1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

    Ui, lập một topic thật chẳng đơn giản. Nghĩ hoài chả ra một cái tên gì hợp với ý tưởng lập topic của mình. Mình muốn mình viết những điều mình nghĩ ra đây, rồi khi gặp khó khăn hay chán nản thì mình có thể tự tìm giải pháp cho mình và từ đó mình làm mọi việc tốt hơn ^_^, tự nhiên nghĩ tới một tương lai tốt đẹp thấy rất vui ^_^

    Tạm thời lấy tên là
    ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...​
    Có vẻ hơi dài, tý nữa post lên khéo lại tự động bị cắt mất phần đuôi thì có phải buồn không - chưa gì đã thành Topic Thạch Sùng rụng mất tiêu cái đuôi, he he .

    Thử post xem tình hình thế nào nào
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, xem chừng có vẻ đầu xuôi đây... không bị cắt mất chữ nào.. hy vọng đuôi cũng lọt.
    Lúc mình lập topic thì có bao nhiêu thứ định viết ra, lập xong rồi thì bao nhiêu ý tưởng bay đi mất bay mất biến. Giờ chỉ lo con bạn nó lại phát hiện ra mình hí hứng ở topic này thì hơi bị hết hứng, nhưng không sao, bao nhiêu người đọc còn được nói chi bạn mình, mà bạn mình toàn người tốt, nếu ai là người tốt vào topic này thì nhớ vote tớ 5* nhé, sau đó PM cho tớ, tớ vote lại cho bạn 5* thế là bọn mình đều là người tốt Hi hi. In đậm cho này, biết đâu nhờ nó mà mọi người lại quý mình thêm mấy phần
    Mấy hôm nay, mà không mấy tháng nay, trong phòng mình có một con mọt, nó cứ ăn cái bàn sau lưng mình... Có vẻ như mình đã có một tấm gương chăm chỉ ngay sau lưng, thế mà chưa học tập được nó tý nào. Tý nữa phải làm cái biển thật to trong này ghi rằng: Kính sư phụ Mọt một ly, con quyết tâm học theo sư phụ.. hì hì. Định dùng từ thầy nhưng mà phát hiện ra mình không biết giới tính của mọt này là nam hay nữ hay là.. he he.. nên dùng từ sư phụ cho chung chung mà vẫn đạt nghĩa
    Ui, làm cái biển này mệt quá, VnPassport cứ báo lỗi, bực ghê. Chả biết thế này thì có xấu không nhỉ, hừm. Thôi, ko quan tâm mấy cái việc lẻ tẻ. Giờ đi làm cái title. Khi nào hứng chí lại quay lại tâm sự tiếp
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Định bổ sung thêm cái chữ ký cho nó thêm phần kinh tởm thì VnPassport lỗi suốt. Nghĩ thế nào vào check xem tháng này mình xài hết bao nhiêu mb rồi, hix hix... Chỉ nửa tháng nay mà mình đã dùng ngang 1 tháng bình thường Xót tiền quá <con ngoan xót tiền hộ bố mẹ mà>. Đã vậy 4 ngày vừa qua mình thường xuyên dùng và download vô tội vạ... cú này thể nào tháng này thấy tăng gấp đôi bố mẹ lại có ý kiến cho mà xem. Từ nay đến cuối tháng mình phải tiết kiệm, tiết kiệm và vô cùng tiết kiệm. Giờ chỉ có chat và vào tâm sự thôi, không thèm lượn lờ, không nghe nhạc linh tinh.
    Tự nhiên mình muốn viết một cái gì có ý nghĩa chào mừng cái chủ đề mới của mình.. hì hì. Luận văn thì còn đang vứt nằm chổng trơ nhưng mà mình sẽ dành chút thời gian buổi sáng để viết lách, lâu rồi không viết, hôm nay lại hứng hứng. Xem nào, mình sẽ viết sơ sơ về vấn đề SỐNG CÓ HIỆU QUẢ. Nghe cũng hấp dẫn, để xem mình sẽ nghĩ ra cái gì, khéo đọc xong mọi người lại bảo đấy là đống rau muống héo thì vui
    Hic, suýt mất bài vừa viết, may back lại thì vẫn còn, tý nữa thì đập đầu vào tường, âu là Trời vẫn thương người tốt
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của con người bình thường bao gồm: làm việc, vui chơi và nghỉ ngơi.
    Làm việc thường mang tính chất bị động, con người buộc phải làm một số thứ cho dù có muốn hay không. Khi trưởng thành, tính chất bị động này giảm đi nhưng không thể biến mất. Dù thế nào đi nữa, làm việc vẫn gây ra căng thẳng stress... và con người cần tới vui chơi và nghỉ ngơi.
