1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Câu này nó gồm 2 mặt:
    - Mặt 1: Khi có Youth --> phấn đấu để đạt Wealth
    - Mặt 2: Khi có Wealth <như bạn nói thì lúc đó già mất rùi mà> --> phấn đấu để Youth <kiểu như tập tành chăm sóc sức khoẻ da mặt cho trẻ hơn tuổi hiện tại chẳng hạn>. Bác tớ có một câu mà giờ tớ vẫn nhớ: "phấn đấu làm sao để 52 tuổi trẻ khoẻ như 51"
    Còn nếu không đạt được cả hai điều trên thì đành phải mị dân như cái câu dài dài trong profile tớ đã paste vào rùi đó
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, post bài mà mạng lỗi mới đang ghét chứ. Giờ chả nhớ mình đã viết gì nữa.. huhu
    Ah, dạo này mình thích nghe nhạc dìu dặt.. Càng nghe lại càng hay
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao trời cứ bí bí nóng nóng thế nhờ[​IMG]
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/forum.asp?dispmode=1&forum_id=141
    Theo cái này thì xếp hạng của topic mình cũng không quá tệ. Cố gắng làm một cái gì đó cũng đã đạt được một kết quả gì đó...
    Off thôi
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    làm cái điều hoà cho nó mát, có điều kiện tội gì mà phải khổ, đời sống được là bao mà phải ăn nhịn để dành , kô hưởng bây giờ nhỡ đâu mai có làm sao thì ở dưới chắc cứ tiếc hùi hụi
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đảng và Nhà nước đang kêu gọi toàn dân toàn quân tiết kiệm điện. Có điều hoà cũng phải tắt để điều hoà của cơ thể tích cực hoạt động cho tiết kiệm. Đồng chí monitor kêu gọi lắp điều hoà là đi ngược lại quan điểm và đường lối của Đảng và Chính phủ. Tội lày nà nớn nắm đấy..
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được mấy cái offline
    Trong giờ học, thầy giáo: - Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên! Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo: - Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc? - Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì .....
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết: "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ". Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ!"
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật, cứ vào những hôm như hôm nay thì mình lại học được bao nhiêu điều... để rùi vài ngày sau đó mình lại quên biến nó đi. Hôm nay nhân tiện rảnh tay ngồi gõ nó vào đây cho có tí tâm sự
    Xem nào.. đầu tiên là đọc bài của chị máu lạnh bên kia.. Thấy đó mới thực sự là cuộc sống.. tàn nhẫn và thân ai người ấy lo. Chuyện này cũng là bình thường.
    Rồi mình lại chạy vào đọc vào topic giết mèo. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mấy người lắm mồm vào ra vẻ ra đây cao thượng. Họ chỉ quen nhìn những con mèo đẹp xinh mà không nghĩ đến những con bệnh tất xấu xí. Thực ra mình cũng chưa dám giết con gì bao giờ nhưng khi một bác sĩ tiêm thuốc cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì không thể nói ông ấy dã man được. Lỗi của anh chàng giết mèo là chọn cách hơi dã man và thủ công
    Rồi lại đọc được câu "Ai đẹp hơn thì người ấy thiệt" nữa chứ..
    Rồi lại quay lại topic máu lạnh, đọc được câu của bác tim kim cương.. Đấy là câu mình hơi hơi nghĩ đến... đi theo bác này đến cái topic trồng cây được 10 điểm của anh chàng yếu sức khoẻ. Anh ấy nói con người hay quan tâm đến xung quanh một chút. Anh chàng Trần Tuấn Long này toàn post những bài đáng để suy nghĩ.. Đôi lúc mình thích đọc và đọc xong cũng cảm thấy rất tâm đắc... nhưng <có 1 chữ những.. hẹ hẹ>.. đọc những thứ ấy nhức đầu.. cũng như việc mình viết một đống chữ như thế này ấy.. đọc hết sức nhức đầu.. mà khi nhức đầu thì người ta không thể làm tốt những điều mình suy nghĩ và cảm nhận --> phải nghỉ ngơi và cách tốt nhất là đi ngủ --> sáng dậy quên hết ---> lần sau đọc lại từ đầu và đọc xong lại phát hiện ra mình đọc rùi --> lãng phí thời gian và tiền bạc --> tốt nhất đừng đọc, đừng nên sản xuất ra nhiều thứ quá ý nghĩa.. hãy giải thoát đầu óc và tự bằng lòng với những thứ tầm thường, nhạt nhẽo, ngu ngốc - đó chính là truyện cười và một giấc ngủ thật ngon để sáng hôm sau lấy sức làm việc khác. Chấm hết.

Chia sẻ trang này