1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
       
    [​IMG]
    éu?c kankuli s?a vo 06:39 ngy 25/06/2006
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Quá khứ.............
    nó là cái gì, hiện hữa hay không hiện hữa?
    có 1 người đã nói với em rằng: quá khứ là những gì tốt đẹp còn đọng lại và người ta thường hoài niệm về nó. có chăng là thật? em có 1 quá khứ, hay quá khứ trong sự suy tưởng của em quá hoàn hảo và em không sao cho mình quên nó được. vì nó là những gì sơ khai: từ khi hoa làm mật, từ những gì bắt đầu biết gợi và biết bám dính vào trí nhớ của con người. và khi cái quá khứ kia đã trôi qua không phải là ngắn em vẫn ngồi nơi góc phòng lặng lẽ kêu tên quá khứ của em. rồi em hồi tưởng, rồi em thêu dệt, rồi em se duyên, rồi em nhào lặn nó thành thứ chao ôi mịn ngọt, dạt dào, thiết tha. em sống lương nhờ, sống trọ ở đó mà vô cảm không hề ý thức được.
    có những người đến và những người cũng đã đi qua. em hờ hững đến nao lòng. như cô bé ôm mộng tưởng hát du dương những câu quá khứ đứng giữa những dòng người qua lại, vô hồn, hoài vọng. có người đúng thật chẳng thể được đứng cùng quá khứ của em, nhưng biết chăng có người còn đẹp hơn vậy. nhưng em ngu ngơ lắm, em dại khờ xiết bao. em không hề nhận ra. em quay lưng đi lại con đường mình đã đi và hát...còn con đường trước mắt em bỏ lơ. ngay cả 1 người bạn em cũng không cần. vì quá khứ là bạn, là yêu thương, là lớn lao nhất, là những giấc mơ dài.........ngao ngán.
    Bỗng dưng 1 ngày mới đến, có chăng người của tương lai? anh nói em hãy đừng ôm bọc quá khứ ấy nữa và em không được quyền so sánh ngày hôm nay với ngày hôm qua. giá như em được so sánh. em đâu có so sánh. em biết mình là ai trong cuộc sống này. và em đang cố làm hoàn thành cái vị trí ấy đây. em không bao giờ nghĩ rằng ngày mai sẽ đến vì nó sẽ đến. không! ngày mai đến với cả sự mong chờ của em, sự thiết tha, sự nồng nhiệt, sự yêu thương kiềm nén, sự nhớ thương ........quá khứ. đừng trách quá khứ của em. đừng ghanh tị. đừng ghét bỏ. đừng ngờ vực. quá khứ như 1 định lượng, 1 định mức, 1 hình ảnh mà tương lai kia hẳn phải hơn như thế. con người luôn vươn tới sự hoàn hảo mà. nhưng tất nhiên em cũng phải biết chấp nhận những thứ mà tương lai không hề có. em đâu có đòi hỏi quá lớn. em đâu có cầu toàn. có hướng cầu toàn cũng chẳng phải là 1 điều hay sao?
    tương lai đối với em lúc nào cũng đẹp cả. tương lai không còn khoác 1 chiếc áo màu hồng nhưng hẳn cũng phải mang 1 màu xanh lơ_ màu của sự yên bình và nhẹ nhàng. em móng tương lai sẽ yên bình. đừng mang những màu đen chết chóc và ám muội. đừng đâu đớn và tổn thương. đừng cả yêu thương quá mức rồi trở nên mù quáng.
    ....Và tương lai ơi!
    em đang mong chờ tương lai tới, thật nhẹ nhàng, tương lai sẽ tới với em nhé. sẽ thanh thản lắm, sẽ từ bi lắm, sẽ yên bình.......nhưng sao tương lai còn lưỡng lự? vì quá khứ? vì so sánh? không! vì tương lai phải chăng không phải là tương lai của em và dành cho em. có thể lắm chứ...
    Và em vẫn đang lang thang trên nẻo đường của mình, tìm thấy mình trong tương lai kia, tìm thấy tương lai của chính em. nhưng sẽ vẫn còn hoài cổ lắm, vẫn còn vấn vương quá khứ lắm. vì tương lai biết rồi đó, em cũng như tương lai đều có 1 quá khứ của chính mình.
