1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về tương lai một tý nhỉ. Thử nghĩ xem mình sẽ phải làm những gì trong tương lai nhỉ. Đầu tiên là mình sẽ phải cầm được cái bằng đại học như những đứa khác. Sau đó là chuỗi ngày lếch thếch đi phỏng vấn và xin việc. Làm được một thời gian rồi lại phải ngó nghiêng lung tung để tìm kiếm chỗ làm tốt hơn. Nếu chỗ đó khả dĩ rùi thì bắt đầu quay lại chuyện chồng con gia đình. Mọi thứ cứ xâu chuỗi với nhau... Nếu không có bằng thì đừng mong có việc làm và chắc bọn con trai nó cũng chả ngu gì lấy một con thất nghiệp về nuôi không làm osin. Có việc hoành tráng rồi thì khéo lại phân vẫn chả biết chọn thằng nào... lại băn khoăng giữa tình xưa nghĩa cũ với hàng mới về . Hê hê.. Nghĩ đến tương lai thấy mơ hồ thật [​IMG]. Trong khi hiện tại thì chỉ có vài thứ để làm.. xong là chơi. Thôi cứ sống tốt và chơi tốt ở hiện tại đã. Không áp lực, không lo âu... thi thoảng lại vui vui thì sao không tận hưởng đi mà lại cứ đi nghĩ về cái tương lai mờ mịt làm gì
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thui
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he, đến hẹn nại nên
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Thứ năm, 8/6/2006, 20:33 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]


    Bi: ''Tôi không có thời gian tận hưởng tuổi trẻ''
    17h30 hôm nay, ngôi sao xuất hiện tại buổi họp báo ở khách sạn Omni, TP HCM, với vẻ mệt mỏi sau chuyến bay và buổi tập luyện căng thẳng dưới nắng của SVĐ Quân khu 7. Bên cạnh đội ngũ bảo vệ lúc nào cũng giữ chặt "bán kính an toàn", ấn tượng ban đầu Bi (Rain) ghi lại trong lòng báo giới là vẻ lạnh lùng, hơi nghiêm nghị. Nhưng cuối cùng anh đã nở nụ cười vào phút chót.
    - Cảm giác của anh khi lần đầu tiên đến Việt Nam?
    - Ban đầu khi được đề nghị đến Việt Nam biểu diễn tôi có hơi e ngại vì lịch làm việc của tôi đặc kín, nhưng qua tìm hiểu thông tin, tôi biết rằng ở Việt Nam có một lượng fan không nhỏ của mình vì thế tôi nghĩ mình phải đến Việt Nam để đáp lại tấm chân tình này. Tôi hy vọng lần sau đến Việt Nam sẽ được đi du lịch vì tôi biết đất nước các bạn có rất nhiều cảnh đẹp.
    [​IMG]

    Vẻ mệt mỏi ban đầu. Ảnh: Đ.D.
    - Được báo Time của Mỹ bình chọn là một trong "100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới", anh nhận thấy sức ảnh hưởng của mình nằm ở điểm nào?
    - Xin hãy để cho khán giả và người hâm mộ nhận ra sức ảnh hưởng của tôi. Điều mà tôi quan tâm là phải làm việc hết sức mình và có trách nhiệm với công việc. Tôi cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mà mọi người dành cho tôi ở những nơi tôi ghé qua và luôn cố gắng giữ gìn tình cảm quý báu đó. Mẹ tôi chính là người có sức ảnh hưởng nhất đối với tôi.  
    - Anh đã biểu diễn trong nhiều chương trình cổ động cho bóng đá và sự kiện World Cup, tình cảm của anh với môn thể thao này thế nào?
    - Tôi rất yêu bóng đá. Đó là môn thể thao của tất cả mọi người.
    - Đức tính nào ở người phụ nữ mà anh thích nhất?
    - Đối với tôi, người phụ nữ hấp dẫn phải là người biết nấu ăn và nấu ngon.
    - Qua theo dõi các kênh truyền thông, chúng tôi thấy anh luôn có hình ảnh thân thiện với báo giới và các fan, nhưng sao lúc này trông anh có vẻ lạnh lùng và hơi nghiêm? 
    - Quả thực, cuộc sống của tôi quá bận rộn và tôi hầu như chẳng thể tận hưởng được tuổi trẻ của mình. Nếu lúc này tôi trông có vẻ hơi nghiêm nghị là vì có lẽ tôi hơi mệt. Ngày hôm nay tôi quá tất bật. Mới lúc sáng tôi còn đang ở Hàn Quốc để quay một bộ phim, buổi trưa đã bay sang Việt Nam. Từ sân bay tôi đi thẳng đến sân vận động quân khu 7 để tập dượt cho chương trình tối nay, rồi chạy ngay sang đây dự họp báo với các bạn. Xin các bạn đừng hiểu lầm. Thành công của tôi không thể thiếu sự ủng hộ của công chúng và tôi không phải là người lạnh lùng (cười).
    [​IMG]

