1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang trang thứ 19. Mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vòng 9 phút
    Sáng nay mình lại chẳng làm được cái gì ra hồn rùi, nhưng không sao.. thời gian còn dài. Ngày nắng đẹp mỗi tội nhìn ra nắng thì hơi bị đau mắt... nhìn máy tính quen --> nhìn ra nắng không quen..
    Mình đang nghe cái bài gì của con Mỹ Dung, nhức cả đầu, chả nghĩ ra được cái gì để viết. Thôi, ngồi chơi nốt buổi sáng cho cái topic của mình nó on top rùi buổi chiều cho rơi tự do xuống trang 2.. he he...
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên post lặp thế nhờ
    [​IMG]
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 01/06/2006
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình bị lẩm cẩm hay sao mà đi ăn cái bánh chuối nhầy nhụa mỡ này nhỉ. Được an ủi là mình đã ko mua nó. Mình ghét nhất là mua bánh làm ngoài hàng. Ăn cái thể loại bánh rẻ tiền này đúng là phí miệng nhất trên đời. Kinh quá, nhưng thui, chưa làm ra tiền thì cố gắng tiết kiệm tiền không phải do mình làm ra. Những mình sẽ không bao giờ mua thể loại bánh này now & forever
    Ăn xong cái của kinh tởm này rồi. Thoát rùi
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, vèo cái đã 11h30. Buổi sáng trôi qua thật là nhanh. Hôm nay ngồi rảnh rỗi để rồi ngày mai, ngày kia cuống quít cả lên để rồi khi ấy lại ước gì mình đã không rảnh rỗi vào ngày hôm nay
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Post xong thấy cái chủ đề "Tủi thân.. ngoại tỉnh" ở ngay dưới.. Nghĩ thấy buồn cười. Cứ ngồi đấy mà tủi thân. Tủi thân vì nhà mình nghèo hơn nhà giầu hơn mình, tủi thân vì người yêu mình không đẹp trai bằng anh Bi, tủi thân vì người mình yêu đi yêu đứa vừa dốt vừa ngu hơn mình, tủi thân vì mình chỉ có 500K chẵn mà không có 500đ lẻ.. he he.. cứ ngồi đấy mà tủi thân
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật, cái avatar mình đổi từ suốt 11h sáng nay đến giờ sao vẫn không đổi vậy nhỉ. Bình thường đổi cái là được ngay cơ mà... Kỳ lạ thật
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm lại cái avatar cũ
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tình ngờ lúc tìm đọc mấy cái thể thao lại tóm được chú này
    Ballack: ''Chelsea có khả năng thành công lớn''
    Sau khi ký bản hợp đồng 3 năm với Chelsea, tiền vệ số một nước Đức đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Anh về nguyên nhân tới CLB thành London, cũng như thách thức mà anh sắp phải đối mặt.>Chelsea đã có Ballack, tiếp tục ''nhòm ngó'' Sheva
    [​IMG]

    Ballack (trái) trong buổi ra mắt tại Stamford Bridge.
    - Tại sao anh lại chọn Chelsea, trong khi nhiều đội bóng lớn khác như MU, Real, Inter cũng rất thèm khát?
    - Thật ra MU tiếp xúc trước, nhưng tôi nhìn thấy ở Chelsea khả năng thành công lớn hơn. Đây là một CLB rất mạnh, còn London là một địa điểm đầy hấp dẫn. Cuối cùng, sự quan tâm của Chelsea khiến tôi không tài nào cưỡng lại được.
    Chỉ cần nhìn vào bảng thành tích mà CLB đoạt được trong hai năm qua, với hai chức vô địch Anh liên tiếp, bạn có thể thấy Chelsea là một siêu CLB. Ngoài ra, việc Liverpool đoạt Champions League năm ngoái và Arsenal lọt tới chung kết mùa này cho thấy Ngoại hạng Anh là giải đấu uy tín bậc nhất châu Âu.
