hiện tại thỏai mái tương lại chưa biết
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ ùa về ,
    hiện tại buồn bã
    tương lai chưa biết ra làm sao .
    :((
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ mịt mờ.
    Hiện tại có vẻ sáng sủa tí.
    Tương lai... mãi vẫn là tương lai, khó đoán trc đc.
    Mong sao luôn bình yên :)
  6. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tương lai là một cái gì đó k chắc chắn
    Chỉ chắc chắn rằng tương lai sẽ thay đổi.. Tua lại thôi..
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên ngồi trong ô tô, nghe nhạc thật là to.. cảm giác thật là thích.. tự nhiên muốn có 1 chiếc ô tô tốt và có thể bật nhạc thật to như thế.. không còn cảm giác sợ say ô tô... chỉ cảm thấy thật dễ chịu... Nhưng để có thể lái ô tô và nghe nhạc thì phải có nhà biệt thự và có bằng lái xe ô tô... chả biết 7 năm nữa mình có làm được không nhỉ......
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ rồi Chết vì cái tội ngủ nướng... oa oa oa oa
  9. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn
    Mong bình yên
  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hay,qá khứ,là 1 điều j đó đẹp,kỉ niệm đẹp,mối tình đầu đẹp,trong sáng nhưng tan vỡ,để lại vết thương hằn sâu!
    HIện tại,vừa đủ,yêu thưong vừa đủ,nhẹ nhàng vừa đủ và đau khổ vừa đủ.
    Thôi cũng đc,mong bình yên,sợ sóng jó!
    Tương lai,ko biết như thế nào?Nhưng mong 1 gđ hạnh phúc của riêng mình!

Chia sẻ trang này