1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày Tết thiếu nhi 1/6
    Có lẽ phải cho anh Trường gào Katy Katy một cái nhờ
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ...Muốn rủ chị đi uống cafe mà chẳng thể nào gọi được chị... Nếu mà onl thì vào YM ...Hoặc gọi thẳng cho em theo số 0902069926 nhá ...Có 1 vài người nổi hứng bất chợt ...Đợi chị đó ... Hoặc là 8h tối có mặt ở cafe Trung Nguyên, chỗ ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Đê La Thành đó ... Em với chị toivahanoi đợi chị mãi chẳng thấy chị đâu cả... nhớ đi nhá!
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thui, để hôm tới vậy. Hì hì..
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chat mãi cũng nhàm, chơi nhiều cũng chán.. Làm cái gì mãi cũng ngán mà không làm gì cũng nhạt.
    Phải tự mình quen với cuộc sống nhàm chán vô vị. Nhìn nhận mọi thứ tích cực mà sống thôi. Ít ra những thứ quen thuộc vẫn đáng yêu hơn nhiều so với những thứ lạ hoắc xa xăm
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại thực tế, thấy mình là một đứa không muốn chia sẻ, mình thích tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề, không thích dính vào ai cả. Cuộc sống của mình nhàm chán và buồn tẻ đến độ mình chán ghét nó và muốn vứt nó sang một bên. Tình cảm của mình đang ở giai đoạn rất đẹp và lãng mạn nhưng có những lúc thì mình hoàn toàn vô cảm và chả buồn nghĩ đến nó như hôm nay. Hôm nay mình khóa cửa phòng lại nằm bên trong và cảm thấy sung sướng khi được ở trong vỏ ốc của mình. Hì hì.. Đấy gọi là Hạnh phúc trong sự cô độc. Giá mà được thế này mãi thì thích nhỉ
    Nhưng mà con người là sự tổng hòa của các mối quan hệ. Mai mình lại trở lại với cuộc sống. Bi giờ phải đi gột sạch cái vỏ đất bùn đáng ghét ra khỏi con người mình. Mà thôi, ngủ đã. Mệt rồi!
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, xuất hiện đúng lúc topic ở cuối cùng của trang. Đang nghe bài Chiều vàng. Nhạc Đức Huy với mình lúc nào cũng thật hay
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Up topic này một cái để off nào
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ cục thật, đã không thích rùi thì quan tâm cũng chỉ bằng thừa. Có nên reply ngoại giao không nhỉ Thôi.. lên chat phát
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có con chim vành khuyên đực. Dáng trông thật găngtơ quá. Gọi lại, vả ngay đánh cho quên thói đời. Chim gặp bác chào mào ,1 cước. Chim gặp cô sơn ca,đập luôn. Chim gặp anh chích choè,bạt tai. Chim gặp chị sáo nâu ,1 đạp ... Có con chim vành khuyên đực. Thích con chim vành khuyên cái. Gọi lại nỉ non keo nhau ngay về nhà...
  10. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này