    Xin được khép lại quá khứ. xin quá khứ được bình yên. xin đừng gợi lại quá khứ. hãy để nó trong 1 giấc mộng đẹp và nếu cần hãy cứ mở xem nhưng đừng lấy nó ra để chiêm nghiệm. vâng, em sẽ làm vậy và chờ tương lai của em đến..............
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời cho mỗi con người một năng lực và cá tính riêng, cái quan trọng là phải tìm được một chỗ phù hợp mà đứng và tự xây cái móng cho mình. Đến khi cái móng nó vững rùi, xây cao xây chắc rùi thì cũng vẫn phải cẩn thận không bị cái máy bay khủng bố đâm vô như cái ngày 11 tháng 9. Chẹp chẹp.. Trái đất nó hình tròn, quay quay quay quay rùi một ngày đảo lộn tất cả.
    Tự nhiên mình muốn đi Trung Quốc quá...
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Chết vì quá vui bóng đá
    Trạng thái hưng phấn quá độ vì World Cup được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba cổ động viên Trung Quốc và khiến một fan Hong Kong gãy nhiều loại xương, sau khi bay từ trên ban công nhà cao tầng xuống đất.

    [​IMG]

    Một fan bóng đá ở thành phố Tây An, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
    Một loạt tai nạn này khiến các bác sĩ phải cảnh báo những người hâm mộ kiềm chế cảm xúc, cảnh giác với đồ uống có cồn và huyết áp.
    Người Trung Quốc rất mê bóng đá, nhưng World Cup năm nay tổ chức ở Đức - cách đại lục những 6 giờ đồng hồ - nên các fan phải xem bóng vào đêm hoặc rạng sáng. Đây lại là những giờ quá thích hợp cho việc uống bia rượu.
    Tờ Shanghai Daily hôm nay cho biết một thanh niên tên là Wang, xem các trận hôm 10/6 ở một quán bar tại thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, đã uống quá nhiều và qua đời vào 4 giờ sáng hôm sau.
    Hôm 15/6, một phụ nữ tên là Wei ở Hàng Châu, có tiền sử huyết áp cao, đã thức xem trận Hàn Quốc đấu Togo trên truyền hình. "Xong rồi cô ấy đi tắm, đi ngủ rồi đi luôn".
    Cũng hôm đó, Li Zhenbao 27 tuổi ở Hong Kong qua đời ngay trong giấc ngủ, sau khi thức cả đêm để xem liền một mạch ba trận. "Bác sĩ nghi là anh ấy bị đau tim do quá hưng phấn", tờ nhật báo cho hay.
    Cũng tại Hong Kong, anh Ge Zuquan, 29 tuổi, quá sướng khi xem trận Hà Lan - Bờ Biển Ngà, đến mức chạy ra hành lang của căn hộ ở tầng 4 của mình, rồi lao ra giữa trời.  
    "May mắn là anh ấy lại rơi lên hàng rào", tờ báo viết. "Các bác sĩ nói nếu rơi xuống đất chắc là đã liệt cả người". Cuối cùng, kẻ hâm mộ quá mức này chỉ bị gãy xương sống, xương hông, mắt cá chân và cổ tay.
    T. H. (theo Reuters)

  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui.. lúc mình viết mình thích đi Trung Quốc và lúc mình đọc và post bài báo là hai lúc hoàn toàn độc lập. Thế mà khi post liền vào, nhìn lại cứ như là mình muốn sang Trung Quốc để tận mắt chứng kiến mấy cái cảnh... ấy ấy... hehe
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chủ nhật có khác. Topic lên xuống chậm rì rì... Thích nhất là lúc mình lên nhìn thấy topic ở gần cuối hoặc vừa bay sang trang 2... Kéo piu một cái lên mới thấy bõ cái công nghĩ ra cái gì đó để kéo topic làm sao.. Anyway, sắp out nên phải kéo thui
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy xã hội tệ nạn quá trời. Tự nhiên thấy cái tệ nạn tưởng như xa mình lắm ấy cũng lại rất gần. Mấy cái ranh giới thật là mỏng manh. Càng ngày càng phải cẩn thận. Đứa nào dại đứa ấy chết, bít vậy mà sao mình cứ thấy thế nào ấy.... Âu mình cũng phải cảm ơn bố mẹ và ông trời
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau vì World Cup
    Cứ đến vòng chung kết World Cup, một nửa nhân loại mệnh danh là phái mạnh lại đắm say cùng quả bóng tròn. Suốt một tháng trời, họ như quên tất cả mọi sự trên đời kể cả vợ và để hết tâm trí dõi theo từng đường bóng lăn. Với phần nhiều phụ nữ không hoặc ít đam mê thể thao thì đôi khi mùa bóng lăn là mùa phải chịu đựng. Và cũng nhiều chuyện nảy sinh từ đó...
