1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    http://www.popularfront.com/snowdays/
    1 cái để tạo snowflake rất hay
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi coi Quảng cáo thấy hay quá đi. Anh chàng đẹp trai lại còn có cách cầu hôn thật là thông minh..Tự nhiên thấy sự lựa chọn mua điện thoại của mình thật là đúng đắn vô cùng
    Hôm nay may mình thông minh bật điều hoà nên thoát được cái nóng kinh khủng hôm nay. Đang trong phòng chui ra ngoài cầu thang muốn ngất tại chỗ luôn. Mình quyết định chat nốt ngày mai dạo này thích chat mới chết
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Oánh vài chữ cho vui tay rùi đi ngủ nào...
    Tại sao mình phải học tiếng anh tiếp nhỉ? Thực sự đâu có cần thiết đâu. Sống ở Việt Nam, làm việc và nói chuyện toàn với người Việt Nam, đâu cần tiếng anh giao tiếp đâu. Còn bổ sung từ vựng thì bí từ nào lôi từ điển ra tra, nhớ làm gì nhiều cho nhức đầu. Ngữ pháp thì học vẹt, dăm bữa nửa tháng lại quên.. Thế nên tốt nhất là không cần học tiếng anh. Để thời gian đấy nghe nhạc trẻ
    Tại sao mình lại phải có người yêu nhỉ? Thực sự đâu có cần thiết đâu. Để có người chia sẻ thì cũng tương đối vì đâu phải cái gì cũng bô bô đi kể với người yêu đâu. Mà người yêu thì nó cũng phải lo việc của nó chứ đâu có vô công rỗi nghề chỉ có ngồi đập ruồi với nghe mình kể chuyện chia sẻ đâu. Để xxx thì theo tư duy cổ hủ của mình thì mình ko thể chấp nhận được điều đó khi chưa cưới. Túm lại là không cần có người yêu. Để thời gian đấy ngồi chát còn vui hơn
    Tại sao mình phải đi ra đường chơi? Thực sự đâu có cần thiết đâu. Bạn bè khi cần thì gọi điện hay nhắn tin, đâu cần đi ra khỏi nhà. Ngoài đường thì bụi, nhiệt độ môi trường cũng như giá xăng đều tăng. Tốt nhất là cứ ngồi nguyên trong nhà, vừa mát vừa khoẻ vừa tiết kiệm
    Túm lại là cứ tích cực ngồi nhà chat và nghe nhạc trẻ. Hết
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác thu hình vào chương trình Tại sao không chủ nhật tới.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 03/06/2006
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    1 chương trình khá hay và thú vị đấy.Hì,thích chương trình này vì cách đặt vấn đề ,nó khiến mình phải suy nghĩ tí chút...và đặc biệt mê chị Thu Uyên từ hồi bé vì sự thông minh và khéo léo
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 03/06/2006
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đêm nghe Corinne Bailey Race thì tuyệt rồi :P

Chia sẻ trang này