1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ, chính là những niềm đau tột cùng, những hạnh phúc vô bờ bến, những vậy may bất ngờ và những tháng ngày bấp bênh sóng gió.
    Hiện tại, là những khắc khoải, chờ mong, những nhẫn nhục và niềm vui tận hưởng.
    Tương lai, ôi những mơ ước của tôi
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đang nhảy club II thì bay cái vù.. nản ghê... Tự nhiên mún làm một nick mới... Nhìn thấy nick của __anh_yeu lại nhớ đến ngày xưa... nhanh thật... đã 3-4 năm rồi... TTVNOL giờ chỉ là như blog mà thôi... Ah không, còn f_319 nữa.. Định lập nick mới nhưng trùng mất rồi thôi xài nick này vậy... có lẽ mình vẫn có duyên với nó
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 23/09/2008
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem KungFu Panda.... hay phết... .. Phim này tư duy theo kiểu "NIỀM TIN CHIẾN THẮNG". Cứ tin và cố gắng là được. Rất tốt cho tư tưởng nhất là khi đang stress hay chán đời ^^. Chép được một câu cuối phim "In order to creat something distinctive believes that it must be distinguished" & "The secret is NONE".. he he.. Kiểu này đúng là cứ phấn đấu thôi, còn đến đâu thì đến.. hê hê... Chẳng biết mình sẽ đến đâu... Mai định dụ khị múc VNM, hẻm biết có được không.. ah, tự nhiên nhớ đến 1 câu nữa trong phim Kungfu Panda.. Hiện tại là Món quà.. chính vì thế người ta mới gọi thời hiện tại là Present .. Hừm, phim này cũng đáng bỏ ra 1 buổi tối để xem
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ có thật, hôm nay mình không ngồi chơi game mà lai ngồi nghe "Nồng nàn Hà Nội" với "When Christmas comes to town" & "Ông già và biển cả" điểm với "Break it" ^^.. nghe nhạc to rất là hay ^^
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Như Ngày Xưa Em Đến (Master Version) lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/39260-Nhu-Ngay-Xua-Em-Den~M4U.html
    Hoà trong cơn gió đông băng qua thời gian,
    Từng đôi chân lãng du bước trên đường khuya.
    Hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu,
    Bao giấc mơ tan thành sương hoa,
    Để giờ đây chơi vơi bóng hình một loài hoa tháng năm.
    Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá
    Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa.
    Một mình anh cô đơn,đếm từng giọt sao rơi,
    Xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau.
    Đôi tay em yếu mềm,đợi chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh?.
    Người về đấy có thấy gió bay trên môi không?
    Người về đây chắc có nắng hong mi em khô?
    Chẳng thà làm một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan
    Gọi bờ môi này khao khát?.
    Nắng có thấy nhớ hương đôi môi em
    Và làn gió có luyến tiếc, ngày vội vã sẽ trôi qua mau,
    Đợi chờ anh với anh giữa trời.
    Giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt....nhạt nhòa.......
    Này nhớ hát khẽ khẽ trên môi thế thôi,
    Sợ rằng sớm mai khi giấc mơ kia bỗng tàn.
    Chẳng tìm thấy được một lần nỗi nhớ ,
    Chẳng tìm thấy thấp thoáng bóng dáng dù đã tan vỡ, dù mưa tan biến...
    Chẳng nhận ra đôi khi em là một giọt mưa
    Là một thoáng mây khói anh mơ...

  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    huhu, lịch sử lặp lại rùi
    Dạo này thấy bài Như ngày xưa em đến - M4U hay kinh lên được í
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thời tiết dở hơi chán đời quá cơ.. nhức hết cả đầu... mình bị chuyển ra rùi.. chỗ nì có vẻ hơi tối..
    Tình hình là hôm nay mệt khiếp... chả bùn chơi game.. vừa đi mua xăng về.. làm j bi h nhỉ..
    Thế giới to thật to bài nì có mỗi câu nì bùn cười nghe cứ ngu ngu
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm vui phết.. vui xong đi về nhà.. tự nhiên có cảm giác buồn buồn... hình như với mình bây giờ, niềm vui chỉ là nhất thời, sự yên ổn mới là mãi mãi... mình cần cảm giác yên ổn.. Tự nhiên lại phát stress... thôi xuống ăn cơm.. Mình vốn là đứa dễ thích nghi mờ.. chắc tại già nên khả năng thích nghi giảm ... anyway bi h cũng đã tìm thấy 1 chút vui trong công việc , đợi chờ trong cơn mưa xem lương kinh doanh thế nào nữa.. Trước mắt cố gắng thích nghi và tìm niềm vui... mấy hôm nữa chắc lại busy học hành.. cố nốt 3 năm nữa cho xong cái thạc sỹ vậy.. việc lấy chồng như nằm mơ giữa ban ngày nên chắc phải đi học thạc sỹ.. bít thế này đi học từ năm trước... ai nghĩ vào cái rổ thạc sỹ như ở đây bao h ... Viết cho ngày đầu tháng mười.. Sắp sinh nhật rùi Sắp già rùi
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 01/10/2008
  10. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Qúa khứ : Đã xa rồi nhưng ký ức , nỗi đau vẫn còn in hằn trong lòng
    Hiện tại : Lao đầu vào công việc , tìm sự lãng quên trong công việc ...........uhm cố gắng làm mới mình

Chia sẻ trang này