1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nicedays live show!
    Cảm ơm em đã comment trong topic của anh nhé!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người lập ra topic đều có mục đích riêng của mình mà bác
    Cám ơn bác đã quan tâm tới topic của em
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã định bye bye cái Tâm sự này rồi nhưng hôm nay tự nhiên thấy chán đời nên đành quay lại vậy. Người ta nói rất đúng, nói trước bước không qua. Mình đã nói với mình điều này bao lần rồi vậy mà vẫn không ăn thua. Giờ thì nhớ đời chưa không biết nữa.. hic hic.. Hôm nay tại sao tâm sự lại chất chứa thế này không biết... Tự nhiên search thử, có bài Chẳng còn gì này.. nhạc thì cũng được nhưng lời thì nồng nặc mùi yêu đương. Chẹp. Hôm nay lại còn là thứ 7 nữa chứ <tí nữa lại nói trước giờ không nói gì nữa.. không lại bước không qua.. he he>
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ, vào chả khen khăn em đan, vậy mừh còn đá em 1 câu rõ đau ... Nhớ đó !!
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trùi, chị có đá em đâu, chị can ngăn đấy chứ. Mà em đan đấy à, giỏi quá... Chị không biết học đến bao h mới đan được một cái khăn như em đây.. hic hic..
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao giờ mới nhớ ra là mình quên đi học rồi.. gian nan ghê.. sao mình có thể quên tịt đi như thế được nhỉ
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bọn Thế giới hoàn mỹ dở hơi, lại lùi đến giữa tháng 12. Cụt hết cả hứng
    Cái modem dở hơi lại bắt đầu nháy liên tục. Chả hiểu gọi điện gì nãy giờ không gọi xong, báo hại mình cứ bị bay ra ngoài . Chung đụng khổ thật. Nhiều khi muốn làm gì cũng bị phá đám
    Cuối cùng cũng vào được mạng.. hic hic.. post bài này rồi té. Chán quá rồi. Đợi chờ cụt hết cả hứng
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mải mê ngồi xem tử vi với bói toán, lên giường nằm lúc gần 2h sáng, mắt sáng như sao băng, chẳng ngủ được gì cả.. hic hic.. Tự nhiên nằm nghe thấy tiếng mèo gầm gừ - chắc đang tranh giành cái gì, rồi tiếng chó sủa. Thế là dậy. Bây giờ lại có tiếng mèo kêu gào giữa đêm khuya nữa này...
    Bật tivi, đang có bóng đá Astonvilla với Eveton. Vẫn nhớ lúc mình bắt đầu mở ra là khoảng phút thứ 11 của trận đấu. Mình không có khoái xem bóng đá, nhưng xem cũng không có sao. Bật lên cho có tiếng thằng bình luận viên vậy.
    Có lẽ mình xuống dưới nhà kiếm cái gì ăn. Có lẽ ăn mỳ. Uhm, mà thực ra cũng chả muốn ăn. Mình muốn đọc báo tí. Lâu lắm rồi chả còn biết tình hình xã hội thế nào nữa rồi. Suốt ngày ăn với ngủ với ngồi chơi, hư hết cả người mất thôi. Hôm nay không ngủ thế này rồi mai thể nào cũng ngồi đâu ngủ đấy mất
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong mới nhớ ra mình quên không kêu ca vụ mình bị đau cổ chân trái. Chẳng hiểu sao sau khi ngủ suốt 12h đồng hồ ngày chủ nhật vừa qua, lúc dậy đau luôn cổ chân trái... hic hic.. Đã không làm gì giờ lại còn què nữa chứ. Đúng là xui quẩy hết biết luôn
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc cuối cùng của hành trình 11 năm VN tìm đường vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã đến. 17h chiều 7/11 (giờ Hà Nội), tức 11h ở Geneva, Đại hội đồng WTO họp phiên đặc biệt để thông qua các văn kiện về việc Việt Nam gia nhập ngôi nhà chung của kinh tế thế giới.  
    - 1/1995: Chính thức nộp đơn gia nhập WTO
    - 1996: Ban Công tác (WP) về Việt Nam gia nhập WTO được thành lập với sự tham gia của trên 20 thành viên, hiện tăng lên đến gần 40. 
    - 1996-2001: Đàm phán tập trung chủ yếu vào việc làm rõ chế độ, chính sách thương mại của Việt Nam. Đoàn đàm phán Việt Nam đã phải trả lời hơn 2.000 câu hỏi có liên quan đến chính sách thương mại, kinh tế, đầu tư.
    - 8/2001: Chính thức đưa ra bản chào ban đầu về hàng hóa và dịch vụ (Initial Offer), bước vào giai đoạn đàm phán thực chất về mở cửa thị trường với.
    - 31/5/2006: Ký thoả thuận chính thức kết thúc đàm phán song phương với Mỹ, đối tác cuối cùng trong số 28 đối tác có yêu cầu
    - 26/10: Phiên đàm phán đa phương thứ 14, phiên đàm phán đa phương cuối cùng của Việt Nam, Ban Công tác đồng ý thông qua cả gói hồ sơ, mở đường đưa Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO
    - 7/11: Đại hội đồng WTO bỏ phiếu thông qua hồ sơ gia nhập của Việt Nam và tiến hành lễ kết nạp

Chia sẻ trang này