1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sang trang 11. Hì hì, mình thích số 11. Đây lại còn là bài thứ 100 nữa chứ
    Mình đang nghe Lý Hải. Mình không khoái anh chàng này lắm nhưng chả hiểu sao bài của đồng chí này rất da diết theo đúng sở thích của mình
    Tối qua nhận được một món quà rất ấn tượng. Cứ tưởng người yêu cũ tặng hoá ra lại là một đứa là hoắc. Chán! Mất công mình đoán già đoán non. Đôi khi mình cũng hay tưởng bở quá mức. Xây cái mới bao giờ cũng dễ hơn là sửa cái cũ mờ... Giờ đi xây cái mới thui
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết luận văn thật là lãng phí thời gian và vô ích. Cái luận văn này đặc mùi lý thuyết suông chẳng làm được gì cho đời.. hic hic... Chả nhẽ lại nhảy vào chơi game. Có lẽ phải chơi game một lúc cho giảm stress
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vào đây thi cung ghi cái gì đó, bai viết dai qua'', chủ đề hay đó,
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    thanks vì đã khen tớ.. hi hi.. tớ ưa nịnh cực kỳ đấy
  6. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết, ko nói sớm đi một tý...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì , nhiều lúc em nghĩ làm sao để thấy bình yên nhỉ ?? Có lẽ là chẳng chơi với ai, chẳng có chút tác động nào bên ngoài ảnh hưởng tới mình thì có lẽ là sẽ bình yên nhỉ???
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Em binhminh có ý tưởng hay đấy Nhưng đóng cửa kín mít thì sự bình yên của em dễ thành buồn tẻ lắm. Tốt nhất là mở hé, tìm những người vui vẻ như mình mà chơi --> khi nào muốn thay đổi không khí cũng vẫn ok mà việc mình bị tác động bởi những người xung quanh cũng không làm mình mệt mỏi
    @mua_tinh_yeu: thế giờ biết rồi thì ấy định như nào Hay hai bọn mình ngồi nịnh nhau cho sướng nhờ
    Mà nick mua_tinh_yeu nghe lãng mạn nhờ
    @toivahanoi: Nói thế nhưng cũng nhờ giáo dục kém phát triển nên mình đỡ vất vả, cứ ngồi bịa đặt viết lăng nhăng cũng xong, chả cần phải nghiên cứu thực tế gì nhiều. Thế chị toivahanoi giờ đã đi làm rùi ạ? Chị có định đi du học không?
  9. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ah uh! đã bắt đầu nịnh rồi cơ đấy...
    Nghe nói hôm qua mưa ... he he mình ngủ chả biết gì!
    Hôm nay đã bắt đầu "một tuần sống hiệu quả" mới được niced4ys nhỉ
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tối hôm qua tớ cũng nằm đâu ngủ đấy
    Một tuần sống hiệu quả thì sẽ phải làm cái gì nhỉ Tớ vẫn đang làm những việc giống như cái tuần vô tích sự vừa qua mới chết chứ

Chia sẻ trang này