    Vui chơi thì khác, con người chủ động làm những hoạt động mà mình thích, muốn chơi gì thì chơi, chả ai cấm được <kể cả những thứ mà pháp luật cấm thì chúng ta chủ động chơi chui, he he, việc riêng, ai biết đấy là đâu.. hà hà, quan trọng là vui>. Chính vì muốn làm gì cũng được nên vui chơi đem lại sự hưng phấn và làm con người ta muốn làm việc và muốn nghỉ ngơi
    Nghỉ ngơi là một phần tất yếu của cuộc sống. Con người muốn làm việc tốt, vui chơi tốt đều phải có giai đoạn nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi có thể hiểu đơn giản là không hoạt động và có biểu hiện là ngủ, nghỉ, nhắm mắt, đầu óc thư giãn.
    Sống có hiệu quả tức là làm việc, vui chơi và nghỉ ngơi một cách hiệu quả. Đến đây ta sẽ giải quyết từng vấn đề:
    1. Làm việc hiệu quả: Để làm việc hiệu quả thì con người phải làm việc có mục đích, có kế hoạch và tập trung thực hiện.
    Làm việc có mục đích tức là làm những việc cần thiết, phù hợp với mục đích đã đặt ra. Với những việc không cần thì dù muốn cũng không làm. Như vậy, khi làm việc chúng ta luôn phải đặt ra mục đích để hướng tới, có vậy thì mới không bị lạc đường.
    Cách tốt nhất để thực hiện mục đích là lập kế hoạch thực hiện một cách chi tiết và chu đáo. Làm việc có kế hoạch vừa đảm bảo không thực hiện những việc không cần thiết, ko đúng mục đích mà còn giúp ta hình dung được đường đi nước bước, tiến trình chúng ta thực hiện mục đích.
    Trong khi thực hiện kế hoạch thì cần tập trung. Tập trung tức là không phân tâm hay làm 2-3 việc một lúc. Tại một thời điểm chỉ làm 1 việc duy nhất. Xong việc này thì làm đến việc khác, không ôm đồm hoặc kết hợp nghỉ ngơi trong khi làm việc
    2. Vui chơi hiệu quả: Để vui chơi hiệu quả thì con người cần thiết phải năng tìm hiểu và cần phải làm việc thật hiệu quả trước. Theo quan điểm của em, vui chơi khi làm việc không hiệu quả hoặc khi không làm việc là thứ vui chơi sa đoạ và ngắn hạn. Để có thể duy trì được khả năng vui chơi dài lâu con người cần phải làm việc để ít ra là khiến họ có nhu cầu nghỉ ngơi và vui chơi thực sự. Nếu chơi bời lêu lổng suốt ngày thì vui chơi sẽ dần trở nên nhàm chán, trở thành công việc duy nhất và mất đi tác dụng kích thích làm việc của nó.
    Khi đã làm việc hiệu quả, hết công suất, con người cần bỏ thời gian nghiên cứu tìm hiểu xung quanh, xem thứ gì hấp dẫn để có thể bỏ thời gian, tiền bạc và chút sức lực còn lại sau khi làm việc để vui chơi.
    Rất nhiều người làm việc tốt nhưng không vui chơi hiệu quả. Dẫn tới cuộc sống trở nên nhàm chán và buồn tẻ. Để chơi được nhiều con người tốt nhất nên có mối quan hệ rộng, nhiều bạn bè, mỗi người một sở thích, một ý tưởng, góp chung lại và tư vấn giúp nhau, chia sẻ với nhau <Nói thì ghê chứ các bác trên forum này chạy vào đâu chả được mọi người chỉ dẫn tận tình, chả cần biết ai với ai>
    Vui chơi cũng chính là lúc con người có thể tăng cường sinh lực. Ví dụ như các bác có thể chạy bộ, luyện tập tennis.. tất nhiên vừa phải thôi không hỏng hết khớp đấy. Vui chơi cũng cần có kế hoạch và sự tập trung. Không thể vừa chơi vừa nghĩ công việc, như vậy sẽ mất hết tác dụng của vui chơi.
    3. Nghỉ ngơi hiệu quả: Hiệu quả nhất là sau khi các bác đã làm việc và vui chơi hết mình. Kiểu như cả ngày đi làm rồi tối đi nhậu nhẹt với các chiến hữu ấy, về ngủ say cực kỳ. Con người ta nghỉ ngơi chủ yếu trên giường, chính vì thế các bác nên có cái giường ấm êm, tử tế vào, đừng có mà lộn nhộn đủ thứ linh tinh, nằm còng keo một phần 6 của cái giường thì nghỉ ngơi ko thể thoải mái và đạt hiệu quả được.
