1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hai bác này zui tính ghê, em thì chả thích mấy cái mẫu người mình chả bao giờ nhìn thấy được ngoài đời thực ấy.
    Bình thường ra đường cứ đứa nào đẹp là em nhìn: con trai con gái nhìn tuốt, nhìn cho đến khi họ ngượng mà phải quay đi mới thôi.... Hì hì
    [​IMG]
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mưa,,, muốn bình yên mà vẫn ko được ... cáu.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    @toivahanoi: Tớ cũng thích ngắm cả trai lẫn gái, đôi khi tớ còn thích ngắm gái hơn cả giai. Mấy chú Young Guns của bác trông hầm hố nhờ.. pằng pằng.. "shoot from the hip"
    Dạo này trời Hà nội suốt ngày mưa. Ẩm thấp... May mắn làm sao trong thời gian này mình lại không phải đi ra đường. Cứ yên ổn nằm nhà ngủ nướng.
    Đi ra đường trời mưa đối với nhiều người thật là lãng mạn. Hạt mưa rơi lộp bộp... một cảm giác mát lạnh sảng khóai dài lâu. Có người thì thích chui vào trong áo mưa cùng người yêu đi lang thang khắp nơi... hì hì...
    Tuy nhiên, mưa làm cho đường trơn, hạn chế tầm nhìn và dễ gây tai nạn cũng như tai họa. Mưa lâu làm thời tiết không khí ẩm thấp khiến nhiều người sức khỏe yếu... nhức đầu. Mưa có thể làm cho những người từ hơi hơi lãng mạn trở lên (như sanu chẳng hạn) ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, dù vui hay buồn thì cũng làm lòng con người ta sầu và không thể bình yên như bình thường được...
    Dù thế nào đi nữa thì rồi trời cũng lại phải mưa. Tớ đánh giá cao ý nghĩa thay đổi không khí của những cơn mưa Hà nội trong lúc này. Tuy vậy, bản thân tớ vẫn thích trời nắng hơn trời mưa
  4. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào hàng xóm nha!
    Từ h mình nghe lời hàng xóm cũng tích cực lượn lờ! Định để cái topic này trôi rồi mới vào thăm cơ, nhưng nghĩ chờ đến mùa quýt mất. Lúc nào nó cũng ở top mà. Chẳng biết đóng góp cái j cho vui. Mình không có hứng thú với mấy cái anh kia, cũng chẳng thích bàn về thời tiết. Con người nó khô khan thế đấy! Tức thế chứ!
    Thôi, chúc cả nhà vui vẻ vậy nhỉ!
    Hôm đầu sang thăm tạm thế đã nhẩy!
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lúc tớ online thì lúc nào nó cũng ở top, lúc tớ ngủ dậy thì thể nào nó cũng trôi tuột đến trang 2. He he.
    Bây giờ phải lôi nó lên đã
  6. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới viết phần mở đầu, hớ hớ...
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vì thế tốt nhất là ko ra ngoài,
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng toàn ở nhà
    Thế cuối cùng KL là cái gì?? Khóa luận.. he he.. giờ mới hiểu, cứ tưởng kết luận
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 25/05/2006
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài post thứ 68 trong topic này. Mình thích số 68 - LỘC PHÁT.. hì hì.. Từ thích số 68 mà mình thích tất cả những số kết thúc bằng số 8, mình tin kiểu gì nó cũng phát hết.. hí hí.. Topic của mình có số thứ tự là 740038, mình cũng hy vọng nó sẽ được mình chăm sóc chu đáo, và ghi dấu được những kỷ niệm và suy nghĩ của mình trong đó.
    Kể từ ngày vào TTVN đến giờ, mình thấy mình cũng thay đổi nhiều. Ngày xưa mình thường xuyên thay đổi hình đại diện và chữ ký, giờ thì không. Ngày xưa mình thích những cái mình làm phải là tốt nhất, tuyệt nhất, giờ cũng lại không. Bây giờ mình thích những thứ mình làm đạt hoặc trên yêu cầu một chút. Thế là đủ. Để thời gian còn làm việc khác.
    Mình thấy box Tâm sự này chừng độ 6-7 tiếng là topic sẽ chui xuống cuối nằm. Một ngày có 24h, tính ra mỗi ngày sẽ phải up 4 lần. 1 topic 100 trang là 999 bài --> chăm chỉ up thì mất 250 ngày tức là hơn 8 tháng. Mình muốn bài thứ 999 topic này vào ngày 31/12/2006, tức là mình phải duy trì được tốc độ up topic như ở trên. Xem nào, sáng dậy up 1 phát; trưa up 1 cú, chiều up 1 cú, tối trước khi đi ngủ up tiếp. Đều như vắt chanh. Nhưng suốt ngày loay hoay với topic thế thì chả làm được cái gì mất. Có lẽ mình chỉ tập trung vào up cho topic ở trang 1 thui. Thế cũng tốt, mình sẽ hoạt động đều đặn và đúng giờ.. he he..
    Rùi, quyết định là thế! Giờ là thực hiện. Bắt đầu từ ngày hôm nay, từ bài 68 này
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái đèn đường vừa tắt bụp. Xem nào 4.57am. Di động mình giờ là 5.05, nhanh so với đồng hồ máy tính 7 phút. Đồng hồ báo thức giờ là 5h 12, nhanh hơn đồng hồ máy tính 13 phút. Chả hiểu giờ là mấy giờ nữa. Sao mỗi cái đồng hồ chạy 1 kiểu thế nhỉ. Kiểu này đến một lúc nào đó lại "TA BIẾT TIN VÀO ĐÂU" như bác azazuj về thời gian thì chết .
    Theo 117, giờ là 5h 9phút và 10 s. Tức là đồng hồ báo thức nhanh 5'', di động tương đối đúng còn máy tính thì chậm 7 phút. Túm lại chỉnh tất cả các đồng hồ theo di động. he he..
    Mình post bài này vào đúng 5.14am, so với đồng hồ ttvn nào

Chia sẻ trang này