1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    @:niced4ys: Bác sao mà cũng giống tôi thế ... rỗi rãi đâm cả ngày ngồi ngắm Box...đúng là nhàn cư vi bất thiện

    Trời đang giông đấy bác ạ, Bác dự đoán hay cứ như bác là cái máy dự báo thời tiết ấy ... hì hì hay ghê, không khéo mà mưa thật[​IMG]
    Tặng bác con miu xinh
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ cuối cùng thì vẫn không mưa.. hì hì..
    Hôm nay ngồi đợi cho đến khi topic ở đúng cuối trang một thì lôi lên
    [​IMG]
    Bay lên nào
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bây giờ rộ lên ầm ĩ trào lưu đi du học. Thi nhau thi TOEFL, IELTS để rồi kiếm học bổng du học và thường là du học sau đại học. Thường lúc đi được người trẻ cũng đã 23-24 tuổi, người già thì khú khù khụ luôn. Đa phần người đi du học toàn chưa có gia đình, một số còn chưa có cả người yêu. Nhưng nếu chưa có gì thì còn đỡ, mấy đồng chí có người yêu hoặc đi đúng lúc tình cảm mặn nồng da diết thì đúng là.....
    Chia tay nhau để anh/em đi du học. Người đi và người ở chả ai biết liệu có giữ được cái tình cảm dang dở nồng thắm ấy không... Ai ở trong cái hoàn cảnh ấy cũng băn khoăn cả. Nhiều người lựa chọn cách chấm dứt tất cả trước khi người ra đi. Có người vừa đi được một thời gian thì tan? Số những người đợi được nhau có lẽ không nhiều.
    Đợi chờ người mình yêu ai chẳng muốn. Nhưng liệu có nên đợi không? Xa mặt cách lòng. Chỉ cần một trong hai người chấp nhận sự có mặt của người thứ ba là mối tình đẹp sẽ tan biến. Tranh thủ tìm hiểu thêm một người mới trong lúc xa nhau là cách nhiều người muốn làm. Liệu còn ai muốn đợi không?
    Ngày hai người chia tay đã đến. Một cảm giác trống trải trong thời gian đầu. Rồi quen dần? Khi thời gian tính bằng năm thì không ai còn bảo ngắn cả, tất cả mọi thứ đều có thể ra đi cùng năm tháng? Và rồi một ngày bất chợt nhận ra mình đã quên người ấy, không còn tình cảm như những ngày đầu. Chỉ cần người thứ ba xuất hiện?
    Liệu còn chút hy vọng gì cho những người muốn đợi chờ nhau không? Liệu những kẻ si tình yêu hết lòng còn cơ hội để sự hi sinh của họ có ý nghĩa và nhận được một kết thúc có hậu không?
    Nghĩ mà sầu.
    Hy vọng mong manh nhưng sao con người ta lại vẫn hy vọng vào những điều mong manh như thế chứ?
  4. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hừm, suy nghĩ nghiêm túc thì du học cũng là tốt cho cả hai người, chỉ có điều mong manh vẫn mong manh thế, nghĩ mà sầu riêng một mối tình vắt vai từ năm này qua năm khác chẳng biết bao giờ chấm hết.
    Có nhiều cách để thử nhau đâu phải chỉ dùng một cách đấy phải không ? thông thường người ta thường thất vọng, ... nhưng mà điên lắm, mấy năm rồi. Thằng cu bạn mình nhắc khéo nghe giọt nắng bên thềm đi, tao đang nghe đây, đang điên hết cả tiết lên đây này.
    Du học, ừ, đi đi.
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bài giọt nắng bên thềm là bài gì nhỉ.. Trên tivi cái ông gì đang đọc tên tàu.. cứ QN "dê".. chả hiểu là cái gì
    He he, vừa mới google xong lời bài này
    Giọt Nắng Bên Thềm
    Sáng tác: Thanh Tùng

    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
    Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua
    Lâu lắm rồi em không đến chơi
    Cây sen đã lá bạc như vôi
    Sỏi đá rêu phong, sỏi đá không quên chân người
    Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời , đã vội lãng quên
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời
    Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế
    thôi
    Khi thấy buồn em cứ đến chơi
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
    Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên .
    DK:
    1/ Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
    Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
    Trả lại cho tôi, trả lại cho em
    Trả về hư không, giọt nắng bên thềm
    2/ Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
    Bài hát tìm trong nuối tiếc một chiều hoàng hôn
    Còn lại trong tôi, còn lại trong em
    Chỉ là lung linh, giọt nắng bên thềm.
    He he, lại thêm cái tầu QNA mất tích nữa..
    Túm lại là không đợi chờ gì cả. Việc ai người đấy làm

  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    hi, bác cho tôi xin cái ảnh này về treo trong blog nhá. Nói trước nếu sau này bác cólang thang đâu đó vào một cái blog có cái ảnh này thì ko nghĩ nó lấy của mình mà không xin phép
    Bù lại tặng cho bác mấy bức nổi tiếng cả triệu Mỹ kim này
    [​IMG]
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa
    [​IMG]
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Monet này.
    DẠ, không hiểu về nghệ thuật hội họa, chỉ biết nó rất đắt.
    [​IMG]
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác cứ tự nhiên.. tớ ko có đòi bản quyền của cái ... ko phải là của tớ làm gì
    Mấy ảnh của _Vit_Bup_ rất hay. Nice pics!!!
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái luận văn này đáng ghét quá. Nhức đầu quá. Đọc nhiều sách toét cả mắt. Từ ngày có cái luận văn mình nhìn máy tính nhiều mờ cả mắt. Khéo tăng số lại phải đeo kính thường xuyên thì chết mất
    Thôi, xuống nấu mì ăn sáng

    Định đợi đến khi topic này vừa trôi xuống trang 2 thì lôi lên nhưng đợi đến lúc đó thì lâu quá, mình lại còn ối thứ đề làm. Tranh thủ cuối trang kêu ca tí cho sang trang mới đỡ phải nhìn thấy kêu ca.. he he...

Chia sẻ trang này