1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chơi điện tử mệt hết cả người. Không ngờ chơi mà cũng mệt.
    Mình giờ cấp 23 rùi, đi làm nhiệm vụ cấp 20, nhân sâm + máu được sử dụng hết công suất, thằng Đại Phu buff liên tục thế mà chết 3 lần rùi mới trụ hạng. Đã vậy vẫn chưa gặp được Huyết Lang Vương...
    Mình bắt đầu nản thì phải. Lại bắt đầu cảm thấy mình không thích hợp với trò chơi này.. Cảm thấy mất thời gian... Đủ thứ... Mình chả tìm được cái gì để ham hố lâu dài.. Với mình sở thích là nhất thời, là cái lấp chỗ trống và đốt thời gian tạm thời trong giai đoạn mình ko thích làm một số thứ khác
    Cũng bùn nữa, hôm qua Đức của mình thua. Trưa nay ngồi ăn cơm bố cứ ca ngợi đội Ý đá hay, bực hết cả mình... Chả hiểu mấy hôm nay là cái ngày gì nữa
    Thôi, post bài. Bài hôm nay nhiều tâm sự phết nhỉ. Do mình đang mệt mỏi ủ rũ vì chơi Hiệp Khách nhiều và do mình đang nghe cái bài số 141 buồn da diết...... tâm trạng ghê cơ
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi làm về thấy cô vợ trẻ đang khóc như mưa. Ngạc nhiên, anh ta hỏi tại sao, cô vợ kể:
    - Em làm cho anh món bánh nhân thịt, nhưng em sơ ý để mèo ăn hết mất rồi!
    - Nín đi em! Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác đẹp hơn.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chả biết giờ là mấy giờ nữa Hôm nay chơi game nhiều quá đi mất. Mình quyết định cài lại máy tính mà không chơi game nữa. Biết game online là cái gì rùi Mình ko còn là trẻ con lớp 7 lớp 8 để đốt thời gian vào game nữa. Chơi 1 thời gian nữa khéo mình chuyển qua chơi đồ hàng với các em cấp 1 lun cho hoành tráng.. hé hé.. Post bài rùi cài lại win <chả hiểu sao từ ngày chơi game này máy mình toàn bị đột nhiên restart.. bực hết cả mình>
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sĩ quan về nha thấy vợ ngoại tình với 1 sĩ quan khác, ông bình tĩnh nói: -Ông ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông -Sau đó ông ta đề nghị bắn 2 phát đạn lên trời , rồi 2 người giả vờ chết, nếu bà vợ ôm người nào thì nười đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ bà vợ mở cửa và kêu to: Anh ơi chui ra đi, cả 2 thằng ngốc đều chết hết rồi!!!
    up nào
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rùi, lại phát hiện thêm có một con bạn nữa của mình có người yêu... Tuy không phải đa số nhưng thế cũng là số nhiều rồi. Được cái bọn nó toàn yêu bằng tuổi.. Cứ yên tâm 1 năm nữa không đứa nào cưới đâu mà lo
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Oé, 8/7 là sinh nhật con béo.. Hì hì.. tí nữa lượn lờ qua nhà nó chơi chút, thăm hỏi tình hình. Nhanh thật, vèo 1 cái đã đến tháng 7. Vèo cái là hết năm... Vèo, vèo, vèo....
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Post nốt cái offline
    Một người đi xe máy với tốc độ 120 km/h thì thấy một con chim sẻ đang bay ngược chiều. Anh ta cố tránh con chim tội nghiệp nhưng nó vẫn lăn ra ngất xỉu. Hối hận quá, anh ta liền dừng lại, nhặt con chim mang về, cho nó vào ***g với một ít vụn bánh và nước để nó ăn khi nó tỉnh lại. Hôm sau, con chim thức dậy, nhìn các thanh sắt của ***g với các mẩu vụn bánh, nó thở dài, tự nhủ: - Khỉ thật. Mình đã giết thằng cha đi xe máy đấy và bây giờ thì vào tù rồi đây
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Khốn khổ vì họ tên





    Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi là họ tên đầy đủ của một chàng trai sinh năm 1987, trú tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ở tuổi này, bạn bè cùng lứa với em đã học xong năm thứ nhất đại học, còn em mới chuẩn bị vào lớp 12. Mọi chuyện cũng chỉ vì cái tên.