    Nở nụ cười với fan hâm mộ Việt Nam.Ảnh: Đ.D.
    - Asia tour Việt Nam sắp tới đây có gì khác so với các nước khác?
    - Tour diễn vòng quanh các nước châu Á trong tháng 2 và tháng 3 năm sau của tôi không chỉ đơn thuần là một sô diễn ca nhạc mà còn là cơ hội để tôi tập hợp lực lượng fan hâm mộ tại châu Á và đáp lại tấm chân tình của mọi người. Chương trình khung là giống nhau ở tất cả các nước nhưng thay đổi tùy theo văn hóa của từng quốc gia.  
    (Theo Ngôi Sao)
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Thứ năm, 8/6/2006, 17:59 GMT+7


    Ballack bị chấn thương
    Trong cuộc họp báo hôm nay, HLV Klinsmann cho biết: "Ballack sẽ không ra sân trong trận đấu khai mạc ngày mai. Ballack là cầu thủ quan trọng nhưng đội bóng là tập thể gồm 23 cầu thủ nên vắng Ballack, chúng tôi vẫn có thể thi đấu tốt".
    [​IMG]

    Ballack vắng mặt ở trận khai mạc.
    "Ballack là thủ lĩnh của đội tuyển Đức nhưng chúng tôi muốn cậu ấy hoàn toàn sung sức để sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới. Giải đấu còn dài và tôi không nghĩ trận đấu khai mạc quá quan trọng". 
    Ballack bị đau ở bắp chân trong trận giao hữu thắng Colombia 3-0 thứ sáu tuần trước. Anh chỉ tham gia cùng đồng đội được 30 phút trong buổi tập hôm qua.
    HLV Klinsmann có thể sử dụng Borowski hoặc Kehl đá thay Ballack ở trận khai mạc gặp Costa Rica ngày mai.
    N.Q. (Theo AFP)huhu [​IMG]
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Biếm hoạ các ''sao''
    Beckham bóng bẩy, Rooney béo phị, Zidane "bác học" cùng nhiều siêu sao sân cỏ và cả trọng tài đầu trọc Collina đã được khắc hoạ qua nét vẽ hài hước.
    [​IMG]
    [​IMG]

    David Beckham.
    Wayne Rooney.

    [​IMG]
     [​IMG]

    Raul Gonzalez. 
    Luis Figo.  

    [​IMG]
    [​IMG]

    Oliver Kahn.
    Fernando Hierro.


    [​IMG]
    [​IMG]

    Frank Rijkaard.
    Trọng tài Pierluigi Collina.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Batistuta.
    Zidane

    [​IMG]
     [​IMG]

    Roberto Carlos.
    Ronaldo.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Rivaldo.
    Ronaldinho.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ruud van Nistelrooy.
    Edgar Davids.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao cái bài WC 2006 nghe êm dịu quá trời.. [​IMG]
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bài này càng nghe càng hay
     
     
    Time of Our Lives (Duet with Toni Braxton) LyricsArtist(Band):Il Divo
     
    Time of Our Lives (Duet with Toni Braxton) LyricsThere was a dreamLong time agoThere was a dreamDestined to growHacerse pasionCon fuego abrasar El deseo de dar sin fin El deseo de ganarTo be made passion With fire burn desire to give endless desire to win
     
    For the lifetimeOf progressThat runs here todayWill go all the wayHey They feels like we''ve havingThe time of our livesLet''s light the fire, find the painLet''s come together as one inside''Cause it feels like we''ve havingThe time of our livesWe''ll find the glory All that we are, for all that we areFor the time of our livesHoy es el dia Es la ocasion de triunfar Para hacer realidad el destino que soñabamos conseguir Una vida(vida) de lucha(de lucha)nos trajo hasta aquiY llegare hasta el final (Heaven knows...)

    Today the destiny is the day Is the occasion to prevail to make reality that soñabamos to obtain One vida(vida) of lucha(de lucha)nos brought until aqui and will arrive until the end (Heaven knows...)
    ?TCause it feels like we?Tve having the time of our livesJuntos, unidos, triunfara nuestro deseo de ser el mejor Together, united, like prevailed our desire over being the best one
    ?TCause it feels like we?Tve having the time of our lives
    junto la gloria, junto a mi, La hora llegode la verdad El momento llego Y ya nunca jamas lo podre olvidar... the glory, next to my, the hour I arrive from the truth the moment I arrive And never jamas podre to already forget... '' like''Cause it feels like we?Tve having (''cause it feels...like we''re having...)The time of our lives
    Juntos, unidos, triunfara (juntos, unidos, triunfara...)Nuestro deseo de ser el mejor united, prevailed (together, united, it prevailed...)
    Our desire of being the best one
     
    ?TCause it feels like we?Tve having (''cause it feels...like we''re having...)The time of our lives
    junto a la gloria, junto a mi,La hora llego El momento llego (Oh!...)next to the glory, my, the hour I arrive the moment I arrive (Oh...)
    We''ll find the glory (Find the glory...)we''ll be there (In the end...)For all that we areFor everything that we wanna be and all that we areFor the time of our lives For the time of our lives...Oh...
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Đây là bài hát Time of our lives
    Sống là học tập, làm việc, quan hệ tốt và chiến đấu!!!
     
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 08/06/2006
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi không hề dừng lại. Không ai có thể cản bước đi của thời gian mà cứ bị nó cuốn đi... Cuộc đời là một chuỗi những đánh đổi!!!

Chia sẻ trang này