1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra mình cũng thuộc dạng công nghệ phết. Vừa gọi điện thế mà mình gửi cho nó luôn trong vòng vài phút. Chẹp chẹp... Làm ăn thế mới gọi là thích chứ. Có lẽ mình sẽ đẩy nhanh tốc độ topic này rùi làm cái mới
    Đang băn khoăn không biết nên lập ở đây hay ở Tâm Sự. Ở đây thì không lo bị đọc nhưng mà cái topic của mình vẫn là topic Tâm Sự. Khó nghĩ phết
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đội hình 11 ngôi sao World Cup 2006
    Với Pháp và Italy góp mặt ở trận tranh Cup vàng, có thể nói giải VĐTG lần thứ 18 đã tôn vinh thứ bóng đá thực tế, giàu tính chiến thuật. Dưới đây là 11 cầu thủ xuất sắc ở từng vị trí trong sơ đồ 4-5-1, do VnExpress bình chọn, theo xu hướng trên.
    Đội hình 11 ngôi sao do VnExpress lựa chọn (4-5-1)
    Thủ môn: Gigi Buffon (Italy).
    Hậu vệ: Phillip Lahm (Đức), Fabio Cannavaro (Italy), Lilian Thuram (Pháp), Luca Zambrotta (Italy).
    Tiền vệ: Maxi Rodriguez (Argentina), Andrea Pirlo (Italy), Patrick Vieira (Pháp), Zinedine Zidane (Pháp), Luis Figo (Bồ Đào Nha).
    Tiền đạo: Miroslav Klose (Đức)
    Đội hình dự bị (4-4-2)
    Thủ môn: Riccardo (Bồ Đào Nha).
    Hậu vệ: Fabio Grosso (Italy), William Gallas (Pháp), Gabriel Heinze (Argentina), Willy Sagnol (Pháp).
    Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Claude Makelele (Pháp), Michael Ballack (Đức), David Beckham (Anh).
    Tiền đạo: Thierry Henry (Pháp), Ronaldo (Brazil).

    Khổ thân Ballack bị làm chân dự bị. Chả hiểu sao mình lại thích Ballack hơn Klose. WC năm nay thương nhất là Oliver Kahn bị Klishman cho ngồi ghề dự bị suốt à. Kahn rõ xấu nhưng mình rất quý... chả biết tại sao lại quý nữa
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Materazzi thừa nhận đã lăng mạ Zidane, FIFA vào cuộc
    Trung vệ đội tuyển Italy mới thừa nhận đã xúc phạm thủ quân của đội tuyển Pháp trước khi anh bị húc ngã. Tuy nhiên, Materazzi khẳng định không hề gọi Zizou là một tên khủng bố bẩn thỉu, là con của gái điếm như nhiều nguồn tin tiết lộ.>Zidane bị gọi là tên khủng bố, là con gái điếm?
    [​IMG]

