1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ ngây thơ kìa
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 29/06/2006
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he, lại thay avatar tiếp.
    Hình ở trang 56
    [​IMG]
    Tẹo nữa khi chuyển hẳn sang cái mới mình sẽ ngồi post lại mấy hình cũ và mới cả thế
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hôm nay được 666 bài. Số đẹp quá, post ảnh profile lên làm kỷ niệm
    [​IMG]
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Hì hì, thế là xong nhiệm vụ
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc trang cuối của topic "Hồi ký câu chuyện tình tôi"... Thấy bác Lion_king2000 viết có vẻ thật thật, thế là hì hụi ngồi đọc thêm 4-5 trang phía trước nữa. Định bàn luận nhưng đến khi đọc hết bài bác ấy vừa viết thì cụt hết cả hứng. Chả nói năng gì nữa, chạy về topic mình gào thét vậy
    Đọc xong topic ấy thấy việc mình chơi game thật là vô nghĩa. Đốt thời gian vô ích. Trong 3 năm bác Lion khôn lên được bao nhiêu... Mình thì hết 4 năm rùi chỉ được thêm mỗi cái cứng đầu
    Ơ, mà sáng nay trời đẹp phết... Ánh nắng chan hoà... Ngồi xem Horoscope xem thế nào
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chả hiểu kiến ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Nằm dưới đất thấy kiến bò khắp nơi ghê quá đi mất. Mà kiến biết bay hay sao mà bay cả vào người mình. Kiến kiểu gì mà lại còn đốt người giống muỗi nữa..
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm.Thế là nó bị các nhà sư đánh cho một trận. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Bố nó gặp nhà sư và nói:
    - Tại sao ông chửi con tôi?
    - Thiện tai thiện tai bần tăng chưa chửi ai bao giờ, nhà sư nói
    - Thế tại sao ông đánh con tôi?
    - Thiện tai thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ
    - Cái ông này, đã đánh con tôi tại sao lại ko nhận? Có giỏi thì đánh tôi đây này
    - Thiện tai thiện tai bần tăng chưa ngán ai bao giờ
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nói hộ chuyện tình Hồng Ngọc
    Mr Đàm vừa cho ra đời album nhạc gồm những bài hát được xâu chuỗi thành một câu chuyện xuyên suốt. Đó là những cảm nhận của anh về chuyện tình yêu của Hồng Ngọc, người bạn gái thân nhất của anh. Anh tâm sự với Ngôi Sao về những ý tưởng thực hiện album này.
    - Nói hộ chuyện tình của Hồng Ngọc. Anh nghĩ mình sẽ làm được gì cho cô ấy?
    - Tôi và Hồng Ngọc là anh em đúng nghĩa nhất. Từ trước đến nay không giấu diếm điều gì trong cuộc sống của nhau. Tôi là người đã chứng kiến nhiều diễn biến trong chuyện tình của Ngọc. Những bài mà tôi hát trong album này là chuyện tình buồn có thật. Chỉ đơn giản như một sự sẻ chia thôi. Tất cả được xuất phát từ nỗi thông cảm, thấu hiểu chuyện tình buồn của người bạn thân nhất với mình.
    Những gì tôi chia sẻ với Hồng Ngọc chỉ cần tôi và cô ấy biết thôi. Những điều đó không phải là món hàng hay những điều rỗng tuếch.

