1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ui, không có người yêu chán lắm. Tối thiểu để bình yên phải có một anh để nhung nhớ <miễn là đừng đau khổ khóc ròng là được em ạ>
    Để bình yên thì vẫn phải có người yêu vui vẻ như ai và không lấy chồng quá sớm cũng như quá muộn
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào đọc topic của binhminh thấy xót xa. Thời gian trôi qua đi cùng với sự chai sạn của con tim. Mỗi lần đau là một lần mặc thêm một chiếc áo giáp chống đạn cho tim. Rồi đến một ngày, ai cũng như nhau cả.. thế là lấy chồng
    Viết xong thấy mình đúng là một mụ già thừa hơi chuối hột
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước post sót một bài, giờ post nốt
    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua nghia địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lộc cộc trong nghia địa vang ra. Anh ta tưởng là có ma, nhìn vào nghia địa anh ta thấy một ông già đang khoét cái gì đó trên bia mộ.Anh nói :''''Lạy chúa ông làm tôi cứ tưởng là ma .Ông đang làm gì đấy?''''.Ông già trả lời:''''Khổ thật, tao phải sửa lại đứa nào khắc sai tên tao ..."================>Ma hay là người
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mạng chậm ghê, mãi mới load xuống xong. Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao
    Mình đang ăn bim bim với sữa chua.. hihi.. lúc nãy ngồi máy tính lồi cả mắt, cảm giác như đang nghén mới khiếp.. sợ quá
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lạ thật, rõ ràng bài thứ 123 của mình gửi lúc 10:09 thế mày sao bên ngoài vẫn ghi là 8:58 . Cứ tưởng mắt mình bị làm sao[​IMG]
    (bài này là bài thứ 124 nè)
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái mes vui này ...
    Gởi Hương yêu dấu của lòng Anh, Anh lúc nào cũng nghĩ đến Thủy và anh rất yêu Loan nhưnglại thích Thắm và không thể quên được Thảo ! Trong những giấc mơ hình bóng của Trang lại hiện về vì Hiền là tất cả của lòng Anh. Anh biết anh rất mến Nguyệt nhưng cũng rất thích Yến. Những lúc buồn hình bóng Quyên lại hiện ra trong đầu Anh vì Anh biết Anh đã lỡ kết Hà. Hãy luôn yêu anh như anh yêu Nga em nhé và chúc Kiều luôn vui vẻ vì trong tim anh chỉ có hình bóng Trâm .....
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cái mess này tớ đọc cách đây mấy năm rùi, chả hiểu sao giờ vẫn còn lưu lạc
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 30/05/2006
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ko, ngày đấy, vui và hạnh phúc lắm cơ, làm sao mà bị tát được chứ?
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì cũng chỉ là cái vui và hạnh phúc trong lầm tưởng mà thôi. Thiện tai, thiện tai
  10. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lầm tưởng nhỉ.

Chia sẻ trang này