    Marco Materazzi. Ảnh: AFP
    Ngay sau khi cùng đội tuyển áo thiên thanh trở về quê nhà, Materazzi đã trả lời báo chí nước này về những gì anh và Zidane đã nói với nhau trước khi xảy ra vụ việc không hay ở cuối trận chung kết.
    Trung vệ này cho biết: ?oTôi chỉ nắm áo anh ta có một vài giây, vậy mà anh ta đã quay lại và nhìn tôi với một ánh mắt rất khinh bỉ, cực kỳ ngạo mạn. Với cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, anh ta nói: ''Nếu mày thực sự muốn cái áo của tao, thì chốc nữa mày sẽ có được nó''. Vì vậy mà tôi mới chửi lại, và bị anh ta húc đầu vào ngực. Đúng là tôi có lăng mạ Zidane trước đó".
    Tuy nhiên, Materazzi không tiết lộ cụ thể đã nói những gì. Anh chỉ thừa nhận đã xúc phạm Zidane bằng ?onhững lời lẽ khiếm nhã thường xảy ra trên sân cỏ và mọi người cũng đã nghe thấy nhiều lần, chứ không tới mức kinh khủng như báo chí đưa?. Ngôi sao của Inter cũng phủ nhận hoàn toàn việc đã xúc phạm đến mẹ hay chị gái của Zidane, như nhiều tờ báo lớn của thế giới đã đăng.
    Nhưng theo một nguồn tin từ Italy thì Materazzi không hề ?ohiền lành? như vậy. Tờ này có đoạn viết: "Sau khi Zidane dứt lời, trung vệ này lập tức khiêu khích thêm ''Tao muốn cởi áo của vợ mày hơn?.
    Trước đó, Đài truyền hình nổi tiếng Globo của Brazil đã mời các chuyên gia về kỹ thuật âm thanh để phân tích qua băng hình xem Materazzi đã nói gì với Zidane. Tờ Times cũng thuê chuyên gia đọc môi hàng đầu của nước Anh và cả phiên dịch tiếng Italy để phân tích băng hình. Và cả hai đều đưa ra kết luận có thể nói là gần như nhau. Theo Globo, hậu vệ của Italy đã hai lần gọi chị gái của Zidane là ?ocon điếm?, rồi sau đó lại tiếp tục ?ochửi thẳng mặt? Zizou là "một tên khủng bố".
    Tờ Times thì viết: "Theo những phân tích kỹ lưỡng, có thể khẳng định rằng Materazzi đã gọi Zidane là con trai của một con điếm. Trung vệ này còn mong một cái chết tồi tệ đến với gia đình Zidane".
    Nhưng Materazzi đã phủ nhận hoàn toàn. Anh nhấn mạnh: ?oChắc chắn là tôi không hề gọi anh ta là kẻ khủng bố. Thậm chí, tôi còn không biết một tên khủng bố Hồi giáo là gì nữa. Tôi cũng không hề đề cập đến mẹ của anh ta. Với tôi, bất kỳ một người mẹ nào cũng đều thiêng liêng?.
    Trước sự việc này, FIFA mới tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ vì sao Zidane có hành động phi thể thao ở cuối trận chung kết: húc đầu rất mạnh vào ngực Materazzi, khiến trung vệ này đổ gục xuống sân.
    Doãn Mạnh tổng hợp
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Klinsmann thôi chức HLV đội Đức
    Thông tin về việc ra đi của Klinsmann đã đồng loạt được đăng tải trên rất nhiều tờ báo lớn của Đức, dù chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía ông hay LĐBĐ nước chủ nhà World Cup 2006. Nhiều khả năng, trợ lý Joachim Loew sẽ tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm.
    [​IMG]

    Có thể Klinsi còn nhiều kế hoạch khác sau chiếc HC đồng World Cup.
    Dẫn những nguồn tin không chính thức, tờ Bild và Munich Sueddeutsche cho biết, đích thân Klinsmann đã có cuộc nói chuyện với đồng chủ tịch Liên đoàn Zwanziger để nói về quyết định ra đi của mình.
    Ngay sau đó, thông tin này cũng đã được hãng thông tấn SID đăng tải, dựa trên lời xác nhận của trưởng đoàn bóng đá Đức tại World Cup 2006, cựu danh thủ Oliver Bierhoff. Theo đó, hôm nay sẽ diễn ra một cuộc họp tại Frankfurt và nếu không có gì thay đổi, trợ lý Joachim Loew sẽ là người được ngồi vào chiếc ghế HLV mà Klinsmann để lại.
    Sau thành công của đội Đức tại kỳ World Cup vừa qua (đoạt HC đồng), uy tín của Klinsmann tăng lên rất cao trong lòng người hâm mộ nước này. Theo những cuộc thăm dò gần đây nhất, đã có tới 93% số người được hỏi ủng hộ việc HLV 42 tuổi này tiếp tục đảm nhận cương vị của mình. Tuy nhiên, bất chấp sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ và một số chính khách yêu bóng đá Đức cũng như các cầu thủ, Klinsmann vẫn không hề tỏ ra vội vàng trong việc đưa ra các quyết định của mình. Ngay cả khi được LĐBĐ Mỹ đánh tiếng, ông cũng thẳng thừng từ chối và tuyên bố, hiện tại ông không còn quan tâm đến công tác huấn luyện nữa, dù đó là đội Anh hay Italy.
    Trước khi vòng loại Euro 2008 khởi tranh vào tháng 9 tới, tuyển Đức sẽ có một trận đấu giao hữu gặp Thụy Điển vào ngày 16/8, và đó cũng là thời hạn chót mà Klinsmann phải đưa ra quyết định đi hay ở của mình.
    Doãn Mạnh tổng hợp
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà báo thật... Chưa rõ ràng cái gì mà đã loan tin ầm ĩ cả lên. Klinsmann sau khi sang Mỹ thấy đẹp trai và trẻ hơn so với ngày xưa. Năm nay 42 tuổi tức là sinh năm 64.. tuổi Dần
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0





