1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ kẻ bất hạnh nhất là kẻ mang lại hạnh phúc cho người khác nhưng không thể thấy được niềm hạnh phúc trong bản thân mình. Còn gì bất hạnh hơn khi thấy hoàn toàn vô cảm trước thứ hạnh phúc mình mang đến cho người khác Nhìn người ta happy với cái hạnh phúc do mình góp phần tạo ra mà tại sao nó nhạt nhoà như vậy chứ.
    Cuộc sống liệu có còn ý nghĩa khi tất cả những niềm vui ta có đều là những thứ chính bản thân ta cho là phù phiếm vớ vẩn Vui được không với những thứ làm ta vui đều là những thứ lãng nhách Nhưng mong chờ có một cái gì đó lớn lao to tát thì đúng là nằm trong rừng mơ bắt con tưởng bở... Cuộc sống vẫn là tập hợp của những phần tử vớ vẩn mà thôi. Cái to tát mà ta mong chờ kia đến một ngày cũng chỉ là vớ vẩn của vớ vẩn.
    Dạo này mình thấy thèm cái cảm giác say của 4-5 năm trước.. cái cảm giác mất khả năng điều chỉnh mình... cái cảm giác bồng bềnh mênh mang êm ái.. hà hà.. Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá... Cheer với 1 lon bia.. liệu nó có đủ làm ta say có lẽ nên ăn cái j đó.. lúc nãy uống lon pepsi kia không không biết có hại dạ dày hem nữa..
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he.. Hotstep update có cái thiên thần auto.. vui phết... vứt cho tự nhảy, mình đi làm việc khác.. he he... công nhận HS có nhiều điểm dễ thương kinh lên được. Ah, tối qua cứới, giữa đường đứt gánh.. cuối cùng phải cưới lại.. anyway cuối cùng mình cũng thành Vợ của một người.. Cám ơn bạn Sam dễ xương tặng mình bộ đồ cưới ^^... mình cũng không nghĩ là bộ đồ cưới lại có ý nghĩa với mình như thế.. cảm giác thật là quan trọng đấy chứ... Quý SAM lém.. bi h SAM cũng đang auto thiên thần ngay cạnh mình ^^
    Ah, tình hình là tóc mình sau khi gội xong, hình như nó bị sun.. hu hu.. nản quá 4h ngồi đau hết cả người kết quả vẫn là xù và sun 400K của em.. Hôm nay ngồi check lại ngân khố.. cùng với việc ăn trưa ở công ty, mình đã tiêu cả triệu vào việc ăn trưa từ nay em chừa ăn trưa kiểu đại gia cùng mấy đại gia chứng khoán trong phòng
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    "Wake Up Call" - MAROON 5
    [Verse]
    I didn''t hear what you were saying.
    I live on raw emotion baby
    I answer questions never maybe
    And I''m not kind if you betray me.
    So who the hell are you to say we
    Never would have made it babe.
    [Bridge]
    If you needed love
    Well then ask for love
    Could have given love
    Now I?Tm taking love
    And it?Ts not my fault
    Cause you both deserve
    What is coming now
    So don?Tt say a word
    [Chorus]
    Wake up call
    Caught you in the morning with another one in my bed
    Don''t you care about me anymore?
    Don?Tt you care about me? I don''t think so.
    Six foot tall
    Came without a warning so I had to shoot him dead
    He won''t come around here anymore
    Come around here? I don''t think so.
    [Breakdown]
    Would have bled to make you happy
    You didn''t need to treat me that way
    And now you beat me at my own game
    And now I find you sleeping soundly
    And your lovers screaming loudly
    Hear a sound and hit the ground
    [Bridge]
    If you needed love
    Well then ask for love
    Could have given love
    Now I?Tm taking love
    And it?Ts not my fault
    Cause you both deserve
    What?Ts coming now
    So don?Tt say a word
    [Chorus]
    Wake up call
    Caught you in the morning with another one in my bed
    Don''t you care about me anymore?
    Don?Tt you care about me? I don''t think so.
    Six foot tall
    Came without a warning so I had to shoot him dead
    He won''t come around here anymore
    Come around here?
    I don?Tt feel so bad, I don?Tt feel so bad, I don?Tt feel so bad
    [Breakdown]
    I''m so sorry darling
    Did I do the wrong thing?
    Oh, what was I thinking?
    Is his heart still beating?
    Woah oh ohh
    [Chorus]
    Wake up call
    Caught you in the morning with another one in my bed
    Don''t you care about me anymore?
    Don?Tt you care about me? I don''t think so.
    Six foot tall
    Came without a warning so I had to shoot him dead
    He won''t come around here anymore
    Come around here anymore? I don?Tt feel so bad
    Wake up call
    Caught you in the morning with another one in my bed
    Don?Tt you care about me anymore?
    Don?Tt you care about me? I don?Tt think so.
    Six foot tall
    Came without a warning so I had to shoot him dead
    He won?Tt come around here anymore
    No, he won?Tt come around here. I don?Tt feel so bad
    I don?Tt feel so bad (Wake up call)
    I don?Tt feel so bad (Caught you in the morning with another one in my bed)
    I don?Tt feel so bad (Don?Tt you care about me anymore?)
    Care about me? I don?Tt feel so bad.
    Wake up call
    Caught you in the morning with another one in my bed
    Don''t you care about me anymore?
