1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê, cả ngày ngồi với cái máy tính này. Giờ mình đang move dữ liệu để máy chạy cho nhanh. Mình sẽ nằm chơi thêm độ 20 phút nữa rồi làm việc. Mình chỉ có mỗi việc này thôi mà sao mình ngại làm quá. Cứ chần chừ rồi lùi lùi, giờ thì không làm không được. Mình phải cố gắng hoàn thành trước kế hoạch, không thế suốt ngày nước đến chân mới nhảy thế này. Up cho chủ để lên đầu nào
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như mọi người trong Tâm sự đều mải mê với topic của mình. Quá nhiều topic, giống hệt như cuộc sống... mỗi người chạy đua với thời gian để làm cho tốt công việc của mình.
    Công việc của mình bây giờ là sửa, sửa và sửa. Ngồi một tiếng ê ẩm hết cả người, ngáp liên tục. Có lẽ phải tiếp tục chiến đấu hết đêm nay. Topic của mình thật sung sướng, ngày đầu tiên lập đã luôn hiển hiện trong top trang đầu. Cứ vui trong ngày hôm nay đi, con người sống cho hiện tại
  3. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ vui với...
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hì hì [​IMG]vui như chú gấu pooh nè [​IMG]
    [​IMG] ][​IMG] ][​IMG]
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã sang ngày thứ 6, 19/05. Cháu chúc mừng sinh nhật Bác Hồ ạ
    Đêm thật yên tĩnh. Đêm nay mình không thấy trăng. Phía sâu trong ngõ nhà mình tối đen thui, chả nhìn thấy gì cả. Bên mặt đường thì đèn sáng. Vừa ngó ra phía ngoài, vẫn còn bọn tầm tuổi mình đang thức, đèn sáng trưng. Mình thì một mình 2 cái đèn, sáng tưng bừng.. lại còn bật đài ầm ầm - đang nghe bài mà nó cứ hát "I am ready for your love" nữa
    Hôm nay là một đêm không trăng thanh <vì làm gì có trăng> nhưng gió rất mát. Mỗi lần gió mát mang hơi sương thổi lại làm mình có cảm giác rất sảng khoái
    Lại nhớ đến việc mình đang cần làm... hơi cụt hứng một chút. Thôi, cố gắng lên, nốt hôm nay rồi ngày mai lại là chuỗi ngày rảnh rang sung sướng
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
              Nghe "Touch me my dear" hay quá, người cứ bay bay..[​IMG], quên cả nhiệm vụ[​IMG][​IMG]
    Joy
    Touch Me My Dear
    There''s a night, there''s a night of loveWanna take that chance and listen to my heartThe stars above - there''s a life somewhereNow I''m standing here,I''m ready for,I''m ready for your love
    Chorus:Ta-ta-touch me my dearWith a power of loveBring a feeling of love to my homeTa-ta-touch me my dearWith a power of loveAnd my power of love will be strong
    There''s someone who needs some help from youHere I am wanna change my life for youNow I''m standing here,I''m ready for,I''m ready for your love
    (chorus)And I''m standing here,I''m ready for,I''m ready for your love
    (chorus ''till end)
     
  7. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là khốn nạn thật, nhưng không có mấy cái khốn nạn đấy thì mình khéo còn khốn nạn hơn bây giờ đấy
    Nói như bạn: Mình đánh giá người khác rồi người khác lại đánh giá mình... Thế thì cuối cùng vẫn là "hòa cả làng", chả việc gì phải quanh quẩn nghĩ thế làm gì cho mệt
    Người nghĩ ra câu chuyện này sao lại có lỗi được? Nếu có cũng chỉ đơn giản là làm chúng ta mất thời gian để làm trắc nghiệm thôi. Mà trắc nghiệm này giúp mình đánh giá bản thân, quá tốt còn gì
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vào đây hay kể chuyện tình yêu tình báo. Mình thì từ trang đầu topic đến giờ chả viết gì về vấn đề này cả. Mình cũng không định viết nó ra. Mình muốn topic này thoải mái như chính con người mình.
    Hôm qua, trắc nghiệm chơi thấy người ta kết luận mình là Quả chuối vàng. Hì hì, công nhận mình cũng khá chuối. Khi không thể làm được gì nữa thì mình chọn giải pháp là buông xuôi, coi như chưa từng trải qua điều đó. Làm được điều này tốt bao nhiêu thì tâm mình cảm thấy bình an và hạnh phúc bấy nhiêu.
    Đôi khi mình cảm thấy mình hơi lạnh nhạt và bình thản quá, biết sao được, mình thích làm một con trâu chậm hơn là một con thỏ hấp tấp. Mình đã từng là con thỏ hấp tấp và mình không còn muốn là con thỏ nữa. Làm một con trâu già để suy nghĩ một cách tập trung & cặn kẽ, tính toán đường đi nước bước cũng như mọi rủi ro và những khả năng có thể xảy ra....
    Post bài này xong rồi nghĩ tiếp kế hoạch
  10. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thích làm trâu thì giống tớ rồi, ngoài đời giống hệt trâu luôn đảm bảo ông nào nói chuyện với mình năm ba câu là ù té quyền vì không chịu được sức mạnh của sự im lặng. Thế mới biết làm trâu cũng khó thật, làm thỏ thì thích hơn, được nhởn nhơ gặm cỏ, thích làm gì thì làm chứ làm trâu với một cái cày theo sau thì mệt lắm bạn ơi. Sao hôm nay mình lắm mồm thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này