     
    Những điều đáng nhớ tại World Cup 2006
    Trọn một tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" đã trôi qua. Những chàng trai mặc áo thiên thanh đã thoát khỏi vận đen để lần thứ tư đăng quang. Cup thế giới lần thứ 18 đã thành công nhờ sự nỗ lực hết mình của nước chủ nhà Đức.>World Cup 2006 từ A đến Z
    Dưới đây là một số tổng kết về giải đấu năm nay.
    Bàn thắng quý giá nhất

    [​IMG]

    Fabio Grosso đã có một bàn thắng để đời. Ảnh: AP
    Đó là pha ghi bàn của hậu vệ trái đội tuyển Italy, Fabio Grosso, ở trận bán kết với đội chủ nhà. Bàn thắng quý giá được thực hiện từ cánh phải và dù thủ thành Lehman đã cố gắng hết sức, vẫn phải bó tay. Cả nước Đức bàng hoàng vì bàn thua đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Cũng chính nhờ pha làm bàn này của Grosso mà Alessandro Del Piero đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau đó chỉ 1 phút, nhấn chìm hẳn tham vọng lọt vào trận chung kết của Đức.
    Trận đấu hay nhất
    Cuộc so tài giữa Argentina và Mexico tại vòng 16 đội được coi là trận đấu hay nhất của World Cup năm nay. Đội bóng Nam Mỹ đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai hiệp phụ. Trong trận đấu này, cả hai đội đều thể hiện một lối chơi tấn công linh hoạt. Ba bàn thắng được ghi cũng rất đẹp mắt. Hai đội còn tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Trận đấu diễn ra rất kịch tính, khi đội bóng được đánh giá cao hơn là Argentina bị thủng lưới trước.
    Trận đấu dở nhất
    Cuộc so tài giữa Thụy Sĩ và Ukraina tại vòng 16 đội được coi là trận đấu kém hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Cầu thủ hai đội đã "ru ngủ" người xem suốt 120 phút thi đấu. Chưa hết, màn sút phạt luân lưu sau đó của Thụy Sĩ đã quá tệ, khi cả ba cầu thủ thực hiện đều không thành công. Cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan cũng có thể được coi là một trong những trận đấu dở nhất, khi trọng tài phải rút ra số lượng thẻ kỷ lục, 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ.
    Bảng đấu gay cấn nhất
    Trước giải, nhiều người dự đoán bảng C của Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia & Montenegro sẽ rất gay cấn. Thế nhưng, trên thực tế, bảng đấu này đã sớm phân định thứ hạng và lượt đấu cuối cùng chỉ còn là thủ tục. Thay vào đó, bảng E với Italy, Mỹ, CH Czech và Ghana đã hồi hộp đến tận giờ chót. Cho tới vòng cuối cùng, cả 4 đội trong bảng đều còn cơ hội. CH Czech, đội bóng được đánh giá có cơ hội rất lớn lọt vào vòng 2, đã phải dừng bước, nhường chỗ cho Ghana. Trước đó, đội bóng mạnh nhất bảng là Italy cũng đã có một trận hòa khó hiểu trước Mỹ.
    Đội bóng mới ấn tượng nhất
    Các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã mang đến nước Đức năm nay một hình ảnh mới lạ, trẻ trung, tràn đầy sức sống. Họ luôn chơi với một quyết tâm rất cao, tấn công đa dạng và không ngại thực hiện các cú sút từ rất xa. Bờ Biển Ngà đã có một trận thắng, ghi được 5 bàn và để lọt lưới 6. Thế nhưng, họ vẫn còn là một đội bóng ít kinh nghiệm. Sự ngờ nghệch của hàng phòng ngự đã dẫn tới một số sai lầm, tạo nhiều cơ hội cho đối phương ghi bàn.
    HLV hay nhất

