1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cái công nghệ post bài của mình rõ buồn cười... cứ cắm đầu cắm cổ post rùi lại back lại.. viết tiếp.. đến khi nào thấy sắp được đầy trang thì mới quay ra ngoài topic ngó một tý.. he he... ngó một tý rùi lại cắm cổ post tiếp
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tự nhiên vào topic người khác nhận xét là hay rùi hoan hô.. Post xong rùi đọc lại thấy bùn cười. Đúng là cái tính spam quen tay rùi đi đâu cũng vậy. Cứ tưởng trên mạng này chả ai biết ai nhưng những người khác nhau vẫn có thể tìm thấy những cái hợp nhau. Thấy hợp với mình thì khen hay... không thì lại thấy khó chịu, quay đuôi chạy mất
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    http://www4.ttvnol.com/tamsu.ttvn?dropTime=0&dropSortBy=2&dropSortType=0
    Theo cái này thì topic của mìn đang ở thứ 14 về số trả lời
     
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    http://www4.ttvnol.com/tamsu.ttvn?dropTime=0&dropSortBy=3&dropSortType=0
    Theo cái này thì topic của mình ở tít tận trang sau
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái kia thấy topic "thung lũng hoa bay" đạt tiêu chuẩn cả về lượt đọc và số bài trả lời. Phải học tập bác ấy mà cố gắng
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Công nhận những cái đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Cái topic này ngay từ đầu mình đã tươi tỉnh toe toét thành ra cả chuỗi sau đó vẫn là một đống tươi tỉnh và toe toét. Vào topic của mình, mình cảm thấy thoải mái phết. Chẳng may đang chán nản mệt mỏi nhìn thấy mấy câu chữ chuối nải của mình cũng giảm stress và lại có hứng viết ra vài câu chuối khác. Mà từ ngày có topic này mình đâm ra hay bỏ bê tập thể dục. Có lẽ từ mai mà không từ chiều nay sẽ quay lại tập thể dục. Topic này cũng hòm hòm rùi. Nếu mình cứ đẩy nó nhanh quá thì khéo chưa đến tháng 12 đã quá 1000 bài, chả nhẽ lúc đấy lại làm topic mới.. thế thì nhàm lắm. Đối với mình cái gì cũng một lần và duy nhất
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cái topic của đồng chí haigialam thì phải vừa mới bay lên... kéo topic của mình bay theo nào.. ah không, bay vượt lên mới đúng
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời sắp mưa thì phải... oi oi nhưng mát phết
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lại băn khoăn tiếp.. Liệu nên kéo dài topic hay là kết thúc nó nhanh chóng nhỉ.
    Cái gì cũng có tính thời điểm... Có lẽ bây giờ mình hứng thú spam hơn đi chơi nhưng năm sau thì lại khác rùi...
    Thôi kệ, băn khoăn của mình thật là vớ vẩn, chả giải quyết được vấn đề gì nhưng được một ưu điểm là câu thêm được 1 bài mà không spam tí nào
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he, kết thúc trang nào.

Chia sẻ trang này