    Ngay từ đầu tháng 6, chị Hương, Trưởng phòng kinh doanh một công ty may mặc đã lên sẵn lịch tổ chức cho cả nhà đi Furama, Đà Nẵng để nghỉ ngơi. Hai cậu con trai thì háo hức chờ đợi, mong ngóng đến ngày lên đường còn anh Hoàng, chồng chị thì thờ ơ, chẳng nói câu gì.
    [​IMG]
    Thấy thái độ của chồng như vậy, chị Hường cũng bực mình, chẳng gì thì chị cũng đã cất công thu xếp mất mấy ngày mới đặt được chỗ thế mà anh lại giở quẻ lừng khừng không muốn đi.
    Anh vô tư nói: ?oLàm sao anh đi được trong cái thời điểm này. Hội bạn anh đã lên kế hoạch rồi. Thôi để cho anh ở nhà em cùng con đi đi?. Chị giận chồng tái mặt, bao nhiêu công sức của chị đã đổ xuống sông xuống biển. Một nách hai thằng quỷ sứ thì chị có mà kiệt sức. Chị biết không thể làm căng vì đây là thời điểm World Cup choán hết mọi suy nghĩ của anh nên chị đành phải ngọt ngào xuống nước.Chị hứa với anh khi đến nơi, sẽ để cho anh một không gian để thoải mái xem World Cup mà không làm phiền gì cả. Anh đồng ý và miễn cưỡng lên máy bay mà trong lòng vẫn luyến tiếc mấy ông bạn ham mê bóng đá của mình.
    Đến nơi, ngày nào có trận đá bóng là anh lại đứng ngồi không yên, ăn qua loa làm dịu cơn đói để tập trung cho các trận cầu. Muốn đi chơi tối thì chị đi một mình, anh nhất quyết không chịu rời mắt khỏi màn hình vô tuyến. Anh bỏ bê chị và lũ trẻ mặc sức thích làm gì thì làm. Quá ấm ức, chị kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn để ?ochiều lòng? ông chồng đang mải mê đắm chìm trong trái bóng. Hai vợ chồng chẳng nói với nhau một câu nào trên suốt dọc đường.
    Đã 10 đêm nay, anh Đại nhà trên đường Vũ Ngọc Phan đều vắng nhà. Lý do khiến anh không ngủ đêm ở nhà là vì các trận bóng trong khuôn khổ World Cup đang diễn ra đã kéo anh đến quán bia Đức gần nhà. Cứ 19h30, anh xách xe đi khỏi nhà, chẳng ăn uống gì bỏ lại hai mẹ con chị Hòa, vợ anh thui thủi trong ngôi nhà 5 tầng trống trải. Dành 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xem bóng đá đã làm thỏa cơn cuồng si của anh với môn thể thao vua này. Thời gian này, anh sẽ dành tình yêu của mình cho World Cup còn sự quan tâm đối với chị đành dẹp sang một bên, mặc cho việc 3h30 phút sáng hôm sau chị đón chào anh với bộ mặc sưng xỉa.
    Chị Hòa là người chẳng yêu thích bóng đá nên cũng không thể níu giữ chân chồng nên đành giải trí bằng việc xem phim bộ hay hát karaoke với cô con gái nhỏ. Cứ đến 23h là chị đi ngủ, chẳng thèm đợi chồng về. Một ngày hai vợ chồng chỉ nói với nhau được dăm ba câu vì anh đâu có ở nhà nhiều, đi làm về anh nhanh chóng tắm rửa đóng bộ và xách xe đi. Càng nghĩ càng chán, chị cùng con về nhà ông bà ngoại ở, mặc sức cho anh thỏa thuê xem bóng đá. Với chị, tháng này sẽ là tháng cấm vận mọi chuyện với một fan cuồng nhiệt như anh.