    [​IMG]

    Jurgen Klinsmann xứng đáng với danh hiệu HLV hay nhất. Ảnh: Reuters
    Không có cuộc bầu chọn chính thức nào của FIFA dành cho HLV hay nhất World Cup 2006, nhưng Jurgen Klinsmann của đội chủ nhà Đức xứng đáng với danh hiệu này. Mới chỉ vài năm sau khi treo giày, cựu tiền đạo của "cỗ xe tăng" đã trở lại với đấu trường lớn nhất thế giới trong vai trò một HLV. Anh đã giúp nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành và đặc biệt là tạo được tinh thần đoàn kết cao độ trong toàn đội bóng. Lối chơi tấn công mà đội chủ nhà trình diễn tại giải lần này đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh về một đội Đức khô cứng trong quá khứ.
    Tân binh thành công nhất và thất vọng nhất 
    Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, nhưng cả Ghana lẫn Ukraina đều đã để lại một ấn tượng với người hâm mộ, khi cả hai cùng lọt vào vòng hai, riêng Ukraina đã có mặt trong trận tứ kết. Còn đội bóng Togo đã không thể hiện được chính mình, họ không ghi được điểm nào, chỉ có một bàn thắng và đứng chót bảng G. Kèm theo đó, ông Otto Pfister được coi là HLV dở nhất khi dính líu đến những scandal đòi tiền thưởng, tuyên bố từ chức ngay trước trận mở màn của đội, nhưng rồi sau đó lại quay trở lại.
    Đội bóng chơi hay vượt quá mong đợi
    Những chàng trai đến từ quê hương của những chú kangaroo hoàn toàn có thể tự hào về những gì họ cống hiến ở World Cup năm nay. Tuy phải dừng bước ở vòng hai trước Italy, nhưng thày trò HLV Guus Hiddink đã liên tục gây khó khăn cho đối thủ, và chỉ chịu thua vào phút chót nhờ một quả penalty gây tranh cãi. Sau màn trình diễn đáng thất vọng ở vòng bảng, việc đội tuyển Pháp của HLV Raymond Domenech lọt vào tới trận chung kết cũng được coi là bất ngờ vượt quá mong đợi.  
    Đội bóng gây thất vọng
    ĐKVĐ Brazil có thể được coi là đội bóng gây thất vọng nhất đối với các cổ động viên. Là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch, với hàng loạt cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng đội bóng vàng xanh đã phải chia tay World Cup 2006 ngay từ tứ kết. Một trong những ngôi sao được chờ đợi tỏa sáng là Ronaldinho đã chơi mờ nhạt suốt cả giải và hầu như không thể tạo được ảnh hưởng nào tới lối chơi chung của toàn đội.
    Thẻ vàng, thẻ đỏ nhiều nhất
    World Cup 2006 đã lập một kỷ lục không lấy gì làm vui vẻ. Đây là giải đấu có số lượng thẻ vàng và đỏ cao nhất trong lịch sử 18 vòng chung kết bóng đá thế giới. Các trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 345 thẻ vàng và 28 thẻ đỏ. Bồ Đào Nha là đội xấu chơi nhất khi họ phải nhận 24 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ (trực tiếp). Costinha của Bồ Đào Nha và Asamoah Gyan của Ghana, mỗi người đều bị phạt tới 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.
    Trọng tài tệ nhất 