    [​IMG]

    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
    - Có một bài hát của Minh Nhiên là "Tình yêu không có lỗi". Theo anh có đúng là tình yêu không có lỗi trong chuyện của Hồng Ngọc - Minh Nhiên không?
    - Tôi nghĩ tất cả những gì xảy ra trên cuộc đời này đều có sự sắp xếp của một bàn tay vô hình nào đó, đó là số phận. Sự khép lại của tình yêu này là một giải pháp nhẹ nhàng, cao thượng, nhất là cho Minh Nhiên. Trong album này, anh đã đồng ý để tôi đặt tên cho bài hát mà anh viết cho chính mình, một tiếng nói rất thật của người đàn ông.
    Lúc đầu tôi cũng loay hoay không biết đặt tên gì, mọi người cứ bảo là lấy tên Xin lỗi tình yêu 2, nhưng tôi không thích những bài hát "phần tiếp theo". Tôi nghĩ đến những nỗi buồn, giọt nước mắt trong chuyện của Hồng Ngọc và nghiệm ra rằng tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ có con người mới là có lỗi mà thôi. Và tôi đã chọn cái tên cho bài hát là Tình yêu không có lỗi.
    - Tên gọi "Giải thoát" của album cũng là chuyện của cô bạn thân hay tâm sự của anh sau rất nhiều chuyện không may trong năm qua?
    - "Giải thoát" là sự thông cảm sâu sắc của nhạc sĩ Trương Lê Sơn dành cho chuyện của Hồng Ngọc - Minh Nhiên và cũng là viết riêng cho tiếng hát của tôi. Với ca khúc này cả tôi và Trương Lê Sơn đã cùng ngồi lại để chỉnh sửa đôi chút và cuối cùng đã có một bài hát làm tôi rất hài lòng.
    Còn với chuyện của mình. Tôi đang tập thói quen vứt hết những chuyện không vui đã qua, chỉ giữa lại những điều hạnh phúc nhất để thấy phía trước là một màu hồng. Vì vậy, album này không có liên quan gì đến những chuyện cũ của tôi.
     

    [​IMG]

    Hình ảnh chàng cao bồi trong phim "Brokeback Moutain". Ảnh: Thành Nguyễn
    - Anh đã sử dụng hình tượng của chàng cao bồi đồng tính trong phim "Brokeback Moutian" để làm hình ảnh của album lần này. Điều này có ý nghĩa gì?
    - Tôi chỉ muốn thay đổi hình ảnh làm dáng, cười cười... hoặc là những gì rất bình thường mà mọi người đã nhìn thấy tôi trong nhiều năm qua. Hơn nữa tôi nghĩ hình ảnh của những chàng cao bồi là hình ảnh của một phong cách sống mạnh mẽ, bụi đời, chịu được mọi thử thách để thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Tôi thấy những điểm này mình cũng có và cuối cùng là lựa chọn như bạn đã thấy đấy.
    - Anh có sự đồng cảm nào với bộ phim này để lựa chọn những hình ảnh như vậy?
    - Để hiểu rõ và thông cảm cho một số phận thì phải biết mở trái tim mình ra và phải biết đặt mình vào những nỗi buồn, những khó khăn, những mặc cảm của họ. Có như vậy thì mới thấy mình rộng hơn những gì mình chưa hiểu.
    Tôi không quan tâm nhiều lắm đến trào lưu này trào lưu nọ trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ mỗi người có một cuộc đời duy nhất mà thôi. Vì vậy làm đúng những gì con tim mình mách bảo. Cho phép mình sống thật với chính mình và đừng cố gắng ép mình là người khác.
    - Anh từng nói: "Con người tôi, cá tính của tôi, giọng hát tôi, tuổi trẻ của tôi... gần như đã gửi hết cho những người đã một lần biết tên tôi". Anh còn lại gì trong riêng tư trong cuộc sống mà ai cũng cần?
    - Đó là tình yêu thật của tôi. Tôi nghĩ không lâu nữa thì mọi người sẽ biết luôn. Vậy là hết, chẳng còn gì...
    Q.T. thực hiện
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay đó, nhưng sao thay avatar như thay áo vậy , ko biết còn thay cái gì nhiều như thế nữa kô
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng đã câu được cái bài "Tình yêu không có lỗi" được nhắc tới... Nồng nặc sến
     
    Pay attention & Engage mind in Tasks
    ~~~ I am in the flow ~~~

Chia sẻ trang này