    Không ít gia đình nảy sinh nhiều vấn đề từ mùa World Cup, nhất là những gia đình trẻ. Ngọc Điệp và Minh Trung vừa mới cưới nhau được 3 tháng, vợ chồng son suốt ngày quấn quýt như đôi sam. Từ khi khai mạc World Cup mọi việc đều đảo lộn. Điệp không thích bóng đá, trong khi đó chỉ cần nghe tiếng nhạc báo hiệu trận đấu sắp diễn ra trên truyền hình là Trung lại náo nức ngồi trước vô tuyến.
    Trước World Cup, Trung yêu chiều vợ là thế thì nay anh lại ưu ái trái bóng tròn hơn cả vợ, Điệp tự nhiên bị gạt sang một bên. Mỗi khi đi làm về, cô chỉ thấy Trung bàn luận về bóng đá và thao thao bất tuyệt về đội tuyển mà anh yêu thích.
    Vợ chồng trẻ nhưng từ khi World Cup, Trung tự nhiên ít ham muốn hẳn. Anh chẳng "động đậy" gì đến vợ. Không những thế anh còn tuyên bố: ?oChủ đề của tháng này là ?oăn bóng đá, ngủ bóng đá?, nên phải em ráng nhịn đến hết World Cup thôi?. Điệp thấy tủi than vô cùng, cô không thể ngờ rằng có một ngày mình bị đánh bại bởi bàn tay của trái bóng Teamgeist.
    Không dừng lại ở đó, một hôm đi xem về muộn, trong giấc ngủ chập chờn, Trung vẫn còn ám ảnh những trận đấu nên huơ chân, huơ tay, dang chân sút thẳng vào đùi vợ. Bất ngờ bị cú sút như trời giáng, thiếu chút nữa thì Điệp văng khỏi giường. Choàng tỉnh, Điệp vừa đau, vừa tức khi thấy anh chồng đang ú ớ, tay vung loạn xạ. Từ hôm đó cô bắt đầu chiến tranh lạnh với chồng, mỗi người ngủ riêng một buồng không thèm đếm xỉa đến nhau.
    World Cup chỉ kéo dài có một tháng nhưng nó lại có thể hủy hoại cả một mói tình kéo dài một năm. Dạo này, thấy anh người yêu của mình có vẻ không còn mặn nồng và nhiệt tình như ngày đầu, Thủy đâm ra nghi ngờ hay chàng có ?ohàng? khác.
    Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm hiểu, cô mới phát hiện ra ?ohàng? mới của chàng chính là các trận bóng đang diễn ra. Hầu như các tối thứ 7 và chủ nhật, chàng toàn tụ tập quán xá cùng bạn bè để theo dõi và cổ vũ cho khí thế. Tối nào Thủy ngồi buồn thi, trơ khấc ở nhà. Một hai trận còn được chứ anh chàng người yêu cứ biệt tăm không một lời hỏi thăm. Quá mệt mỏi với tình cảnh hiện tại, Thủy đã có cuộc "đối đầu" với chàng. Hết hứa hẹn lại đến nịnh nọt nhưng được vài ngày chàng lại đẩy Thủy vào trạng thái ?otơ hơ?. Dù đi đâu hay làm gì, chàng cũng làm qua quýt hoàn thành xong nghĩa vụ với người yêu để còn về xem World Cup. Có hôm, đang say sưa với nụ hôn đắm đuối, chàng chợt làm Thủy cụt hứng khi bất ngờ buông cô ra và giục về. Đến lúc này thì không thể chịu đựng thêm được nữa, cô chính thức chia tay người yêu trong sự sửng sốt của chàng. Cuối cùng thì trái bóng lại chính là chiếc kéo cắt đứt tình yêu của Thủy.
     

  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kinh, nicedays sưu tầm nhiều chuyện hay ghê thật , mình cũng đang tự hỏi và thắc mắc là cứ la cà như nicedays suốt ngày trên mạng thì cuối cùng xẽ được cái gì nhỉ, đành là sở thích nhưng có vẻ hơi quá đấy, tối thì xem bóng đá, ngày thì ngồi mạng gần như suốt , kô làm ăn hay học hành gì sao , hơi thắc mắc 1 tý có gì bỏ quá cho nhé
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không bít thì không nhận xét linh tinh hen
    Suốt ngày đâm bị thóc chọc bị gạo thể nào rùi cũng có lúc cái bao tải đựng gạo với thóc rơi bụp 1 cái xuống đầu monitor_vn_2005 cho gãy cổ... chít luôn
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 26/06/2006

Chia sẻ trang này