    Đấy, tạm là thế.
    Một mớ lý thuyết, viết xong nhức hết cả đầu
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là buổi sáng hôm nay đã hết. Mình đã chăm sóc cái topic của mình tương đối tốt. Công việc buổi chiều là chiến đấu với luận văn. Hôm nay và có lẽ những ngày tiếp sau này mình rất có hứng làm việc
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chả biết do hôm qua không ngủ hay là do viết cái bài của nợ bên trên mà mình ngủ vèo một cái đến giờ mới dậy. Lần sau thề không bao giờ viết ra cái gì làm mình nhức đầu nữa, không làm những việc linh tinh trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Thôi, up cái topic của mình lên trang 1.. hé hé
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trông chú chuột này đáng yêu phết[​IMG]
    Bực mình thực, ngồi up ảnh mà TTVN lại báo lỗi lên báo lỗi xuống. Chuối quá!!!
     
    Sống là học tập, làm việc, quan hệ tốt và chiến đấu!!!
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 18/05/2006
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái trắc nghiệm này thấy hay hay, post vào đây
    Điều gì quan trọng nhất
    Bạn có thích những câu chuyện mở ra nhiều lựa chọn khác nhau. Hãy đọc câu chuyện dưới đây, trả lời câu hỏi ở cuối truyện theo quan niệm riêng của mình. Câu trả lời sẽ cho thấy một vài điều về tính cách và quan niệm sống của bạn.  

     


    Một đôi vợ chồng nọ sống bên dòng sông có cây cầu bắc ngang. Cô vợ có người tình cũ sống ở bờ sông bên kia. Để sang sông, người ta phải đi cầu hoặc đi đò.
    Một ngày nọ, người chồng có chuyến đi làm ăn xa nhà. Người vợ xin chồng hãy đưa cô đi cùng. Cô sợ, nếu ở nhà một mình, cô sẽ phản bội anh mất. Người chồng vì tính chất quan trọng của công việc, đã gạt ngang mọi nài nỉ của cô vợ. Anh ta lên đường một mình.
    Đêm đó, người vợ đi qua cầu và ngủ lại ở nhà người tình. Sáng sớm, cô ta dự tính quay về trước khi chồng mình về nhà. Nhưng khi đi đến cây cầu, cô trông thấy một sát thủ chờ cô ở phía đầu cầu bên kia. Cô biết nếu tiếp tục đi, cô sẽ bị giết chết. Sợ hãi, cô chạy về phía bờ sông và gọi người lái đò đưa mình sang sông. Người lái đò đòi một đồng vàng. Người phụ nữ không có tiền, vì thế người lái đò từ chối chở cô.
    Người vợ quay lại nhà người tình và kể lại chuyện xảy ra, đồng thời xin anh cho cô một đồng vàng để trả lại cho người lái đò. Người tình từ chối cô, cho rằng chính cô đã kéo anh vào tình huống khó khăn này. Trời đã sáng, người vợ hầu như mất trí và quyết định đi qua cầu và bị kẻ sát thủ giết chết.
    Câu hỏi:
    Bây giờ, bạn hãy sắp xếp 5 nhân vật người vợ, người chồng, người tình, sát thủ và người lái đò theo thứ tự mà bạn cho là có tội nặng nhất và phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong cái chết của người vợ.
    > Suy nghĩ nào....
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    Kết quả của tớ là: sát thủ - người vợ - người tình - người lái đò - người chồng
    (không biết có ai có kết quả giống mình không nhờ)Giải đáp:
    Người tình = ********, người vợ = niềm vui (sự mãn nguyện), sát thủ = tiền bạc, lái đò = may mắn, người chồng = tình yêu.
    Mỗi một nhân vật là một biểu tượng cho một khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Chúng cho thấy điều gì là quan trọng nhất với bạn. Do đó, nếu bạn nghĩ người tình phải chịu trách nhiệm lớn nhất thì ******** là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn nghĩ người vợ là người chịu trách nhiệm thứ hai trong cái chết của cô ta thì niềm vui chính là yếu tố quan trọng thứ hai trong cuộc sống của bạn.