    [​IMG]

    Trọng tài Graham Poll (Anh) đã lập một kỷ lục khi tặng 3 thẻ vàng cho một cầu thủ trong một trận đấu. Ảnh: AP
    Chính là ông Graham Poll (Anh). Ở giải Ngoại hạng, ông vua sân cỏ này đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Thế nhưng, tại World Cup năm nay, cả thế giới đã cười vào cái gọi là đẳng cấp đó, khi ông này tặng cho cầu thủ người Croatia, Josip Simunic, 3 chiếc thẻ vàng trong cùng một trận đấu. Và thật may mắn là cuối cùng cũng chính ông đã tự rút cho mình một thẻ đỏ và tuyên bố đoạn tuyệt với các giải bóng đá quốc tế.
    Ít bàn thắng nhất
    147 là số bàn thắng ghi được tại 64 trận đấu tại World Cup năm nay (trung bình 2,3 bàn mỗi trận). Kể từ khi giải bóng đá thế giới mở rộng cho 32 đội tham dự, đây là giải có ít bàn thắng nhất. Đức là đội bóng đã ghi được nhiều bàn nhất, với 13 lần làm tung lưới đối phương (trung bình 1,86 bàn mỗi trận), nhưng Tây Ban Nha mới là đội có trung bình số bàn thắng trong trận nhiều nhất, 9 bàn sau 4 trận (2,25 bàn mỗi trận). Xếp sau Đức là Italy và Argentina, ghi được lần lượt 12 và 11 bàn. Trinidad & Tobago là đội bóng duy nhất không ghi được bàn nào.
    Vua phá lưới
    Lần đầu tiên kể từ năm 1962, vua phá lưới tại một kỳ World Cup ghi được ít hơn 6 bàn thắng. Sau 7 trận đấu, Miroslav Klose của Đức chỉ có được 5 bàn (2 bàn trong mỗi trận gặp Costa Rica và Ecuador, cùng 1 bàn thắng quan trọng ở trận đấu với Argentina ở tứ kết). Nhưng tiền đạo 28 tuổi đang chơi tại Werder Bremen này đã phối hợp rất tốt với người đồng đội đá cặp trên hàng công là Lucas Podolski, và có hai đường chuyền quyết định trong trận đấu vòng 1/8 với Thụy Điển.
    Đá phản lưới nhà sớm nhất

    Pha đánh đầu của hậu vệ Paraguay, Carlos Gamarra, vào thẳng cầu môn đội nhà ở phút thứ 3 trận gặp Anh ở vòng bảng đã được ghi nhận là bàn đá phản lưới nhà sớm nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

    "Thành tích" này của Gamarra đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt nửa thế kỷ qua. Tại World Cup 1954, Ivan Horvat của Nam Tư đã "biếu" không cho đội tuyển Đức một bàn thắng ở phút thứ 9.
    Những sai lầm thô thiển nhất
    Chiếc thẻ đỏ của thủ quân đội tuyển Pháp, Zinedine Zidane, sau pha húc đầu vào ngực trung vệ Materazzi (Italy) ở cuối trận chung kết; pha phạm lỗi thô thiển của tiền đạo số một đội tuyển Anh, Wayne Rooney, với hậu vệ Bồ Đào Nha, Ricardo Carvalho trong trận tứ kết; và chiếc cùi chỏ lộ liễu của Daniele De Rossi vào mặt cầu thủ người Mỹ, Brian McBride, trong trận đấu vòng bảng, là những sai lầm đáng phê phán nhất tại giải lần này.
    Cổ động viên đông đảo nhất

