1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng trang thứ 100
    Cuối cùng thì đã tới trang cuối cùng của topic. Có lẽ đến 9h sáng ngày hôm nay thì sẽ sang topic mới thôi
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tưởng như chỉ còn mình lụi cụi trong cái tâm sự này ai ngờ post bài xong thấy 1 topic bay vụt lên còn trên cả topic của mình.. giật mình cứ tưởng ma.. hóa ra không phải.. hê hê
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời mưa thật là to. Mình vừa phải chạy ra đóng cửa sổ cho khỏi hắt lung tung. Loa thì "Anh yêu em ngàn đời biết không".. chả biết lúc này anh còn thức không hả anh.. Hơn 1 nửa của tháng 8 đã qua đi. Rốt cục thì "có chút ánh sáng nào soi lối anh đi..." "Đêm nay ai nghe tiếng không...."....
    Phải công nhận nghe Đàm Vĩnh Hưng trong tiếng mưa rất hay
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Đi lung tung lại gặp chú Đàm
     
    Đàm Vĩnh Hưng giữ mãi tình yêu thầm lặng với Mỹ Tâm
    "Tôi luôn tự tin ở mọi hoàn cảnh và mọi vấn đề, nhưng mới đây có một lần cảm thấy mình thật thừa thãi và lúng túng vì quên chuẩn bị một điều. Đó là phải đối diện với người ấy bên cạnh một người... đáng ghét khác", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.
    - Anh đi lưu diễn nhiều như... người ta đi chợ, việc đó nói lên điều gì?
    - Tôi làm việc với một công ty nắm trong tay rất nhiều hợp đồng với các casino rải rác khắp nước Mỹ. Những lịch diễn và hợp đồng luôn được ký kết trước cả năm. Mà yêu cầu của các nơi đó cũng như các khách VIP ở đó là phải có mặt tôi.

    [​IMG]

    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: damvinhhung.
    - Cứ chạy sô miệt mài, vậy một liveshow riêng trong năm nay, anh tính thế nào?
    - Liveshow sẽ thực hiện trong năm 2007, cũng là năm tuổi của tôi. Một năm dự đoán sẽ đầy biến động, đổi thay của Mr. Đàm.
    - Bây giờ, anh hát những ca khúc nhạc đỏ khá nhiều. Vì anh thích hay chỉ là thỏa mãn nhu cầu của khán giả?
    - Tôi muốn mình có nhiều đối tượng khán giả khác nhau, đặc biệt là khán giả ở lứa tuổi U50-60-70. Tôi có quyền nghĩ đến họ chứ, tại sao mình để quên những khán giả này. Tôi nghĩ những khán giả lớn tuổi là những người thành đạt, mà những người thành đạt là những người... có tiền (cười). Những người có tiền chắc chắn sẽ không mua đĩa dỏm. Níu chân họ đến sô diễn của mình cũng là cách làm việc của tôi.
    - Nếu có ca sĩ trẻ muốn song ca với anh, thì anh sẽ trả lời như thế nào?
    - Tôi là người rất rõ ràng trong công việc: Sẽ phải kiểm tra bài hát, chất giọng người mới, tính chất của sản phẩm và quan hệ tình cảm - yếu tố quyết định lớn cho công việc hợp tác đó thành công hay không.
    - Khi lưu diễn, anh hay phụ làm tóc mọi người, từ "sao" trong nước như Mỹ Tâm đến "sao" hải ngoại như Khánh Hà. Đó là chiêu "cứu bồ, méo mó nghề nghiệp" hay nhớ thuở hàn vi?