    ==> Với tớ: tiền bạc là quan trọng nhất - niềm vui (sự mãn nguyện) - ******** - may mắn - tình yêu
    Kết quả hơi chán so với dự kiến lúc đầu nhưng có lẽ cũng nên xem xét kết quả này rồi lựa chọn quyết định phù hợp với con người mình[​IMG]
    (Theo Thời Trang Trẻ)
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên TTVN lỗi hay sao mà thấy có cả 20 người vào topic của mình thế này. Vừa đi ra ngoài mua 10 cái kem connectto. Để đầy tủ lạnh. Ngon tuyệt[​IMG]. Có lẽ mình là một đứa hiếm hoi còn thích mua kem walls thời điểm này[​IMG]
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    35 điều cho tuổi 35
    Có nhiều người cho rằng từ "phải" là nguồn gốc của stress. Nhiều khi chúng ta tự tạo áp lực cho mình là "phải thực hiện như thế này", "phải làm như thế kia"... Nếu chúng ta thay từ "phải" bằng từ "hy vọng" mỗi khi thực hiện công việc sẽ giúp chúng ta thấy cuộc sống không còn là một bản kế hoạch dài vô tận nữa.
    Bạn đang bước lên đỉnh dốc của đời người. Đã đến lúc bạn có thể nếm trải mọi hương vị của cuộc sống. Làm sao bạn có thể biết chắc là mình không bỏ sót những trải nghiệm thú vị hay dấu ấn quan trọng trong đời? Có rất nhiều nẻo đường dẫn dắt đến một cuộc sống phong phú hơn.
    1. Đi du lịch một mình. Sự đơn lẻ có thể là liều thuốc an thần xua tan mọi cảm giác căng thẳng. Bạn không phải phiêu lưu xa xôi, chỉ cần thư giãn ở các khu resort bãi biển, thành phố lân cận...
    2. Mua xe hơi. Sở hữu một chiếc xe hơi là điều rất tuyệt vời. Bạn sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn.
    3. Đi picnic. Thật thú vị khi đi dã ngoại với nhóm bạn thân, một thùng đồ uống ướp lạnh, ít đồ ăn và những album nhạc mà bạn yêu thích.
    4. Một bữa tối ngon lành. Tập hợp những người bạn thân nhất và chuẩn bị chu đáo cho một buổi tối đáng ghi nhớ.
    5. Đi thăm một danh lam thắng cảnh. Hãy tận mắt nhìn ngắm một cảnh đẹp bạn từng mơ ước bao năm.
    6. Có một căn phòng riêng. Thư giãn ở nhà sẽ thú vị hơn nếu bạn được thoải mái làm những gì mình thích.
    7. ******** nguyện viên. Bạn có thể phục vụ tại một tổ chức từ thiện ở địa phương, hoặc ******** nguyện viên cho các tổ chức xã hội. Bạn sẽ hạnh phúc khi biết rằng mình đã làm nên sự thay đổi cho cuộc sống của người khác.
    8. Nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một em bé nghèo, một con thú nhỏ, hay trồng cây xanh. Thế là bạn đã góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn!
    9. Chia tay với những người bạn không tốt. Những món đồ chơi cũ, những người bạn xấu đôi khi rất khó bỏ. Nhưng thật ra, cuộc đời bạn không có chỗ cho cả hai thứ đó.
    10. Tổ chức họp mặt thường xuyên. Mất thêm một chút nỗ lực để duy trì tình bạn là một ý tưởng rất hay. Những kinh nghiệm chia sẻ với bạn gái là vô giá.
    11. Mua sắm trên mạng. Cách shopping này giúp bạn chọn lựa tốt hơn.
    12. Hãy đùa giỡn. Tiếng cười vô tư sẽ giúp bạn trẻ lâu hơn.
    13. Phải biết quyền lợi hợp pháp của bạn. Nhất là trước khi bạn định mua một căn hộ, lấy chồng, hay bắt tay vào kinh doanh. Hiểu biết rõ ràng về luật pháp không bao giờ là thừa cả.
    14. Hãy cùng chồng hưởng những ngày hạnh phúc ở một địa điểm mới mẻ. Căn nhà đã quá quen thuộc rồi, hãy cùng chồng chạy ra Vũng Tàu hay Mũi Né. Phải luôn tìm cảm hứng mới cho tình yêu.
    15. Chạy marathon. Không có cách nào tốt hơn để giữ cho thân thể khỏe mạnh và rắn chắc
    16. Chụp một album ảnh. Sao lại không chứ? Những nếp nhăn chỉ còn là vấn đề thời gian. Những nếp nhăn chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy bạn cần phải mau ghi lại vẻ đẹp hiện nay của mình. Nên chọn những tư thế đẹp, tôn vinh cả khuôn mặt lẫn vóc dáng của bạn.
    17. Nụ hôn ở LangBiang với người thường. Bạn có nhớ bức ảnh nổi tiếng chụp một nữ y tá hôn chàng lính thủy sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc? Hãy tái tạo khoảnh khắc lịch sử đó để tôn vinh tình yêu.