    [​IMG]

    Các cổ động viên đã góp phần không nhỏ vào thành công của World Cup. Ảnh: AFP
    Lấy ý tưởng từ các điểm xem đá bóng công cộng của người Hàn Quốc tại World Cup 2002, chủ nhà Đức đã dựng hàng loạt các màn hình lớn tại 12 thành phố diễn ra các trận đấu tại World Cup năm nay để thu hút người hâm mộ. Fan Fest - tên gọi của những địa điểm này - đã trở nên nổi tiếng với cả thế giới. Trung bình, hàng nghìn người đã có mặt theo dõi các trận đấu tại đây. Địa điểm thu hút đông người xem nhất là cổng thành Brandenburg ở Berlin. Đặc biệt, khi có đội chủ nhà thi đấu, như trận bán kết Đức - Italy và tranh hạng ba Đức - Bồ Đào Nha, số người xem đã lên tới cả trăm nghìn.
    H. Linh

     
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    WC hết từ mấy ngày rùi thế mà vẫn dư âm tới mình đến tận ngày hôm nay. Nguyên nhân chính là do tự nhiên bị khoá topic vô tội vạ. Giờ lại còn bị chuyển ra một nơi chả ra đâu vào đâu. Đúng là nuôi topic tốt quá cũng có cái dở. Nguyên tắc là không bao giờ nên nhô lên quá cao để bị đập
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chơi chơi một lúc mà đã sắp 5h rồi. Dạo này mình hơi bị bê trễ . Đáng nhẽ mình nên làm những việc có ích hơn. Việc nuôi topic này hình như cũng là việc hơi bị vô tích sự. Thôi, post xong bài này mình sẽ out ra. Tối nay cố gắng ngồi viết mấy cái thư vậy. Hôm nay 12 rùi, tí tẹo là đến 15 rùi vèo một cái là sang Trung Quốc, vèo cái nữa là đến tháng 8, vèo cái nữa.. thôi, chả dám nghĩ đến nữa, sợ chết luôn
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Định ra nhưng không được. Ngồi nốt vậy. Ngồi tiếp đến 5h15''. Ngồi nghe thằng Hoàng Hải hát vui phết. Cái thằng này chắc nó cũng có Thiên Hỷ trong cung mệnh nên mình thấy nó là đã thấy vui vui rùi. Giống như cái ông gì bảo là không nhí nhố không phải là ông ấy ý.
    Mình đang thấy rất rõ là trời đang sắp mưa. Trời tối sầm à... Mình lại đi rút điện cái đèn ra. Giờ đang ngồi ngại đứng lên cắm lại quá. Nhưng mà tối thật. Hình như ngồi nhìn trực tiếp màn hình trong bóng tối thế này hại mắt lắm. Thôi, vì tương lai con em chúng ta ra cắm điện đèn vậy
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế là sắp hết trang 74 rùi. Chính xác thì đây sẽ là bài cuối cùng của trang 74. Mình rất thích số 74... thực tế thì tại vì những người sinh năm 1974 rất hợp tuổi mình thì phải. Mỗi lần dính đến số 1974 là lại nhớ tới đồng chí Toàn.. eo ôi, đúng là hợp dã man. Mình quý đồng chí ấy dã man lun. Hợp nhất là khoản tính tuổi hợp rùi ngũ hành.. Nhờ đồng chí ấy mình biết thêm một ít về phong thuỷ nữa. Hi hi.. ở public thì viết cái này ra chứ ở Tâm sự thì chả dám viết.. Nhỡ đồng chí đọc được thì vui.. lộ hết cả. Hôm trước vào nick cũ, thấy đồng chí ấy có cái ảnh avatar đẹp trai phết. Thực sự mình thích con người của đồng chí này nhất. Giá khoảng cách tuổi ít ít đi một tí thì có phải hay không

Chia sẻ trang này