    Năm 1987, ông Mai Xuân Cán - một cán bộ của UBND xã Đại Cường - sinh đứa con thứ năm và bị UBND xã này buộc phải nộp phạt sáu nghìn rưởi mới cho đăng ký khai sinh vì sinh nhiều con. Ức vì bị phạt nên khi làm giấy khai sinh cho con, ông Cán lấy luôn mức tiền phạt đó để đặt tên cho con trai mình.
     
    Bạn bè, người thân và UBND xã ra sức khuyên can ông không nên đặt tên cho con kỳ quặc như vậy, nhưng ông Cán một mực không nghe. Trước thái độ cương quyết thái quá của ông, UBND xã Đại Cường đành phải chấp nhận đăng ký khai sinh cho con ông với cái tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi.
     
    Ông Cán không ngờ rằng những lời cảnh báo trước đây của bạn bè, người thân và chính quyền đối với ông quả thật không sai. Cậu con trai lớn lên, khi vào học cấp II mang đến trường cái tên quá ngộ nghĩnh, bị bạn bè trêu chọc không chịu nổi phải bỏ học mất hai năm.
     
    Thế nhưng, ông Cán vẫn không chịu xin thay đổi tên lại cho con. Vì quá ham học cùng sự động viên nhiệt tình của người thân và bạn bè nên Sáu Nghìn Rưởi đã vượt qua mặc cảm để tiếp tục đến trường cho đến hôm nay. Tuy nhiên, Sáu Nghìn Rưởi chẳng khi nào cảm thấy thoải mái trong giao tiếp với mọi người cả.
     
    Vừa qua, nhờ người chị ruột, Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho đổi tên lại là Mai Hoàng Long.
     
    Được biết còn có một người đồng hương của Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi tên là Mai Phạt Ba Ngàn Rưởi. Trường hợp đặt tên này cũng do người cha bị UBND xã phạt ba ngàn rưởi vì đi khai sinh cho con quá muộn theo qui định.
     
    Theo Nguyễn Kỳ SanhTuổi Trẻ
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vị trí trong tim[​IMG]
    Đã lâu mới có được một kỳ nghỉ dài ngày, bạn dự định sẽ đi du lịch với người ấy đúng không? Vậy bạn sẽ chọn ở trong khách sạn như thế nào?
    1. Khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố.
    2. Khách sạn 5 sao với đầy đủ các tiện nghi hiện đại.
    3. Khu nghỉ mát ở ngoại ô thành phố.
    4. Khu nghỉ mát gần núi có phong cảnh tuyệt đẹp.
    Giải đáp
    - Chọn câu 1: Quan niệm thoáng đãng trong ******** luôn cao hơn tình cảm dành cho người ấy. Do đó, tình cảm bạn dành cho anh ấy chưa hẳn đã là tuyệt đối, vị trí anh ấy trong lòng bạn luôn xếp hàng hàng thứ hai mà thôi.
    - Chọn câu 2: Bạn là người thích hưởng thụ, luôn sống theo suy nghĩ mình là trên hết. Điều đó cho thấy địa vị của người ấy trong trái tim bạn là có giới hạn.
    - Chọn câu 3: Bạn mong muốn được chia sẻ một kỳ nghỉ thực sự với người ấy. Bạn khá coi trọng quan hệ của hai người, khi đối mặt với sự hấp dẫn khác, bạn cũng biết cân bằng cả hai.
    - Chọn câu 4: Bạn chọn nơi này vì bạn muốn không bị ai quấy rầy thế giới riêng của hai người. Anh ấy luôn đứng vị trí hàng đầu trong trái tim bạn, không có gì có thể thay thế được.
    (Theo Gia Đình)
     
     
    ...as long as you love me...[​IMG]
     
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 08/07/2006
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi coi Sao Mai Điểm Hẹn thấy có thằng số 12 hát bài của bọn chơi theo phong cách Nu-metal hay quá à. Mỗi tội không nhớ bài đó là bài gì hết.. cũng chả ghi lại cái gì hết à

Chia sẻ trang này