    18. Vượt qua nỗi sợ. Bạn có nhiều nỗi lo lắng trong cuộc sống: lo thất nghiệp, lo bị sếp mắng, lo con ốm... Đừng chờ đến khi những nỗi lo ấy ăn mòn lòng tự tin của bạn, hãy dũng cảm tiêu diệt nó từ trong trứng nước!
    19. Mua một bộ tranh ghép hình lớn và ngồi suốt một ngày thứ Bảy để thử thách lòng kiên nhẫn. Bạn sẽ tìm lại được niềm vui trẻ thơ.
    20. Hãy đi nghỉ cùng gia đình. Chuyến đi phải là kỷ niệm đáng nhớ. Bạn sẽ hạnh phúc vì mình đã đem lại niềm vui cho người thân.
    21. Lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu. Hãy trao đổi với chuyên gia tư vấn tài chính về những cơ hội đầu tư mới.
    22. Học ngoại ngữ. Mọi người đều đổ đi học tiếng Anh, Pháp, vậy bạn hãy chọn tiếng Hàn, tiếng Nhật, hay thậm chí tiếng Tây Ban Nha, nếu bạn thích.
    23. Đặt vẽ chân dung. Đó là một sự thay thế dễ thương cho các bức ảnh chụp. Có thể tốn tiền nhiều hơn một chút, nhưng bạn sẽ cảm thấy rất tự hào.
    24. Hãy đi chụp X quang kiểm tra nhũ hoa. Chẳng bao giờ quá trễ để thực hiện việc đó. Tự kiểm tra ngực mỗi khi tắm cùng rất quan trọng.
    25. Từ nhỏ, bạn đã say mê nghe những bản độc tấu guitar, hay ngắm những đôi tình nhân khiêu vũ. Hãy dành một vài giờ nghỉ cuối tuần để đi học một môn năng khiếu.
    26. Hãy tặng cho bố mẹ một chuyến du lịch nước ngoài. Đã đến lúc bạn làm cho bố mẹ được hãnh diện vì sự chăm sóc của con cái.
    27. Bạn đã trải qua biết bao buồn vui. Với bạn lúc này, mọi kỷ niệm đều ý nghĩa. Hãy thử ngồi vào bàn và ghi chép lại những hồi tưởng vô giá ấy. Đó là những giây phút xúc động của "ta với ta".
    28. Kiểm tra sức khỏe toàn diện. Chúng ta đang nói tới chuyện thử mọi thứ, từ lượng đường trong máu, lượng cholesterol... Kiểm tra để phòng bệnh có thể sớm xác định những vấn đề tiềm ẩn. Và với tình hình bệnh tim và ung thư đang tăng hiện nay, nó sẽ khiến bạn cảm thấy an tâm hơn.
    30. Thiền. Ai cũng cần giảm stress. Thiền là một trong những phương pháp tốt nhất cho bạn.
    Với những người mới bắt đầu, hãy thử phương pháp sau: Ngồi thả thẳng tay xuống, đặt hai bàn tay lên đùi, lòng bàn tay ngửa lên. Đẩy hai bàn chân ra phía trước dọc theo sàn nhà, duỗi chân hết cỡ, đặt gót chân trên sàn, đu đưa hai bàn chân. Thả lỏng quai hàm, nhắm mắt lại. Thở sâu trong một phút.
    31. Tăng mức phí bảo hiểm. Bạn có thể làm điều đó vì bạn đã làm việc suốt một thời gian dài. Công việc và thu nhập cũng đã ổn định.
    32. Bỏ những thói quen xấu nếu có. Ví dụ như thức khuya, ăn ngọt nhiều, mua sắm quá tay... Đừng bắt mình phải chịu đựng chính mình nhiều hơn nữa.
    33. Uống can-xi. Việc này không chỉ làm tăng mật độ xương mà còn giúp bạn giảm nguy cơ tăng huyết áp nếu mang thai. Hãy lưu ý: Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên cần 800 đến 1.000mg mỗi ngày.
    34. Đi học trở lại. Có thêm bằng đại học, chứng chỉ, bằng cao học chẳng bao giờ là quá trễ. Việc đi học trở lại mở ra cho bạn một tương lai dài hơn, phong phú hơn.
    35. Viết di chúc. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ kết hôn hay có con thì việc này cũng luôn có ích. Hãy sử dụng tài sản của mình như những món quà đước tính trước dành cho người mà bạn yêu quý!
     (Theo Thế Giới Văn Hóa) 

Chia sẻ trang này