    Tôi cũng tham khảo ý kiến một số cầu thủ đồng hương đã và đang chơi tại đây như HLV Klinsmann, Robert Huth (Chelsea) và thủ môn Jens Lehmann (Arsenal). Họ đã tạo cho tôi những ấn tượng rất tốt về xứ sở sương mù.
    - Về cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ, với các tên tuổi như Lampard, Essien, Makelele, anh cảm thấy sao?
    - Tôi nghĩ mình sẽ đem lại nhiều giải pháp linh hoạt cho HLV Mourinho. Ở chơi phía trên cùng (tấn công) hoặc phía dưới hàng tiền vệ (phòng ngự), tôi đều có thể chơi tốt.
    [​IMG]

    Ballack sẵn sàng hy sinh vị trí "ông chủ" trong cuộc cạnh tranh với Lampard.
    - Những ngày cuối cùng của anh ở Bayern thế nào? (các CĐV "hùm xám" huýt sáo chế giễu Ballack trong trận đấu cuối cùng tại Bundesliga, gặp Dortmund)
    - Tôi đã trải qua quãng thời gian tuyệt vời tại Bayern. Các CĐV luôn đứng sau lưng và ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, thông tin mang tính châm chọc và chỉ trích đã xuất hiện rất nhiều trong vài tuần gần đây. Có thể hiểu vì sao họ lại hành động như vậy.
    - Nhiều báo cho rằng anh chọn Chelsea là vì mức lương hậu hĩnh?
    - Hoàn toàn không có chuyện đó. Với khả năng của mình, tôi có thể được hưởng lương cao tại bất cứ giải vô địch nào. Trên thực tế thì tôi đã được trả thù lao rất tốt ở Đức. Chắc chắn, đấy không phải là lý do chủ yếu. Thách thức được chơi bóng và thành công tại nước Anh mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định ký hợp đồng với Chelsea.
    Vài nét về Michael Ballack


    * Sinh ngày: 26/9/1976 tại Gorlitz (Đông Đức cũ)Cao 1,89 m, nặng 80 kg.Chưa kết hôn nhưng đã có 3 con trai với người bạn gái Simone, gồm: Louis (4 tuổi), Emilio (3 tuổi) và Jordi (1 tuổi)Sở thích: du lịch, quần vợt, golf, xem phim, nghe nhạc
    * Các CLB đã qua: Chemnitzer (1990 - 1997), Kaiserslautern (1997 - 1999), Leverkusen (1999 - 2002), Bayern Munich (2002 - 2006), Chelsea (hiện nay). Chơi 316 trận ghi 98 bàn
    * Tham gia đội tuyển Đức từ năm 1999, chơi 63 trận ghi 30 bàn
    * Thành tích trong sự nghiệp: - 4 lần vô địch Bundesliga (1998 với Kaiserslautern, 2003, 2005, 2006 với Bayern)- 3 lần đoạt Cup nước Đức (2003, 2005, 2006 với Bayern)- Á quân Champions League 2002 với Leverkusen- Á quân World Cup 2002 với đội tuyển Đức- Tiền vệ hay nhất Champions League 2002- 3 lần được bầu là cầu thủ Đức hay nhất trong năm (2002, 2003, 2005)
    Phương Anh tổng hợp
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đường lên... sếp nhanh nhất
    Chặng đường "lên sếp" cũng đầy khó khăn, thử thách. 10 cách sau đây sẽ giúp bạn làm giàu từng bước đi để đạt được mục đích của mình.
    Không lo lắng, sống vui vẻ
    Thành công của một người, được quyết định bởi phản ứng của người đó với sự phiền toái và những bất ngờ xảy ra trong một ngày làm việc bận rộn. Sự lo lắng sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn trong khi nếu bình tĩnh phân tích tình hình, bạn có thể tháo gỡ được cả một đống vấn đề nan giải.
    Luôn mỉm cười và có một tâm trạng vui vẻ cũng chứng minh cho sếp thấy sự nhiệt tình đón nhận những thử thách của bạn.
    Nhận nhiều việc hơn
    Chắc chắn sếp sẽ cộng điểm cho bạn nếu bạn hăng hái nhận thêm nhiều việc mới. Đó cũng là cách bạn thể hiện sự hứng thú với công việc và khẳng định giá trị của mình.