    - Lúc đó là ra tay cứu bồ đó chứ, vì mình thấy kiểu dáng họ vừa làm xong không vừa mắt tí nào. Thế là phải làm bổn phận thôi. Biết nhiều khổ thật.
    - Bây giờ thì ai là người cắt tóc cho anh?
    - Ở phía sau thì có người khác cắt, còn phía trước mái tóc thì đã 15 năm nay tôi tự cắt cho mình.
    - Phương Thanh nói anh để râu trông rất hợp, đẹp và ngầu. Sao anh vẫn không "nuôi" hay là... cấy râu?
    - (Cười to). Làm gì phải cấy? Tôi chỉ cần vài ngày không cạo là sẽ được như ý liền mà. Tôi cũng thấy mình... để râu rất đẹp và ngầu. Có lẽ tôi có chút máu Pháp trong người nên khuôn mặt dễ thích nghi với việc để râu (cười).
    - Nhà anh sơn màu trắng, xe hơi, xe máy... cũng màu trắng. Vì sao thế?
    - Còn thiếu đấy, tôi chỉ thích hoa màu trắng và "đồ cá nhân" màu trắng. Tôi cũng không thể giải thích cụ thể được, chỉ biết rằng nhìn thấy màu trắng là thấy được sự thanh thoát, nhẹ nhàng, sang trọng và sạch sẽ.
    - Là người duy tâm, anh kiêng kỵ điều gì nhất?
    - Tôi mệnh Kim - vàng trang sức. Được tổ nghiệp thương nên cuộc sống vật chất ngày một dễ chịu hơn. Tôi rất duy tâm nữa là khác. Cuộc sống lúc nào cũng cần có một niềm tin vào những gì thuộc về tâm linh chứ. Kỵ nhất là trước giờ hát mà có người vô ý vỗ vai mình. Vậy thôi, không kỵ gì khác nữa.
    - Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, anh nói chỉ kết hôn với điều kiện: "Cô dâu phải là Mỹ Tâm". Chuyện này là thế nào?
    - Thì vẫn mãi một tình yêu thầm lặng thôi đó mà.
    - Vì sao lại là Mỹ Tâm mà không phải ai khác?
    - Vì tình yêu đâu đơn giản là người này hay người khác.
    - Thế tình đồng hương xứ Quảng giữa anh và Mỹ Tâm có ý nghĩa như thế nào?
    - Tình đồng hương vẫn đậm đà và ấm cúng hơn. Tôi nghĩ có sự sắp đặt vô hình nào đó, như là định mệnh. Những ngày đầu tiên khi hai đứa chưa được ai biết đến thì đã cùng song ca và được lên bìa của một tạp chí, rồi cả hai cùng đi chung một con đường vinh quang, cùng nắm giữ những giải thưởng giống nhau. (Ngay cả khi nhận giải Lá Phong cũng chỉ là 2 đứa).
    Khi hát tập thể hai đứa cũng thường được xếp đôi với nhau, ảnh chụp cũng thế. Nếu mọi người để ý thì sẽ nhận ra Tâm hoàn toàn không hợp khi người chụp chung không phải là Đàm Vĩnh Hưng.
    Thậm chí khẩu vị của hai đứa cũng giống nhau và trang phục cũng trùng hợp khi chọn đồ diễn cùng một sân khấu, mặc dù không biết trước đối phương sẽ mặc gì. Lạ không?
    - Nếu "cô dâu" Mỹ Tâm từ chối "chàng rể" họ Đàm thì anh chàng sẽ thế nào?
    - "Dù người không yêu anh, thì lòng anh vẫn thế..." (lời ca khúc Yêu dại khờ).
    - Những khi thất tình thì anh sẽ như thế nào?
    - Rất dễ nhận ra tôi buồn hay vui vì tôi không bao giờ biết che đậy cảm xúc và không biết gạt bản thân mình.
    - Anh nghĩ gì về những mối tình nghệ sĩ?
    - Tình nghệ sĩ chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, vì những người đa cảm đa sầu này mới dễ dàng thông cảm và chấp nhận nhau. Lúc đầu tôi cũng đặt ra cho mình quy ước là sẽ không yêu người cùng giới, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi "vòng vây nghiệt ngã" đó.
    - Nếu có một giấc mơ, anh sẽ mơ gì?
    - Tôi sẽ mơ về đám cưới mình và người ấy trên một bãi biển thơ mộng kéo dài thật dài với những ngọn đuốc cháy sáng dọc theo bờ biển, nơi đó có thật nhiều kỷ niệm của hai đứa. Có thật nhiều vũ công, có cả một nhóm nhạc flamenco đàn ca múa hát suốt buổi tiệc và dĩ nhiên là không thể thiếu những người thân nhất của cả hai.
    - Nếu chỉ còn 24 giờ để sống, trước khi... tận thế chẳng hạn, thì anh sẽ làm những gì?
    - Tôi sẽ dành 4 giờ để hát cho các fan nghe lần cuối. 5 giờ để cảm ơn và ở bên cạnh mẹ và em gái. 3 giờ để gọi điện thoại cho bạn bè thân yêu. 2 giờ để xem lại bản thân mình. Những giờ còn lại sẽ thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương yêu nhất.
    (Theo Thời Trang Trẻ)
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ông Đàm này trả lời phỏng vấn lúc nào cũng có vài câu nghe rõ là ngộ . Chính nhờ đọc mấy bài phỏng vấn thành ra mình lại cảm thấy quý Đàm Vĩnh Hưng.. thấy thích cái tính thẳng thật của nó..
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng trang thứ 100 và chia buồn là nó lại bị khoá ... Topic mới đê chị, để em bon chen phát
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Lúc nãy thì ANH YÊU EM.. giờ thì ANH XIN EM ĐỪNG BỎ ANH ĐI.. nghe thương quá cơ.. càng ngày mình càng khóai bài này... Sao cái bài lai căng này nó lại hợp tai mình thế không biết nhỉ
    TTVNOL bị lỗi.. tí mất bài .. may mà mình là người tốt
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chị đang lười nên thôi cứ post nốt topic này đã
    TTVNOL lỗi quá... không biết post bài này đến bao giờ mới được đây
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục thật, post mãi chả sao tự nhiên giờ post bài lại lỗi liên tục... chẹp chẹp...mấy đồng chí kỹ thuật kiểu gì không biết... nâng cấp mà toàn thấy xuống cấp thêm
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thứ 999
    Xin nhắc lại
    Đây là bài thứ
    999
    Bài số thứ tự đẹp nhất trong topic này. Tuy nhiên nội dung thì... vẫn chưa có gì. Không sao, vấn đề là số thứ tự rất đẹp.. số 999... 3 con chín.. chín 3 lần

Chia sẻ trang này