1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trùi, một người trong vòng 1 tháng thay 3 cái avatar đi chê người khác thay avatar như thay áo kìa[​IMG]
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    SG vs HN:2 Thành phố, 2 lối sống, 2 sự khác biệt.
    Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho ****?
    **** Hà Nội: ?oCho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về??
    **** Sài Gòn: ?oEm bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nhạ..?
    Chất chơi và chất chiến
    Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có.
    Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???
    Sinh viên và ****
    Sài gòn: nhiều em SV trông như ****
    HN: Nhiều em **** trông như SV
    Đọc cái này 1 lần rùi, giờ đọc trong offline thấy vẫn ngộ ngộ
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật mình nhìn avatar và cái chữ ký hiện tại và thấy nó không hợp với mình Nó buồn tẻ và chán ngắt Có lẽ lại phải tìm một cái gì đó tươi vui hơn Biết tìm đâu đây nhỉ Đang nghe bài Tình mãi theo ta, mình thích GMC
    Post bài này xem cái trò ngắt câu bằng biểu tượng hỏi chấm xanh lè đen sì như nào
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. Tìm được ảnh đại diện mới rùi.. Đúng sở thích và đúng ý nghĩa Nice Days lun
    [​IMG]
    Tiện thể làm lun cái chữ ký mới
    [​IMG]
    Yên ả - Yên bình - Yên tĩnh
    ...as long as you love me...[​IMG]
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không ngờ lời bài Trễ hẹn của Lương Bích Hữu được modify nì
    Anh! lại kỹ nữa rồi , chẵng lần nào chịu bỏ tiền hết trơn....
    Em yêu ! tiền vàng anh ngày xưa chất cao cao , mà vừa wen nàng xong nó hư hao , chỉ vì yêu em...chỉ vì yêu em đó em !!! Em yêu , tiền vàng anh ngày xưa sánh Biu Gay(Bill Gate) , mà vừa wen nàng xong nó hao gầy , chỉ vì yêu em... chỉ vì yêu em đó em
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của nhóc lằng nhằng quá, đưa anh một nửa để anh làm chữ ký của anh nhá
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tớ thay cái avarta đầu là để thử vì chưa thay lần nào, còn thay cái sau này là cái mà tớ thích đấy chứ.
    Mà sao nghiên cứu cả tình trạng xã hội hay sao mà nói nghe như thật thế, có thực tế kô mà trả lời chính xác thế hả trời .........chắc biết nhiều lắm đây, ai mà có được nicedays chắc ngang với có cuốn từ điển sống, mà thấy cô ấy cũng vui tính nữa, nếu cậu nào có phúc rước được thì chắc về sau nhà kô phải mua tivi hay đài đóm gì
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tức quá.. đang đánh dở thì mất điện.. 5 phút sau nó lại bật lên... huhu. Giờ ngồi đánh lại cái bài lúc nãy hết cả hứng
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đánh cái gì thế cho tớ đánh với
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    monitor_vn_2005 thích làm từ điển sống thì làm đi. Làm từ điển rùi lúc đang mệt mệt, đang mơ màng ngủ ngon ngon hay đang chơi game đoạn gay cấn, vợ nó bức xúc một số vấn đề lại lôi cổ ra bắt giải thích hết cái nọ đến cái kia.. Lúc ấy monitor_vn_2005 tha hồ mà vui nhá
    Ah, nói chuyện chồng. Hôm qua tớ ngồi tra sao trong cung phu thê của tớ. Hoá ra cung phu thê của tớ toàn sao đẹp không à. Đọc lời nó phán tớ cứ sướng hết cả người.. nào là người hôn phối danh giá, có tài năng đặc biệt, rùi phúc hậu, độ lượng, có danh, khiêm tốn, cao thượng, rùi có danh chức hoặc có tài làm ăn kinh doanh, người hôn phối có danh chức hoặc thuộc gia đình có tiếng, hoặc có nề nếp về gia phong... rùi lại còn có duyên nợ với nhau, hôn nhân dễ dàng nhanh chóng. Toàn nói tốt cả, chả thấy tí nhược điểm nào. Ah, lại còn bảo vợ chồng xứng đôi nữa chứ <tức là tớ cũng toàn điểm tốt chả có tí nhược điểm nào >[​IMG]

Chia sẻ trang này