    Điều này cũng có nghĩa bạn sẵn sàng cho cuộc đua dài và hoàn thành việc vượt chỉ tiêu cần thiết.
    Đến sớm, về muộn
    Đến công ty sớm 15 phút khiến đồng nghiệp có ấn tượng rằng bạn luôn luôn ở công sở. Ở lại muộn 10 phút sẽ khiến sếp thấy bạn là người mẫn cán luôn cố gắng hoàn thành công việc đúng thời gian.
    Thể hiện sự cống hiến
    Hãy cho sếp biết bạn là người rất đáng "đồng tiền bát gạo". Đưa ra những giải pháp cho một trục trặc, góp ý cho một đề án, lên một kế hoạch... Dù có làm gì thì cũng nên cố gắng để sếp biết những ý tưởng đó là của bạn, do cái đầu thông minh của bạn nghĩ ra.
    Thời buổi mà "Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh" này, công sức của bạn nếu không cẩn thận rất dễ biến thành dã tràng xe cát.
    Biết chịu trách nhiệm
    Luôn chắc chắn rằng, sếp biết bạn đang chịu trách nhiệm trong một hay nhiều việc cụ thể nào đó, và cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhận trách nhiệm nếu có sai sót. Chỉ những người dám làm dám chịu thì mới có cơ hội để vươn lên.
    Đếm số lượng công việc
    Đây không phải là việc tủn mủn, mà là cách tốt nhất để sếp biết năm nay bạn làm việc tốt hơn năm trước.
    Thường thì các sếp không để ý những việc này, nhưng phải so sánh thật khéo léo chứ.
    Ăn mặc ấn tượng
    Sếp nào chẳng muốn nhân viên của mình có ngoại hình cũng tốt như năng suất làm việc của anh ta. Điều này có nghĩa là; bạn luôn phải giữ đôi bàn tay sạch, quần áo phẳng và càng "thơm" càng tốt.
    Tất nhiên, cũng phải tùy theo vị trí công việc, nhân viên kế toán không thể diện đồ như chị lao công.
    Hỏi khéo về sự thăng tiến
    Hãy khéo léo cho sếp biết, bạn rất hứng thú với công việc và mong được tiến xa hơn ngay trong vài tuần đầu khi bắt đầu một công việc mới.
    Sếp chẳng những không đánh giá thấp, mà có thể còn rất ấn tượng với cách bạn thể hiện mình là người của công ty như vậy.
    Chọn bạn mà chơi
    Hòa đồng với những người có vị trí trong công ty sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh hơn. Ngồi cạnh họ trong giờ ăn trưa, góp lời cho dăm ba câu chuyện phiếm với họ lúc cuối giờ chiều... là cách để bạn tiếp cận và làm thân.
    Chính họ sẽ đề bạt bạn với sếp, nếu bạn thực sự là người được việc. Nhưng tất nhiên không nên vì thế mà coi thường hoặc bỏ qua những người "đầu trần chân trắng" - có thể họ sẽ quyết định kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của bạn đấy. Tốt nhất là làm sao để được lòng cả đôi bên.
    Biết giúp đỡ sếp
    Giúp sếp hoàn thành báo cáo hay cùng sếp bàn những vấn đề cả hai cùng quan tâm, tạo nên một mối quan hệ tốt hơn.
    Luôn nói về điểm tốt của sếp (nhưng không nịnh) và luôn hỏi ý kiến để sếp cảm thấy tự hào là cách ghi điểm nhanh hơn cả.
    (Theo Sành điệu)
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời hình như sắp mưa. Gió mang nhiều hơi ẩm ghê. Được cái mát mẻ dễ chịu phết. Tự nhiên mình muốn xem ti vi. Hôm nay ngồi ngắm cái box Tâm sự này kỹ quá cơ. Giờ chuyển qua ngắm ti vi cái cho thay đổi không khí. 4h sau quay lại.. tức là độ 9 h tối. Khéo lại chạy vào sớm hơn ấy chứ

Chia sẻ trang này