1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ: - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con: - Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của ****** thế nào? - Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tèo thân, Ðây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn. Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Môt thương đôi má của nàng,
    Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.
    Hai thương giọng ngọt như đường,
    Nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi.
    Ba thương đo đỏ đôi môi,
    Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
    Bốn thương mười ngón thiên đàng,
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
    Năm thương đôi măt long lanh,
    Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.
    Sáu thương cái nết ngây thơ,
    Quen nàng môt tháng anh khờ ba năm.
    Bảy thương cái mặt chằm dzằm,
    Đòi mua môt cái áo đầm mới dzui.
    Tám thương mái tóc buông xuôi,
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dzầu thơm.
    Chín thương nàng biết nấu cơm,
    Ba năm môt món anh ròm như ma
    Đang post thì mạng vỗ cánh bay ra ngòai. Giờ post lại nốt, thế là xong
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài thơ trên thấy chán thía
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Thứ 2 ngày 12 tháng 06 năm 2006
    Trông cũng hay phết
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có cá độ xem mới sung
    Cả nhà Lam Trường đều là fan của bóng đá. Mùa bóng năm nay, anh sẽ khăn gói về nhà bố mẹ để xem trong không khí quây quần của gia đình. "Anh Hai" ấn tượng nhất là không khí chộn rộn của cảnh mẹ, chị nấu ăn, anh trai thì vừa xem bóng đá vừa bình luận, còn cháu nhỏ thì chưa hiểu gì nhưng cũng hò hét ăn theo người lớn.
    - Mùa bóng này phải thức khuya nhiều, lại phải đi diễn đêm, anh có "chật vật" lắm không?
    - Lịch diễn trong những ngày diễn ra World Cup thì cũng có, nhưng tôi rất háo hức chờ đợi vì là một fan cuồng nhiệt của bóng đá mà. Những trận vòng ngoài giờ sớm hơn, những trận trong vòng chung kết giờ quá khuya không biết có thức nổi để xem không, nhưng sẽ cố. Coi bóng đá với cả nhà vui lắm.

    [​IMG]

    Ca sĩ Lam Trường.
    Cả nhà tôi từ lớn tới nhỏ đều mê bóng đá. Những ngày có trận hay là tụ họp cả đại gia đình lại, cùng thức khuya coi. Gia đình tôi đông người lắm, đặc biệt là cháu nhỏ, đông khủng khiếp. Mấy ngày đó, người lớn nấu đồ ăn, cá độ hò hét, con nít cũng ăn theo... Tụi nhỏ ồn ào, nhức đầu nhưng mà vui. Tôi và mấy người anh trai thì thường cá độ chầu ăn uống cho những trận sau. Có vụ này coi bóng đá thấy sung hơn nhiều.
    - Anh thích điều gì nhất trong một mùa bóng?
    - Giải mỗi năm tôi thường chọn ra một đội yêu thích để mà cùng vui buồn với đội đó trong cả mùa. Không hẳn là đội đá hay nhưng có thể là đá đẹp và gây thiện cảm với nhiều người hâm mộ.
    Tôi rất quan tâm đến trận của những đội tương đồng với nhau về trình độ. Trận đấu phải có kịch tính thật cao. Đội này ghi bàn, đội kia gỡ hòa, rồi bước lên trước, rồi lội ngược dòng... Tóm lại là những yếu tố bất ngờ. Trận đấu càng có nhiều cầu thủ xông pha ghi bàn thì càng thích.
    - Nhiều nghệ sĩ nghiêng hẳn cảm tình dành cho Brazil, còn anh thì sao?
    - Tôi vẫn thích Brazil nhất. Có lẽ do ảnh hưởng từ thời của Pele. Thời đó, Brazil đá nghệ sĩ, cá tính và khá đẹp mắt. Sau này tuy họ chuộng lối đá hiệu quả hơn chứ không đẹp như xưa, nhưng tôi vẫn yêu thích. Tôi cho rằng đây là đất nước sản xuất ra những cầu thủ giỏi nhất thế giới.
    Mặc dù vậy, cũng mong nhiều yếu tố bất ngờ sẽ xảy ra ở cup lần này. Những đội châu Á sau 4 năm chuẩn bị kỹ càng hơn sẽ có thể tạo nên yếu tố bất ngờ. Tôi rất tự hào vì những năm trước các cầu thủ phương Tây đã phải bất ngờ trước trình độ, thể chất của các cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Argentina ở World Cup 2002 là một điển hình. Chắc chắn rằng năm nay các đội bóng châu Âu, châu Phi không còn dám xem thường những đội châu Á nữa.
    - Anh dự đoán thế nào về đội vô địch?
    - Mỗi năm tôi cũng thường dự đoán. Nhưng những năm gần đây thì rất khó đoán vì trình độ của các đội đã thay đổi rất nhiều. Trình độ gần như tương đồng nhau, tất cả phụ thuộc vào phong độ thi đấu. Giải lần trước Rumania và Thổ Nhĩ Kỳ làm nên những cú đột phá không ai ngờ. Năm nay, chắc chắn còn những điều tương tự như vậy xảy ra.
    Q.T. thực hiện
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề cứ tưởng Lam Trường cá độ bóng đá tích cực lắm... đọc xong thấy nội dung chả liên quan gì tới cá độ cả. Sao lại có cái thể loại dùng tiêu đề câu khách một cách trơ tráo như thế nhỉ. Mình cũng dễ bị lừa thật
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trông máy cái góc nhà này đẹp thiệt
    [​IMG]
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 12/06/2006
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này