    Hay... câu nào cũng hay
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy nằm nghĩ mênh mang, phát hiện ra hình như mình đã đánh mất tình yêu trong mình. Cái tình yêu làm mình happy bấy lâu nay, hình như nó không còn nữa. Bây giờ mình vui, mình cười thế là hết. Tự nhiên nghĩ rằng liệu mình nên đi con đường của cái bà già 105 tuổi người Anh hay mình đi yêu 1 cách lý trí. Thực ra yêu lý trí không tốt, sống để thưởng thức cuộc sống và làm cái mình thích thì không thể đi sống với 1 người mà không yêu được. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Nghĩ cũng lạ, giờ chẳng có gì trong tay thấy vẫn bình thường. Giờ không hy vọng nên cũng chả thất vọng. Cái cảm giác buồn mênh man thì ai cũng có cả. Lúc này mình cần xác định lại cuộc sống cho mình. Tìm ra cái j` có ý nghĩa với mình. Thực ra mình cứ sống mãi thế này mình cũng thấy hạnh phúc, chỉ ngại cho papa mama và người xung quanh mình thôi chứ mình thì chả ngại.
    Dạo này hơi bực mình mẹ với chị mình suốt ngày lấy ví dụ mấy đứa người nó yêu thì không yêu nó với người chạy theo nó thì đuổi nó đi. Chắc vẫn cú cẩm mình cái vụ hôm sinh nhật. Trong chuyện tình cảm thì cần có quan điểm rõ ràng mặc dù vẫn biết là sự quan tâm có thể làm nảy sinh tình cảm. Nhưng người mà mình không cảm thấy không phù hợp ngay từ đầu thì tốt nhất là nên dẹp. Nghĩ lại thấy bực mình. Thôi đường mình mình đi, có sao thì ráng mà chịu vậy. Có gì năm 2009 tính tiếp. Năm nay quá đủ với mình rồi.
    "Lửa lòng tắt do xa vắng, do thiếu chung thuỷ, ngày cả do bội bạc đi nữa thì vẫn có thể nhem nhóm lại; nhưng tình yêu ra đi do ngán và ngấy thì không quay trở lại" - Mary Wortley, nữ văn sỹ Anh đã nói vậy đoá. Mà hình như sau nhiều lần thất vọng, thất tình tim mình nó cũng mau lành hơn, chả biết với người kế tiếp thì mình có nên thay đổi phương thức làm việc không nhỉ. Mà hôm bị đá, mình đã tự an ủi mình là Người đá mình là người đã đánh mất tình yêu mà mình dành cho người ta, chính họ mới là người đáng thương. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy rằng thằng nào yêu vẫn là thằng đáng thương nhất. Chả thế mà thằng bị đá thường mất thăng bằng một thời gian và có khi còn khóc nhè. Bản thân mình 2-3 hôm nay đôi lúc tự thấy tủi thân và bỗng dưng muốn khóc. Khi mà còn khóc tức là vẫn còn tình cảm, tình yêu tạo nên hạnh phúc và tạo ra cả những giọt nước mắt nữa. Dở cái là giờ mình hơi già để nuôi dưỡng một cái gì đó dài lâu như trước. Đời người được mấy cái hai năm mờ....
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhuhuhu chưa hôm nào ngu như hôm nay... mình có mấy cái bánh trung thu.. mình nhớ là lúc chiến combo xong mình còn 11 cái, thế mà ngu thế, để auto chạy xuống ăn cơm... quên mất lại set bánh trung thu vào F4 - bthường là cơm thập cẩm Và đến khi ăn xong chạy lên thấy bánh trung thu đã hết sạch huhuhuhuhu... hàng hiếm, biết bao h mới có lại đây để dành khổ sở cuối cùng chết hết với auto tiếc quá Có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi không
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bực mình VNG thế.. update như khỉ ấy... thôi không thèm chơi HS nữa.. bỏ lun >_<.. xóa lun cho nhẹ nợ.. mỗi lần update thế này ức chế
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 năm... nghe lại 98 degrees... lại thấy hay như ngày nào.. Anh Jeff sợ độ cao... Một buổi tối thật là tuyệt vời ^^....
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày rất ngộ với mình. AU với HS đều mới update. Lúc update thì cả hai đều bị lỗi nhưng cuối cùng thì vẫn vào chơi được như thường.
    HS thì có trò đua thú cá độ. Mình vào BB4 tình cờ được 1 cú 3.300.000 zin tiền thưởng luôn.. thắng luôn thằng >>1/2<< . Vừa chạy sang BB5 thì thằng 1 của BB5 là 3.400.000 zin. Thằng nhì của BB5 là 3.200.000 zin trận đơn.. hơ hơ.. sướng
    AU thì tình cờ làm sao số EXP của mình hiện giờ là 777.777 Exp. Tình cờ nhìn thấy.. sướng quá không nhảy nữa... Nhưng không nhảy để giữ số EXP này thì coi như bỏ AU lun rồi còn j.. Mà bọn AU nó chống hack được rồi.. khéo mình lại ko làm được nvu mất Thôi giữ số EXP đẹp đấy cho lành
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Đọc được cái offline hoành tráng quá.. ha ha
    Văn phòng không rượu cũng không hoa,
    Toàn computer với gái già
    Việc nhiều chất đống, lương thì thấp
    Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta!
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi máy tính được 7h rùi Hôm nay hết 265Mb
    Lúc nãy update AU, vào nghe được bài Lạnh của Khổng Tú Quỳnh nghe ảo giác không chịu được.. lạnh buốt.. convert rùi cho vào điện thoài rùi
    Tết nhất sắp đến mình sa đoạ quá.. toàn tàn phá sức khoẻ thôi... Papa hôm nay khoe có nhìu bia lém.. tự nhiên thik uống bia ruợu.. say chắc thik lém.. nhưng con người đầy tư cách của mình đã từ chối Cơ bản mình uống bia rượu chẳng thấy ngon chứ không thì ... xong rồi
    Trời lại trở lạnh.... Nghe nói mai kia còn mưa nữa.. Mình ghét mưa lém.. ẩm ướt.. lạnh nữa... Thui đi ngủ

Chia sẻ trang này